BÀI GỐC Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

(aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực.

69 Chia sẻ

Hằng chẳng có gì để tiếc khi chia tay anh chàng Hà Nội đó

,
Chia sẻ

(aGFamily)- Em cũng không nên nuối tiếc bởi anh ta chưa phải là một chàng trai đúng nghĩa.

Nguyễn Thu Hằng thân mến!

Thực sự đọc tiêu đề bài tâm sự của em mà anh không khỏi giật mình. Chưa biết nội dung bên trong ra sao, chỉ nghĩ một chàng trai thủ đô nào đó đã làm một việc gì thất đức với cô gái trong chuyện. Rất may, sau khi đọc xong, thấy mọi chuyện chỉ dừng ở mức chia tay, không có biến cổ đau thương nào xảy ra, anh mới cảm thấy yên tâm.

Em đã viết rất thật, rất chân thành câu chuyện tình yêu của em. Anh trân trọng những suy nghĩ nghiêm túc, ko vụ lơi, không thủ đoạn của em. Anh hiểu tình yêu trong sáng của em dành cho chàng trai hà thành, tiếc rằng định kiến, sự cản trở của gia đình anh ta đã không cho chúng em đến với nhau.

Anh cũng đã một thời đi học, có rất nhiều mối quan hệ bạn bè với các cô gái ở nhiều tỉnh khác nhau. Anh cũng là một chàng trai Hà Nội, tình cảm của anh với họ lúc nào cũng trong sáng, thân thiện, anh biết rất nhiều cô gái có cảm tình với mình nhưng anh chưa bao giờ có ý lợi dụng họ. Anh cũng có nhiều lời khen do các cô ấy dành tặng. Đến bây giờ anh vẫn nhớ như in một câu trong lá thư mà cô gái kém anh hai tuổi trước khi về quê làm việc đã viết “Hà Nội đông đúc, chật chội. Hà Nội nhiều khói bụi nhưng những người Hà Nội em gặp có tấm lòng thật ấm áp, gần gũi và anh chính là một trong những người đó. Cảm ơn cuộc đời đã cho em làm bạn với anh, mong rằng tình cảm anh em mình mãi bền vững anh nhé. Khi nào anh cưới hãy gọi cho em, nhất định phải gọi cho em đấy”.

Những người con gái phải đi học xa nhà như Hằng, anh biết em đã chịu nhiều thiệt thòi so với các bạn có hộ khẩu, có gia đình ở ngoài Hà Nội. Cuộc sống xa người thân có thể rèn cho em tính tự lập tốt nhưng nỗi nhớ, sự cô đơn, thiếu tình yêu thương chăm sóc là vô cùng thiệt thòi. Chính vì thế, tình yêu với các chàng trai trong những cô gái tình lẻ thường xuất phát từ nhu cầu bù đắp tình cảm chứ không phải là sự lợi dụng vật chất hay trói buộc người con trai để kiếm cái hộ khẩu Hà Nội sau này.

Hằng đã không may mắn khi gia đình người yêu có nhiều định kiến. Trong tiềm thức của họ không có chỗ dành cho những cô con dâu ngoại tỉnh. Họ đã quên mất một điều người thành phố thì cũng xuất thân từ đâu nếu không phải từ nhà quê mà ra. Không có người nhà quê thì làm sao có người thành phố. Cách suy nghĩ của họ thiển cận quá. Họ tự huyễn hoặc cái thân thế của mình rồi tự cho mình cái quyền khinh mẻ người khác.

Hằng đã nói câu cuối rất hay: “phụ nữ nên lấy người chồng mà gia đình chồng cũng thương quý mình chứ không lấy người mà gia đình họ phản đối thì sống với nhau chẳng ra sao đâu”. Em đã tự nhận ra con đường hạnh phúc cho mình chứ không mù quáng lao vào chàng trai hà thành kia. Đấy là sự lựa chọn đúng đắn, em đã dừng lại được trước cái mê cung rối rắm. Nếu em cố tình đi vào, biết đâu em đã tự đóng cửa cuộc đời mình trong tăm tối và khổ đau.

Dẫu biết tình cảm, tình yêu đầu đời là vô cùng đẹp đẽ. Chàng trai hà thành kia đã cho trái tim em rung động. Chia tay anh ta, em phải chịu nhiều đau khổ song anh nghĩ em cũng không nên nuối tiếc bởi anh ta chưa phải là một chàng trai đúng nghĩa. Con người anh ta thiếu bản lĩnh, thiếu lập trường. Yêu mà không dám bảo vệ, không dám công khai người mình yêu với gia đình. Một chàng trai chưa đủ trưởng thành để có thể vượt qua rào cản của gia đình, để đến với tình yêu, sự lựa chọn của mình. Liệu Hằng có thể trông chờ gì khi trao cả cuộc đời cho anh ta. Tình yêu đâu chỉ được đảm bảo về một lễ cưới là xong. Tình yêu và hạnh phúc là sự trường tồn của thời gian, theo suốt cuộc đời con người. Một chàng trai thụ động như vậy có đem lại hạnh phúc cho em trong cả cuộc đời rất dài phía trước không?

Anh cũng tâm đắc câu “lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu”. Chỉ một câu thôi nhưng anh nghĩ nó sẽ củng cố niềm tin cho Hằng trên con đường tình duyên phía trước.

Anh chúc em chóng tìm ra hạnh phúc mới cho riêng mình, Hằng nhé!

Chia sẻ