BÀI GỐC Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Những đêm đông giá lạnh, một mình nằm ngủ trong căn phòng trống trải, tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm và nhiều lúc muốn vụng trộm với ai đó cho thoả cơn thèm khát.

46 Chia sẻ

Vợ chung thuỷ là niềm tự hào của đàn ông

,
Chia sẻ

(aFamily) - Chẳng ai muốn xa nhau khi vừa mới cưới, chồng chị cũng vậy thôi. Chị đừng làm gì có lỗi với anh khi mà anh đang đi công tác để bảo vệ chị và đất nước.

Xem ảnh lớnChị TH thân mến,

Tôi là người đàn ông có tính tự lập cao. Tôi tin tưởng vào người phụ nữ đã dành hết tình cảm cho tôi, sẵn sàng chia sẻ với tôi mọi điều trong cuộc sống. Điều hạnh phúc nhất đối với tôi là người phụ nữ đó đến với tôi, chấp nhận tôi cho dù hoàn cảnh có khó khăn đến mấy. Chồng của chị cũng vậy thôi.

Tôi biết chẳng ai muốn xa nhau khi hạnh phúc vừa mới bắt đầu, trong lúc đáng lý ra mình phải được hưởng những mật ngọt trong tình cảm vợ chồng, say sưa quấn quýt bên nhau.

Qua nhiều phóng sự tôi được biết còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn chị nhiều. Chị hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm một việc gì đó, nhất lại là chuyện liên quan đến tình cảm vợ chồng. Không nên để những việc không phải diễn ra rồi sau này lại thấy xấu hổ tội lỗi khi ở bên anh ấy.

Chị có nhiều cách để giải quyết, tìm cho mình những thú vui đơn giản như nuôi những vật cưng trong nhà, nuôi cá, hoặc có thể đón mẹ lên ở cùng. Công việc sẽ được chia đôi, và tôi tin rằng khi ở bên mẹ chị sẽ không bao giờ thấy buồn nữa, và chắc chắn chồng chị sẽ rất tự hào và yên tâm về chị. Anh ấy sẽ yêu chị nhiều hơn, chị nên tin tưởng nhiều hơn nữa về chồng chị. Anh ấy là người tốt, đứng đắn và là một trong những chiến sĩ hết mình vì sự bình yên của đất nước. Chị sẽ không phải chờ đợi lâu đâu, anh ấy sẽ về thăm chị sớm thôi.

Chúc anh chị hạnh phúc, năm mới phát tài phát lộc, gia đình an khang.

Chia sẻ