BÀI GỐC Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Những đêm đông giá lạnh, một mình nằm ngủ trong căn phòng trống trải, tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm và nhiều lúc muốn vụng trộm với ai đó cho thoả cơn thèm khát.

46 Chia sẻ

Lấy đâu ra gái để ngoại tình nơi biên giới heo hút ấy

,
Chia sẻ

(aFamily) - Bạn tưởng tượng ra cảnh chồng đang ân ái với một cô gái khác trong thời gian đi công tác ở biên giới. Nhưng bạn à, ở cái nơi xa xôi và heo hút ấy lấy đâu ra ra gái để mà ngoại tình.

Chị TH thân mến,

Tình cờ đọc được dòng tâm sự thầm kín của chị, cũng là người trẻ tuổi, tôi hiểu và đồng cảm với chị trên khía cạnh yêu thương, nhớ nhung, khao khát gần gũi chồng đến cháy bỏng, song ý muốn “ăn nem” của chị lại làm tôi ngạc nhiên, thậm chí “sốc” nữa nếu như chị đã thực hiện nó.

Bạn tưởng tượng ra cảnh chồng đang ân ái với một cô gái khác trong thời gian đi công tác ở biên giới. Nhưng bạn à, ở cái nơi xa xôi và heo hút ấy lấy đâu ra ra gái để mà ngoại tình. Ở trên đó, anh còn cô đơn nhiều gấp mấy lần bạn ấy chứ.
Rất may điều đó chưa xảy ra, nếu không, nếu là chồng chị, tôi sẽ chết đứng mất thôi. TH có thể cho tôi là người ích kỷ, nhỏ nhen, cổ hủ hoặc gia trưởng, tôi không hề phản đối. Cách suy nghĩ của tôi có cái gì cũ kỹ khác với nhiều bạn trẻ bây giờ nhưng sự chung thuỷ sẽ vẫn là điều có giá trị giữa cuộc sống hiện đại, xô bồ này.

Thời xưa, lấy chồng chiến chinh, chồng ra trận hi sinh, bao người đàn bà đã khóc hết nước mắt, vượt lên tất cả nỗi đau, họ sống goá bụa chăm sóc gia đình chồng và nuôi con khôn lớn thành người. Những tấm gương ấy đâu thiếu, phải không?

Thời bình, chúng ta được chứng kiến hàng trăm câu chuyện cảm động về người chiến sĩ được phát trên truyền hình, trên radio. Nào là anh lính ở đất liền lấy vợ, khi vợ có mang cũng là lúc anh nhận lệnh ra đảo Trường Sa công tác, năm năm sau anh trở về thì đứa trẻ đã lớn, nó không biết mặt bố, chỉ biết gọi vợ anh ra và bảo mẹ ơi có chú bộ đội hỏi mẹ. Rồi cô vợ trẻ lên truyền hình trong chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” gặp chồng là bộ đội sau mấy năm xa cách đã bật khóc, dù nhớ nhung, biết mình thiệt thòi nhưng chị vẫn động viên chồng hãy công tác tốt. Chính họ đã tiếp thêm sức mạnh cho bao người đàn ông đêm ngày làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc đầy vinh quang. Sự hi sinh của họ thật đáng để chúng ta trân trọng.

Vẫn biết đàn bà xây tổ ấm là thế, họ lập gia đình, coi chồng là chỗ dựa tinh thần, họ cần được an ủi, động viên, chắp cánh yêu thương và sẻ chia lo lắng. Hơn thế nữa, họ muốn tình yêu phải song song cả thể xác và tâm hồn, muốn khẳng định hạnh phúc bằng những đứa con…

TH ạ, tôi hiểu “những ai đã yêu và lập gia đình rồi thì sự xa cách là một điều vô cùng khó khăn”. Đúng là TH đang “tủi thân và chạnh lòng mỗi khi nhìn bọn chị và những cặp vợ chồng xung quanh mình đi đâu cũng có đôi có cặp”.

Nhưng chị có tin rằng nơi biên giới xa xôi, lạnh lẽo, giờ này chồng chị cũng đang nghĩ như chị không? Ở chốn heo hút ấy, đất rộng, người thưa đâu được như Hà Nội, phố chật, người đông, sự cô đơn của anh ấy nhiều gấp mấy lần chị ấy chứ. Ở trên đó, anh ấy cũng sẽ “nhớ vòng tay âu yếm, nụ hôn thắm thiết của vợ và những đêm ân ái của hai người. Rồi anh ấy cảm thấy bứt rứt, khó chịu vô cùng, chỉ mong đêm trôi qua thật nhanh”.

Tuy nhiên, vượt lên trên hết, anh ấy phải hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó, phải bảo vệ biên cương, chống buôn lậu, giúp đỡ đồng bào dân tộc… Những công việc ấy đòi hỏi anh phải nỗ lực rất nhiều, gác lại một số nhu cầu cá nhân. Nhớ vợ anh chỉ có thể gửi qua tin nhắn hoặc trao đổi điện thoại, bên cạnh lời yêu thương là niềm tin anh dành cho vợ, người đã gắn bó cuộc đời với anh, nguyện trăm năm hạnh phúc.

Vậy mà đáp lại tình cảm của chồng, chị định “ăn nem” sao? Chị yêu và tin mới lấy anh ấy làm chồng để rồi bây giờ lại nghi ngờ anh ấy ngoại tình ư? Tôi tin vào những người lính, họ được rèn luyện trong quân ngũ, thấm nhuần tư tưởng đảng, họ không dễ mắc sai lầm.

Tôi mong TH bỏ qua những suy nghĩ ăn nem và can đảm vượt qua sự cám dỗ. Khéo léo lảng tránh mối quan hệ cũng như sự giúp đỡ của anh T. Chỉ có như vậy, chị mới giữ gìn được tổ ấm của mình. Ngược lại, đi quá giới hạn chị bè, chắc chắn chị sẽ rơi vào hoàn cảnh éo le hơn và càng khó tháo gỡ.

Biết đặt niềm tin đúng chỗ, vượt qua lo sợ của chính bản thân mình, mọi chuyện dù khó đến đâu sẽ có cách giải quyết!

Chúc TH sớm tìm ra con đường cho mình!

Chia sẻ