Tôi tự hào về người vợ tỉnh lẻ
(aFamily)- Nhà tôi thường xuyên tụ tập bạn bè ăn uống mỗi khi có dịp bởi vợ tôi nấu ăn rất ngon và lại hồ hởi với bạn bè của chồng.
Chào các bạn độc giả afamily!
Thật đáng buồn vì sự mâu thuẫn giữa người thành phố và người tỉnh lẻ. Tôi nghĩ là mọi người hơi cực đoan trong chuyện này bởi ở đâu cũng có người tốt người xấu, người giàu người người nghèo… Thật sai lầm nếu chúng ta cứ vơ đũa cả nắm. Một vài con sâu làm rầu nồi canh không phải là đại diện cho cả một vùng miền nào hết. Xin mọi người bình tĩnh để nhìn nhận lại cho đúng.
Tôi vốn là một chàng trai Hà Nội và trong thâm tâm cũng tự hào về điều đó vì từ lâu người Tràng An đã nổi tiếng về sự lịch lãm, hào hoa, sâu sắc. Cũng vì những đức tính tốt đẹp đó mà người Hà Nội chân chính chẳng bao giờ coi thường những người tỉnh lẻ. Sinh ra là con người đã là một niềm hạnh phúc. Nếu muốn người khác tôn trọng xuất thân của mình thì hãy sống sao cho người ta đừng chê trách gì.
Khi chúng tôi cưới nhau, Xuyến chuyển từ nhà trọ về nhà tôi sống. Bố mẹ tôi cảm thấy rất hài lòng bởi từ khi có con dâu ngôi nhà như có thêm một luồng sinh khí mới. Sự trân trọng và thương yêu bố mẹ chồng của Xuyến khiến tôi rất cảm phục. Tôi luôn cảm thấy yên tâm về mái ấm của mình nhờ người vợ dịu dàng và đáng yêu. Nhà tôi thường xuyên tụ tập bạn bè ăn uống mỗi khi có dịp bởi vợ tôi nấu ăn rất ngon và lại hồ hởi với bạn bè của chồng. Không ít người ghen tỵ vì tôi cưới được người vợ như Xuyến. Bản thân tôi thì rất hãnh diện về điều đó.
Có lẽ vợ tôi đã được thừa hưởng một số đức tính tốt đẹp của người “nhà quê”: tình cảm, chất phác, dễ gần, cần cù. Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn cưới cô ấy chứ không phải là một cô gái Hà thành nào khác mặc dù người Hà Nội cũng có nhiều ưu điểm. Chúc tất cả mọi người đều hạnh phúc với mái ấm của mình.