BÀI GỐC Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Những đêm đông giá lạnh, một mình nằm ngủ trong căn phòng trống trải, tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm và nhiều lúc muốn vụng trộm với ai đó cho thoả cơn thèm khát.

46 Chia sẻ

Ân ái với chồng nhưng trong đầu tôi lại nghĩ đến N

,
Chia sẻ

(aFamily) - Mỗi khi "gần gũi" chồng tôi đều mường tượng nếu đó là N thì cậu ấy sẽ làm như thế nào, một người đầy vẻ đàn ông như N thì sẽ hành động ra sao trong trường hợp này, trường hợp kia…

TH thân mến,

Tôi đã đọc những tâm sự của bạn và tôi rất muốn chia sẻ cùng bạn. Tôi cũng là phụ nữ như bạn, cũng đã từng có lúc đứng trước những sự lựa chọn. Và tôi đã lựa chọn cũng như rút ra được bài học cho mình…

Tôi đã có chồng. Chúng tôi quyết định lấy nhau sau một thời gian dài yêu đương vì sự tâm đầu ý hợp với mong muốn về một cuộc sống bình yên và ổn định.

Nhưng những khao khát, những đam mê của tôi với N, trải qua rồi tôi mới thấy nó chỉ là những cảm xúc nhất thời. Còn chồng tôi mới là người quan trọng với tôi.
Anh ấy yêu tôi, và là người chồng tốt. Anh không trai gái, cờ bạc, rượu chè, cũng không phải là người tẻ nhạt. Chúng tôi vẫn thường xuyên cùng nhau đi xem phim, nghe nhạc và tham gia một số hoạt động thú vị khác. Tôi không bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình sẽ có ai khác ngoài anh.

Tuy nhiên, mọi việc bắt đầu trở nên xáo trộn khi tôi gặp N… So với chồng tôi, N nói chung trông rất bình thường nhưng lại cao và ở N toát ra vẻ gì đó rất đàn ông.

N đàn ông một cách bản năng, không kỹ xảo (không phải như những người đàn ông muốn thu hút phụ nữ bằng những hành động ga-lăng, những chiêu thức học lỏm…).

N kém tôi 3 tuổi và là đối tác của công ty chúng tôi. Tôi không hiểu tại sao một người đàn ông kém tôi 3 tuổi mà lại làm cho tôi thấy tôi yếu đuối như vậy, mong muốn được anh ta che chở cho tôi như vậy.

Thật ra lúc đầu gặp N tôi không có ấn tượng gì. Thế nhưng càng tiếp xúc tôi càng bị N cuốn hút. Vì thế, tôi luôn cố gắng tránh đến gần N để tránh nảy sinh tình cảm sâu sắc với anh. Khi gặp N, tôi tỏ ra thờ ơ, đối xử như một người bình thường hợp tác với nhau trong công việc.

Thế nhưng từng lời nói, từng cách đi đứng, hành động của N đều toát ra vẻ đàn ông mạnh mẽ, thu hút tôi như nam châm hút sắt.

Mỗi khi gần gũi bên cạnh chồng tôi đều mường tượng nếu đó là N thì sao, một người đầy vẻ đàn ông như N thì sẽ hành động như thế nào trong trường hợp này, trường hợp kia… Tôi không ngừng nghĩ về N và khổ sở vì nhớ nhung anh ta.

Còn N thì biết tôi đã có chồng. N lại không phải là loại người chơi bời với phụ nữ. N cũng bàn tán, bỡn cợt về gái này, gái nọ trong những cuộc chuyện phiếm với những người đàn ông khác nhưng tôi thấy sự chân thành và tôn trọng của N khi tiếp xúc với cô gái bán nước hay những người phụ nữ bình dị khác. Tất cả mọi thứ liên quan đến N đều khiến tôi tò mò và muốn tìm hiểu.

Đến một lần, tôi và N cùng nhau trao đổi về một ý tưởng trong công việc. Tôi rất vui sướng khi được ở gần N, và luôn mong chờ những cơ hội được như vậy. Nhưng tôi cũng luôn giữ một thái độ đúng mực, có phần hơi hờ hững, hoặc đôi lúc cố gắng vặn vẹo N dù trong lòng luôn sẵn sàng thuần phục.

Và rồi bất chợt chúng tôi nhìn vào mắt nhau, lặng trong giây lát, và nhận ra người kia cũng có tình cảm với mình. Những ngày sau đó là những dằn vặt, những phân vân của cả 2 chúng tôi vì hoàn cảnh của tôi. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến. Chúng tôi không thể cưỡng lại nhau, tôi và N nghĩ chúng tôi sinh ra để dành cho nhau. Không chỉ gần gũi về tâm hồn, chúng tôi gần gũi cả về thể xác.

Trong lúc đó, chồng tôi vẫn yêu thương tôi, tin tưởng tôi. Có những lúc chồng tôi làm việc khuya làm cho tôi rất xót xa. Chồng thường bàn với tôi kế hoạch về một tương lai sung túc, có điều kiện tốt cho con cái học hành. Chúng tôi đã có một gia đình bé nhỏ, và chồng tôi luôn muốn vun đắp cho tổ ấm đó.

Còn N, vẫn tốt, vẫn đàn ông, vẫn là một người tôi tôn trọng. Nhưng những khao khát, những đam mê của tôi, trải qua rồi tôi mới thấy nó chỉ là những cảm xúc nhất thời. Còn người chồng tốt với tôi thì mới thật sự là ý nghĩa. Chồng tôi không biết chuyện của tôi với N.

Tôi đã quyết định chấm dứt mối quan hệ mạo hiểm đó. Tôi thấy tôi rất có lỗi với chồng. Và nếu cho tôi lựa chọn lại, tôi sẽ chọn vun vén cho mái ấm của tôi chứ không chạy theo cảm xúc.

Vì vậy, TH thân mến, tôi kể với bạn câu chuyện của tôi với mong muốn bạn sẽ vượt qua được những khao khát bản năng. Và tôi tin rằng bạn sẽ nhận được hạnh phúc nếu biết trân trọng nó.

 

Chia sẻ