BÀI GỐC Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Những đêm đông giá lạnh, một mình nằm ngủ trong căn phòng trống trải, tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm và nhiều lúc muốn vụng trộm với ai đó cho thoả cơn thèm khát.

46 Chia sẻ

Thủ dâm cũng là một cách giữ mình trong lúc xa chồng

,
Chia sẻ

(aFamily) - Nếu chị thực sự thèm khát "chuyện ấy" trong lúc xa chồng thì có thể giải quyết bằng cách thủ dâm hoặc chat "sex" thay vì đi ra ngoài "ăn vụng".

Chào chị TH.,

Mặc dù em là con trai, lại mới chỉ là SV năm nhất, kinh nghiệm sống còn ít nhưng em cũng xin phép được chia sẻ với chị một vài điều với hy vọng có thể giúp ích cho chị trong lúc này, chí ít là vơi bớt nỗi buồn... bởi có khi người ngoài cuộc lại "sáng" hơn, chị nhỉ?

Thủ dâm cũng là một cách giúp chị giải toả cơn thèm khát khi xa chồng mà vẫn giữ được mình khỏi những cuộc tình vụng trộm
Về phía anh, là bộ đội biên phòng, mà sẵn sàng xa vợ mới cưới, làm tốt nhiệm vụ, em nghĩ trước hết ta nên có thái độ thông cảm. Còn về những ý nghĩ nghi ngờ của chị, có lẽ chúng xuất phát từ tâm trạng quá u uất, chán nản khi phải xa chồng trong hoàn cảnh như thế...

Về phía chị, cũng không thể trách cứ khi chị thèm khát "ăn nem" được. Người phụ nữ vốn dĩ mềm yếu, nặng tình cảm mà...

Nhưng em nghĩ, khi chọn anh là người đàn ông của đời mình, chị đã suy nghĩ rất chín chắn...

Vậy vấn đề ở đây là cách giải quyết những khát khao, cả chính đáng lẫn thầm kín, khi xa anh ấy, phải không chị?

Em là SV kỹ thuật nên sẽ nói thẳng ra, có chỗ nào sỗ sàng xin chị bỏ qua cho (và đừng mất lòng tin vào lớp trẻ của đất nước chị nhé, lúc nào chị cũng hãy nên giữ vững lòng tin nhé).

1.Thủ dâm: Em nghĩ chị cũng đã biết về việc này, chị có thể tham khảo thêm sách báo để thấy tác dụng của nó và có cái nhìn khoa học hơn. Tất nhiên đây là việc không nên hỏi ai (nhưng hầu như ai cũng làm,chị ạ).

2. Nghĩ đến tương lai: Chị hãy "mơ" nhiều hơn đến đứa bé sau này của 2 người, đến kế hoạch nuôi bé lớn, đến những nét bé sẽ giống bố, giống mẹ...

3. Lên nhiều kế hoạch: Chị còn trẻ, sức lực còn sung mãn. Vì thế, hãy lao động. Ý em không phải chị là kẻ lười mà em muốn nói: Công việc ở cơ quan dường như chưa đủ đối với chị. Chị có để ý, những thằng con trai choai choai mới lớn hoặc các anh thanh niên ,họ rất hay chơi thể thao và hở ra là xáp vào đánh nhau chí chóe không? Đấy là hoạt động giải tỏa bớt năng lượng, gọi nôm na là "tiết dục" đấy chị. Sức ta còn nhiều, hoocmôn sinh dục tiết ra tràn trề như ở độ tuổi chị mà không làm việc cho đến mệt người, tối đến còn khó ngủ được nói gì đến chuyện thèm khát ái ân. Ông cha ta bảo:"Nhàn cư vi bất thiện", rảnh rỗi quá thì dễ sinh ra suy nghĩ vẩn vơ, làm chuyện bậy bạ...Vì thế, em khuyên chị nên tìm thêm việc để làm. Như thế sẽ không còn "nhàn cư vi" nữa và điều đó cũng sẽ giúp chị vẫn luôn là vợ ngoan,vợ hiền của anh!

