BÀI GỐC Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

(aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực.

69 Chia sẻ

Mai Chi sẽ bị "quả đắng" nếu lấy Tuấn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Lấy người không yêu mà chỉ tính toán để có 1 ngôi nhà thì chắc chắn sẽ phải ăn "quả đắng". Mà nói thật, quả đắng ấy không dễ vứt bỏ như nhiều người nghĩ.

Chào Mai Chi,

Điều đầu tiên, tôi xin nói cảm nhận của tôi về bạn. Bạn là một cô gái tính toán, tất cả chỉ lăn tăn xung quanh cái nhà và cuộc sống giàu sang. Tại sao bạn không nghĩ đến việc sẽ tự vợ chồng bạn mua được cái nhà ấy và làm giầu thay vì hi vọng vào việc lấy Tuấn sẽ được thừa hưởng từ gia đình cậu ấy?

Tất nhiên, là con gái, ai cũng muốn được sống ổn định, giầu có nhưng nếu cái ổn định, giàu có ấy sẽ là bền vững và có ý nghĩa nếu tự tay mình gây dựng nên chứ không phải là đánh đổi tình yêu, con người của mình vào mục đích ấy.

Tôi muốn nói đến chữ bền vững vì lý do: Nếu Tuấn và gia đình cậu ấy biết, bạn lấy cậu ấy vì cái nhà, vì không phải đi thuê nhà thì gia đình người ta sẽ nhìn bạn bằng con mắt gì? Tuấn sẽ có cơ hội để mà ngoại tình, nếu bạn có nói ra thì cậu ấy cũng sẽ mỉa mai mà rằng: Cô lấy tôi đâu phải vì tình yêu mà giữ, cô lấy vì cái nhà này thì cô cứ giữ cái nhà này đi.

Nhưng cái quan trọng nhất là chính bạn sẽ rơi vào bi kịch cuộc sống.

Tôi cũng suýt chút lấy 1 người bạn thân, chơi với nhau được 7, 8 năm mà không phải vì tình yêu. Nhưng tôi cũng không lấy vì cái nhà 3 tầng ngay gần công viên Lê Nin mà bố mẹ cậu ấy sẽ để lại cho chúng tôi. Tôi lấy cậu ấy vì thấy cậu ấy yêu tôi và tốt với tôi nhất. Nhưng tôi biết rằng, tôi không hề yêu cậu ấy. Bởi vậy mà tôi quyết định chia tay.

Cậu ấy đã rất đau khổ, mọi người bảo tôi quá đáng... Nhưng tôi lại nghĩ thà rằng để cậu ấy đau khổ lúc này, chứ tôi không yêu cậu ấy thì tôi không thể làm vợ tốt được. Khi người phụ nữ phải ở bên 1 người đàn ông mình không yêu thì thật là cực hình. Bạn đã nghĩ đến những ngày ấy chưa?
Tôi nghĩ bạn cũng không yêu Trung thật lòng. Vì khi yêu người ta không thể nghĩ đến người đàn ông khác. Đặc biệt, bạn tính toán cái nhà còn to hơn Trung thì tình yêu bạn dành cho Trung là rất nhỏ. Tôi chợt nghĩ nếu ai giàu hơn Tuấn, có nhà to hơn Tuấn chắc bạn cũng sẽ gạt Tuấn ra khỏi tầm ngắm của mình.

Có thể bạn nghĩ tôi quá nặng nề, nhưng những lời nặng nề như những gáo nước lạnh sẽ tốt hơn là những lời có cánh vuốt ve. Bạn hãy suy nghĩ thật chín chắn vì lấy người mình yêu nó thật sự quan trọng. cuộc sống gia đình có nhiều phức tạp, mâu thuẫn... Lúc ấy nếu yêu nhau sẽ dễ dàng tha thứ, bỏ qua cho nhau hơn. có tình yêu mới cho ta cuộc sống biết thế nào là ngọt ngào bên cạnh sự đắng cay.

Chúc bạn có sự lựa chọn đứng đắn và có cuộc sống hạnh phúc!

Chia sẻ