BÀI GỐC Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Những đêm đông giá lạnh, một mình nằm ngủ trong căn phòng trống trải, tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm và nhiều lúc muốn vụng trộm với ai đó cho thoả cơn thèm khát.

46 Chia sẻ

Tôi thất vọng về khả năng đàn ông của chồng

,
Chia sẻ

(aFamily) - Chị là một người có nhu cầu rất lớn trong "chuyện ấy". Thế nhưng, trái ngang làm sao khi chồng chị lại là một người yếu sinh lý, luôn làm chị thất vọng ở trên giường.

TH thân mến,

Bạn sẽ không phản đối nếu tôi gọi bạn là em chứ? Vì tính theo tuổi tôi cũng hơn tuổi bạn, và quan trọng hơn, tôi muốn bạn hãy xem những chia sẻ chân thành dưới đây như lời trò chuyện của một người chị gái, đang tâm sự với đứa em bé bỏng của mình. Bạn cho phép chứ?

Em hãy thử dùng sex toy - máy kích dục - xem nhé. Chị thấy nó rất hiệu quả. Tuy không thể bằng “đồ thật” nhưng nó cũng có tác dụng mang đến cho người dùng những khoái cảm nhất định em ạ.
Em gái à, chị rất thương cho hoàn cảnh của em. Em biết không, về đời sống tình dục, chị có thể không ngần ngại mà nói với em rằng, chị là một người đàn bà có nhu cầu rất lớn. Trong “chuyện ấy”, chị luôn khát khao có thể “cùng chồng” có những giây phút yêu thương mãnh liệt, đẩy lên đến đỉnh cao của sự thăng hoa. Nhưng, nói thật với em, ngang trái làm sao, chồng chị lại bị yếu sinh lí. Bao nhiêu lần “yêu” là bấy nhiêu lần chị cảm giác anh chỉ như một chiếc thuyền nan chòng chành, mỏng mảnh, không đủ sức “chống chọi” để vui đùa cùng biển khơi đang dào dạt sóng như chị.

Lần nào cũng vậy, sau khi “gần gũi” nhau, chị đều bị rơi vào sự hẫng hụt, thất vọng, rồi ngậm ngùi, xót xa, tủi hờn cho mình, một người đàn bà “có chồng mà như không”. Anh đã không thể làm một người đàn ông đúng nghĩa để đáp ứng những nhu cầu bản năng hoàn toàn chính đáng ấy của chị.

Bọn chị cũng tìm đủ mọi cách chạy chữa cho anh, nhưng vô ích. Đã gần một năm nay, anh chị không còn gần gũi nhau nữa. Nhưng vì quá yêu anh, chị không bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa anh. Ngoài chuyện đó ra thì gia đình chị là một tổ ấm quá hành phúc nên chị phải học cách chấp nhận, phải bắt buộc kiềm nén chính bản thân mình.

Trường hợp của chị em mình, tuy không hoàn toàn giống nhau, nhưng tình cảnh hiện giờ của em, cũng chính là sự dày vò bấy lâu của chị. Nó giống như việc một cái cây đang hừng hực nguồn nhựa sống, khát khao chất dinh dưỡng từ đất đồi để phát triển sinh sôi nhưng lại bị bắt nhốt vào một bình toàn nước lã.

Vì thế, chị hiểu nỗi khổ của em, chị hiểu cái cảm giác khi ngày này qua tháng khác phải cố gắng, cố gắng hết sức để ghìm lại tất những khát khao, những ham muốn bản năng ấy của chính mình. Cái nỗi khổ mà chỉ về đêm, nó mới càng trào lên mạnh mẽ - một nỗi khổ mà nếu ai không rơi vào, sẽ không bao giờ có thể thấu hiểu được, phải không em? Đặc biệt, em lại mới lấy chồng và vẫn còn khá trẻ (24 tuổi). Em đang ở cái tuổi căng trào nhất của những đam mê. Nhìn xã hội, nhìn bạn bè, nhìn những “mảnh đất” màu mỡ khác, nhiều khi cũng muốn buông xuôi tất cả, muốn vứt bỏ tất cả những thứ gọi là luân lí, đạo đức, để đi “ăn nem”. Thật khốn khổ và xót xa biết bao!

Nhưng em à, em vẫn còn may mắn hơn chị rất rất nhiều đấy. Em chỉ khổ một thời gian nữa thôi. Khi chồng em công tác trở về, anh ấy sẽ bù đắp cho em tất cả những thiệt thòi, trống vắng mà em phải chịu đựng suốt thời gian qua. Còn chị, suốt cả cuộc đời này của chị, chị vẫn sống bên chồng, thì làm gì có ai bù đắp cho chị đâu em?
 
Nhưng em ạ, dù vậy, chị biết rằng mình không phải là những người bất hạnh nhất đâu. Trong cuộc sống, có nhiều người còn khổ, còn gặp phải những cay đắng, những tủi hờn hơn chúng ta gấp trăm ngàn lần em ạ. Vậy mà, bằng ý chí và nghị lực, người ta vẫn có thể vượt qua mọi đám bùn lầy cám dỗ phía trước, để bước tới một cái đích hạnh phúc đang vẫy chờ. Họ thật đáng khâm phục, phải không em?
 
Hãy nhìn họ mà sống, mà làm gương, em nhé! Với em, hạnh phúc sắp đến rồi. Cố chờ em nhé! Chứ bây giờ, chỉ một phút em yếu lòng thôi, là tất cả tương lai phía trước sẽ tan tành đấy em ạ. Hãy cố gắng vững lòng để đừng trượt chân xuống một cái hố sâu nào, em nhé!

Chị có điều này muốn khuyên em thêm. Chia sẻ với em nhé, để giải tỏa cho chính mình, hiện giờ chị đang sử dụng sex toy - trò chơi tình dục. Chị thấy nó rất hiệu quả. Tuy không thể bằng “đồ thật”, nhưng nó cũng có tác dụng mang đến cho người dùng những khoái cảm nhất định em ạ. Nó có thể giúp em thoả mãn những nhu cầu bản năng tạm thời khi xa chồng, không còn cái cảm giác thèm đi “ ăn nem” nữa. Em thử cách này xem em nhé!

Chúc em hạnh phúc! Chúc chồng em sớm trở về và mang lại hạnh phúc thật tuyệt vời cho em!

Chia sẻ