4. Chat "sex" với anh: Mình nói chuyện "phòng the" với chồng thì đố có ai dị nghị được, phải không chị?(mà họ có biết đâu mà dị nghị). Chị hãy từ từ ,từ từ hướng anh vào những chủ đề nhạy cảm. Hãy nói rằng chị rất nhớ anh, nhớ những đêm ân ái và nóng bỏng của anh chị... À mà chị cũng nên canh giờ, chị mà "tám" vào đúng lúc anh làm nhiệm vụ là khổ anh đấy ạ... Em nghĩ phụ nữ rất khéo dẫn dắt đấy chứ ạ, có điều họ cứ ngại này ngại nọ... Đã là vợ chồng rồi, lại vào lúc "nước sôi lửa bỏng" này, không "ham hố" với chồng thì để đến khi nào, phải không chị?

5. Nếu thực sự không thể chịu nổi: Còn chờ gì mà không chạy đến ngay đồn biên phòng, làm rõ trắng đen. Chị cứ mạnh dạn ôm anh thật chặt, trước mặt mọi người. Có hai tác dụng: Một cho anh biết chị yêu anh, chị nhớ anh đến mức nào, hai là dằn mặt "thằng nào con nào" léng phéng... rằng "Chớ có dại mà dây vào chồng chị nhá". À mà chị chỉ làm việc này khi gần như không thể chịu được thôi nhé, không thì nó loãng đi, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Còn về chuyện anh T gì đó, em nói ngắn suy nghĩ của em. Nếu em là anh ấy: "Còn gì hạnh phúc hơn, khi tôi là kẻ đến sau mà lại được em trao trọn tấm chân tình... Ấy nhưng mà... liệu sau này tôi đi công tác xa, ở nhà lỡ có thằng nào nó cũng "đến sau" tôi nữa thì sao...?".

Dù đó có thể chỉ là ý nghĩ thoảng qua nhưng chị cũng nên cẩn thận. Người ta nói phụ nữ ích kỷ hơn đàn ông, thực ra không phải thế. Đối với những gì mà đàn ông đã xác định là của họ, họ ích kỷ gấp trăm lần phụ nữ đấy chị ạ...

Nói chủ quan thế thôi, chứ bây giờ xét trên diện truyền thống và đạo đức.Trong những bài ca dao Việt, chị thấy rất nhiều tình cảnh dang dở, người nam gặp lại nữ, rồi hai người than thở tỉ tê... nhưng chả khi nào nghe bên nữ đề cập đến việc "Anh ơi, hay là em bỏ thằng đó, anh em mình trốn đi đâu... nối lại tình xưa"? Đấy chính là cái đáng quý của người phụ nữ Việt Nam đấy chị ạ: Việc gì qua rồi thì cho qua, sống hết mình dù chặng đường mình sắp đi chông gai biết bao,và mình đã không thể có hạnh phúc thì cũng không nên gây tình cảnh buồn khổ cho chồng, cho cha mẹ hai bên... Phẩm chất đó đáng quý chứ chị?

Hơn nữa em nói nhỏ chị nghe (hơi tào lao nhưng có lý): Đàn ông con trai yêu bằng mắt, mà chị lại đẹp, anh lại xinh trai, quá tuyệt còn gì... Người yêu em chỉ ở mức có duyên thôi, mà nghĩ đến chuyện ân ái sau này của chúng em, em còn thấy sướng hơn "tự sướng" nữa... nói gì đến chuyện bỏ nhau (dù hiện giờ em học trên thành phó còn cô bé học ở quê).

Bên cạnh đó, chị và anh thật sự yêu nhau, nhớ nhau giờ chỉ còn cần có niềm tin là đủ. Vậy thì còn đắn đo, lo nghĩ gì cho mệt óc chị nhỉ? Chị cứ lao đầu vào làm việc, gây dựng cho tương lai ,tối mệt ngủ khò, sáng ra vác điện thoại tỉ tê với chồng... Như thế thật tuyệt phải không chị?Nói chung khi có tư tưởng đúng thì làm gì, nghĩ gì cũng sáng, chị ạ!

Thôi em chào chị. Nếu chị rảnh rỗi thì cứ chat với em cho đỡ buồn. Nick của em  là gaiafierce4@yahoo.com...

Chúc chị phát huy tốt các thế mạnh cơ thể và tâm hồn, giữ chặt cái "chốt biên phòng" dễ thương, đẹp trai của mình và không cho địch tràn qua biên giới chi nhé.

Chia sẻ