BÀI GỐC Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Những đêm đông giá lạnh, một mình nằm ngủ trong căn phòng trống trải, tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm và nhiều lúc muốn vụng trộm với ai đó cho thoả cơn thèm khát.

46 Chia sẻ

Chồng của bạn tôi ngoại tình với người mẫu ảnh

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh luôn miệng nói "Chẳng ai bằng vợ mình" nhưng sau lưng cô ấy và mọi người anh đã bí mật ngoại tình với cô người mẫu ảnh.

Chị TH thân mến,

Ngay tại cơ quan tôi, tôi đã chứng kiến rất nhiều người ngoại tình mà không nghĩ đến hậu quả của nó đối với tổ ấm của mình. Bản thân tôi đang cũng rơi vào tình huống rất khó xử khi biết chồng của đứa bạn thân, một nhiếp ảnh gia, ngoại tình với chính người mẫu ảnh của anh mà không biết có nên nói thật cho bạn tôi biết hay không.

Hoá ra chuyện T ngoại tình với người mẫu ảnh của mình là có thật. Tôi thấy thất vọng về người chồng của bạn mình và không còn tôn trọng anh ta như trước đây.
Tôi và T, chồng của bạn thân tôi, tình cờ làm cùng một toà soạn báo. T giữ vị trí nhiếp ảnh cho toà soạn của chúng tôi. Với chuyên môn giỏi và có nhiều ý tưởng sáng tạo, T thường xuyên được giao chụp ảnh thời trang và người mẫu. Mọi người trêu T đúng là “chuột sa chĩnh gạo” vì được tiếp xúc với rất nhiều người đẹp. Nhưng T lắc đầu nguầy nguậy vì “chẳng có ai bằng vợ em”. Khi đó, tôi cũng mừng cho bạn mình vì tìm được anh chồng “có ý thức”.

Vì cùng cơ quan, tôi cũng thường gặp các người mẫu ảnh của T. Quả thật họ không chỉ trẻ trung mà còn rất xinh đẹp và ăn mặc gợi cảm. Mỗi khi xuất hiện ở đâu là họ lại thu hút mọi người ở đó. Nhiều cô còn nói chuyện vui vẻ, cởi mở nên khiến mọi người rất thích. Được cái, T, chồng của bạn tôi, luôn tỏ ra đứng đắn, thậm chí là nghiêm khắc với các người đẹp.

Nhưng hoá ra, đó chỉ là vẻ bề ngoài T tạo ra để che mắt mọi người trong cơ quan. Còn thật ra T đã có quan hệ tình cảm với L, một người mẫu mới đôi mươi và khá xinh đẹp, hấp dẫn. Chuyện này tôi nghe được từ anh bạn đồng nghiệp làm biên tập viên mảng thời trang. Tôi bán tín bán nghi, không biết sự thật là thế nào.

Một lần, vì muốn giảm cân, tôi không đi thang máy mà đi thang bộ xuống tầng. Chợt nghe giọng nói thì thầm, tôi ngờ ngợ hình như đó là giọng của T. Tôi đã chầm chậm tiến lại chỗ có giọng nói đó, kín đáo quan sát thì quả thật đó là T và người mẫu L. Họ hẹn gặp nhau buổi tối với những từ “chiều chuộng”, “đền bù”…

Vậy ra chuyện T ngoại tình là có thật. Biết được sự thật đó nhưng tôi không biết phải làm thế nào cho đúng. Nói cho bạn tôi biết hay gặp T để khuyên nhủ? Nhưng dù thế nào, tôi cũng cảm thấy không còn tôn trọng T như trước nữa. Bạn tôi là một phụ nữ hiền lành, đảm đang vậy mà T không biết trân trọng. Có lẽ khi hạnh phúc mất đi rồi thì T mới nhận ra chăng? Vì thế, chị TH ạ, khi kể câu chuyện này ra, tôi muốn khuyên chị rằng đừng vì yếu lòng mà mắc sai lầm với chồng bởi khi chuyện vở lỡ, không chỉ chồng chị mà cả những người xung quanh sẽ không còn tôn trọng chị nữa. Nhưng nguy hiểm hơn là hạnh phúc của chị sẽ có nguy cơ tan vỡ.

Chia sẻ