BÀI GỐC Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Những đêm đông giá lạnh, một mình nằm ngủ trong căn phòng trống trải, tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm và nhiều lúc muốn vụng trộm với ai đó cho thoả cơn thèm khát.

46 Chia sẻ

Phụ nữ nhiều khi còn có ham muốn hơn cả đàn ông

,
Chia sẻ

(aFamily) - Cuối cùng tôi đã quyết định chia tay người yêu để đến với Trung, người đem lại ham muốn cho tôi mặc dù biết rõ Trung không bằng anh ở nhiều mặt.

Chị TH thân mến,

Là một người phụ nữ nên tôi hết sức khâm phục chị khi dám nói ra những tâm sự, những dằn vặt tự đáy lòng mình. Trong xã hội còn mang nặng những tư tưởng, qua niệm cổ truyền như Việt Nam thì những suy nghĩ đó có thể bị coi là “lẳng lơ” là “suy đồi đạo đức”…

Thế nhưng nếu có “ở trong chăn thì mới biết chăn có rận”! Là người, ai chẳng có những khao khát, những ham muốn tình dục cá nhân. Phụ nữ nhiều khi còn có ham muốn hơn cả đàn ông, tôi cũng đã ở trong hoàn cảnh đó nên tôi hiểu!

Phụ nữ nhiều khi còn có ham muốn hơn cả đàn ông, tôi cũng đã ở trong hoàn cảnh đó nên tôi hiểu!
Vì vậy đọc những dòng tâm sự của chị, tôi cảm tưởng như chị đang viết thay lời tôi từ 5 năm trước.

Ngày ấy, tôi còn là cô sinh viên văn khoa của trường Tổng hợp. Tôi và Hoàng đã có một mối tình rất đẹp từ thời học sinh. Năm thứ 3 cũng là lúc Hoàng đi công tác xa nhà (Hoàng làm về giao thông nên anh ấy hay phải đi công trình ở các tỉnh).

Nghĩ rằng chúng tôi đã là của nhau và chỉ đợi ngày ra trường là cưới nên anh dồn sức học tập, làm việc để dành tiền ngày về xây dựng tổ ấm.

Đi công tác xa nhà, mỗi tháng anh chỉ về thăm tôi một lần. Thư từ và điện thoại hoạ hoằn lắm mới thấy! Cũng nhiều lần tôi góp ý với anh nhưng anh chỉ cười trừ bảo “anh thấy yêu nhau lâu rồi thì những thứ đó không cần thiết nữa!”.

Để quên đi nỗi buồn vì vắng người yêu tôi thường đi chơi với bạn bè. Và trong những lần ấy tôi đã gặp Trung, chủ một cửa hang nội thất. Biết tôi đã có người yêu nhưng Trung vẫn không ngừng săn đón.

Lúc đầu tôi ra sức từ chối những cử chỉ và hành động quan tâm của Trung, thế nhưng “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, cộng với lời nói của đứa bạn “Chỉ chơi cho vui thôi, ai biết đấy là đâu” đã khiến tôi ngã vào lòng Trung tự lúc nào dù lúc nào cũng tự nhủ tính cách và trình độ không thể bằng Hoàng được.

Những lần Hoàng về thăm, cũng là những lúc tôi nói dối Trung về quê thăm bố mẹ. Bạn bè tôi thấy Hoàng học xong về quê hết nên không ai hay chuyện của chúng tôi, bạn bè tôi thì cứ nghĩ rằng tôi đã chia tay Hoàng để đến với Trung nên cũng chẳng bàn luận gì nhiều. Thế nhưng, rắc rối lại nằm ở chính bản thân tôi chị TH ạ!

Quen được Trung săn sóc chiều chuộng, quen với những nụ hôn nồng cháy và ngọt ngào của Trung tôi bỗng thấy Hoàng thật “quê mùa” và khô khan. Ở bên anh ấy tôi có sự tin tưởng và kính trọng nhưng khi anh ấy gần gũi thì người tôi cứ cứng đơ và không có cảm giác gì! Tôi không còn khao khát anh ấy nữa!

Nhận ra điều này tôi vô cùng đau đớn và xấu hổ, bởi tôi biết tôi và Hoàng không có sự đồng điệu về tâm hồn như tôi với Trung mà chỉ là thói quen xác thịt. Tôi đã cố tìm cách lảng tránh Trung, xin nghỉ học hàng tuần để đến Yện Bái – nơi Hoàng công tác nhằm hâm nóng lại tình cảm hai đứa.

Nhưng oái ăm thay, càng ở Yên Bái thì tôi càng nhận ra tình cảm mà mình dành cho Trung. Tôi nhớ anh ấy đến quay quắt dù đang ở bên cạnh Hoàng. Không thể lừa dối bản thân và người tôi yêu thêm lần nữa, tôi đã nói thẳng sự thật bất chấp sự sửng sốt và tức giận, khinh bỉ của Hoàng!

Thế đấy chị TH ạ! Ngoại tình cũng như lên cơn nghiện! Một khi đã dính vào thì rất khó bỏ! Nếu chị đến với T có thể chồng và họ hàng nhà chị không ai phát hiện nhưng chính chị sẽ phải đối diện với sự cắn rứt lương tâm khi ở bên chồng mà vẫn không quên được người tình như tôi ngày xưa. Khi đó thì chỉ còn một sự lựa chọn: chồng và người tình! Tôi may mắn hơn chị là chưa kết hôn nên vẫn có thể chia tay, còn chị đã yên bề gia thất. Liệu chồng chị có chịu được cú sốc này, sẽ đồng ý ly hôn hay vẫn giữ chị ở bên để tra tấn, hành hạ chị suốt đời? Liệu gia đình nhà chồng có tha thứ cho đứa con dâu “lăng loan” như chị? Liệu xã hội, cơ quan có nhìn chị với ánh mắt tôn trọng?

Cách tốt nhất hiện nay là chị hãy xin chuyển cơ quan, hoặc xin nghỉ phép lên với chồng để hâm nóng tình yêu.như lời bạn Ân Tình chia sẻ! Công việc thì có thể thay đổi chứ chồng thì không phải lúc nào cũng lấy được người yêu và hiểu mình đâu ! Chúc chị hạnh phúc và sẽ mãi có những phút giây thăng hoa với chồng và không còn phải nghĩ đến chuyện “ăn nem” để giải toả khao khát nữa!
 
Chúc chị hạnh phúc.
 

Chia sẻ