BÀI GỐC Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

(aFamily)- Tuần trước, Linh đã có một đề nghị nghiêm túc gây “sốc” đối với tôi: Sống thử. Tôi kinh ngạc bảo “để anh suy nghĩ đã” thì Linh giận tôi từ hôm đó...

41 Chia sẻ

Sống thử: Đàn ông vừa được “ăn” vừa được “nói”

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mà thói đời, no xôi chán chè rồi thì chẳng còn gì hấp dẫn nữa. Khi anh ta đá chán tất cả những thứ thuộc về bạn thì anh ta sẽ quất ngựa truy phong.

Tôi là một cô gái của thế hệ 8X – cái thế hệ mà bạn bè tôi sống thử nhan nhản ra, từ nhà đến cơ quan, từ lớp cao học tới lớp văn bằng 2, chỗ nào cũng có vài cặp sống thử. Tôi không phải quá bảo thủ mà cực lực phản đối hay lên án chuyện này, nhưng theo tôi các cô gái nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định, bởi sống thử, đàn ông vừa được “ăn” lại vừa được “nói”.

Được “ăn” không chỉ là thứ mọi người đang nghĩ đâu. Không chỉ là sẽ mất đời con gái cho anh ta (chuyện này là không thể tránh khỏi cho dù có những thỏa thuận gì trước khi về sống với nhau đi chăng nữa. Hai người khác giới không có tình cảm ở chung nhà lâu còn có thể, huống chi là hai người yêu nhau…), mà anh ta sẽ còn được rất nhiều thứ khác nữa. Cái được của anh ta tỷ lệ với sự mất mát vất vả của mình.  Thay vì chỉ chăm sóc cho chính bản thân mình, từ nay bạn sẽ phải chăm cho hai người, mà người này cũng khá khó tính, từ ăn đến mặc. Bạn phải làm quần quật, dọn dẹp như điên, cơm nước, giặt giũ, chợ búa cộng với công việc đang phải làm sẽ chiếm hết thời gian của bạn.

Mà thói đời, no xôi chán chè rồi thì chẳng còn gì hấp dẫn nữa. Khi anh ta đá chán tất cả những thứ thuộc về bạn – một cô gái vì anh ta mà lúc nào người cũng đầy mùi dầu mỡ, lúc nào cũng làm việc chẳng còn thời gian chăm sóc bản thân thì anh ta sẽ quất ngựa truy phong. Bây giờ là lúc anh ta được “nói”. Anh ta sẽ bảo anh ta chán bạn rồi. Nếu bạn có đau khổ, có khóc lóc thì cũng vô ích thôi bởi vì chính bạn đã tự nguyện, chính bạn đã về sống với anh ta, anh ta đâu có cưỡng ép bạn, bây giờ bạn đâu thể trách ai. Nếu có trách, hãy trách chính bản thân mình quá nhẹ dạ, cả tin mà thôi.

Bạn có khóc, có buồn, cũng chẳng mấy người bênh vực bạn đâu. Ai cũng sẽ nói con gái hư là đáng đời. Còn anh chàng của bạn á? Đàn ông mà, phải như thế chứ, mỡ đến miệng mèo đương nhiên mèo phải xơi rồi. Và rồi anh ta vẫn lấy vợ, hạnh phúc bình thường, như từng có quá khứ, nhưng các bạn gái ạ, hạnh phúc của các bạn sẽ mong manh lắm. Nếu các chàng trai cùng thế hệ có thể đủ thoáng để tha thứ, để cảm thông thì bố mẹ anh ta sẽ khó lòng mà dễ dãi được như thế lắm. Chẳng ai muốn có một cô con dâu nhiều tì vết thế để họ hàng làng xóm bàn ra tán vào. Bạn sẽ không được coi trọng như bạn đáng được hưởng nữa.

Vì thế, quan điểm của tôi là không sống thử trước hôn nhân. Nếu có thì hãy tự chịu trách nhiệm về tất cả quyết định của mình. Đừng để khi vỡ mộng rồi lại đau khổ, lại khóc lóc bởi vì có rất ít kết thúc đẹp từ sống thử, hãy lường trước tương lai để không phải quá shock, việc bạn trao tất cả cho một người nhưng người đó lại không kết hôn, bỏ rơi bạn, bỏ rơi tất cả những lời đã hứa cũng là chuyện hoàn toàn bình thường. Hãy chuẩn bị đầy đù tinh thần rồi hãy sống thử các bạn gái ạ.

Chia sẻ