BÀI GỐC Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Những đêm đông giá lạnh, một mình nằm ngủ trong căn phòng trống trải, tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm và nhiều lúc muốn vụng trộm với ai đó cho thoả cơn thèm khát.

46 Chia sẻ

Làm gì có thằng đàn ông nào muốn xa vợ

,
Chia sẻ

(aFamily) - Đàn ông chúng tôi ai cũng đều khao khát được ôm ấp và gần gũi người vợ thân yêu của mình nhưng vì nhiệm vụ thiêng liêng của tổ quốc, chúng tôi sẵn sàng hi sinh hạnh phúc riêng...

Chào chị TH,

Đọc những dòng tâm sự của chị, trong lòng tôi vừa thương vừa giận. Tôi cũng là người lính và đã ba mùa xuân rồi chưa được ăn Tết cùng với người vợ thân yêu nơi quê nhà (tôi đang đóng quân ở Trường Sa).

Tâm trạng của chị khiến tôi chợt nhớ đến vợ tôi và thấy thương cô ấy vô cùng. Nhưng tôi tin, vợ tôi chưa bao giờ và không bao giờ có những suy nghĩ như chị đã từng nghĩ. Chính vì vậy, tôi muốn gửi tới chị cũng như độc giả của aFamily những suy nghĩ của người lính về những điều chị nghĩ.

Đàn ông chúng tôi ai cũng đều khao khát được ôm ấp và gần gũi người vợ thân yêu của mình nhưng vì nhiệm vụ thiêng liêng của tổ quốc, chúng tôi sẵn sàng hi sinh hạnh phúc riêng của mình... 
Lời đầu tiên, tôi thay mặt cho người đồng đội của tôi - chồng chị - gửi lời xin lỗi chân thành và khẩn thiết nhất đến chị và những người vợ đã, đang chờ đợi chúng tôi. Chúng tôi đã để họ phải chăn đơn gối chiếc trong một thời gian dài. Và cũng qua đây, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến người vợ yêu quý của mình - người đã chung thuỷ chờ đợi tôi suốt ba năm biền biệt.

Chị TH à, khi quyết định xây dựng tổ ấm với anh ấy, chị có bao giờ nghĩ đến hoàn cảnh phải xa cách chồng vì anh ấy là bộ đội chưa? Tôi tin là chị đã nghĩ đến điều đó. Nhưng tại sao chị vẫn cưới anh ấy? Chắc hẳn đó là quyết định sáng suốt từ trái tim của chị. Qua thư, tôi cũng thấy chị yêu chồng của chị rất nhiều. Điều đó đủ để chị vượt qua mọi sự cách trở của không gian. Hãy nghĩ về tình yêu của chị dành cho anh ấy, chị sẽ có thêm sức mạnh để vượt lên sự xa cách.

Tôi thấy rất buồn và thất vọng khi chị nghĩ đến chuyện anh ấy có ai đó ở đơn vị. Nó cho thấy chị hoàn toàn không tin chồng mình. Người lính chúng tôi chẳng có cái gì ngoài sự chân thành mộc mạc dành cho những người thân yêu của mình đâu chị TH ạ. Chúng tôi đang sống trong một môi trường kỉ luật nên không bao giờ điều chị lo sợ xảy ra đâu. Hơn nữa, anh ấy đóng quân ở tận biên giới xa xôi đâu có phải là nơi phồn hoa đô hội mà dễ dàng tìm "của lạ"?!

Chị TH ạ! Chúng tôi cũng như chị đều khao khát được ôm ấp và gần gũi người vợ thân yêu của mình nơi quê nhà. Nhưng vì nhiệm vụ thiêng liêng của tổ quốc, chúng tôi sẵn sàng hi sinh hạnh phúc riêng của mình để giữ gìn hạnh phúc chung cho mọi người. Chúng tôi hi vọng những người vợ thân yêu của chúng tôi sẽ trở thành hậu phương vững chắc để mình yên tâm công tác nơi biên giới xa xôi.

Thật đáng xấu khi chị nghĩ đến "ăn nem" với anh bạn làm cùng công ty. Nếu anh ấy là người bạn tốt, chân thành muốn giúp đỡ vô tư thì sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện quan hệ bất chính với người đã có chồng. Anh ấy sẽ cảm thấy bị xúc phạm khi chị đề nghị anh ấy làm việc đó. Còn nếu anh ấy chỉ là người "giúp" chị để được chị thảo mãn thì liệu chị có thể tin tưởng được anh ta không? Một người đi quyến rũ người đã có gia đình như anh ấy liệu có ngừng làm việc đó khi đã chinh phục được chị? Chị hãy suy nghĩ về điều đó để tìm ra câu trả lời cho mình nhé.

Tết này tôi không về quê ăn tết được. Nhưng hôm trước, vợ tôi nhắn tin là sẽ cùng với chiếc tàu chở hàng tết ra ăn tết cùng tôi và anh em bộ đội ở Trường Sa. Tôi vô cùng hạnh phúc vì điều đó. Đó quả thực là niềm hạnh phúc vô bờ của tôi và đồng đội.

Tôi nghĩ nếu chị thực sự yêu chồng, hãy dành thời gian nghỉ tết để thăm anh ấy. Đó sẽ là tuần trăng mật tuyệt vời và độc đáo của vợ chồng chị. Điều đó tốt hơn rất nhiều việc chị chỉ biết ngồi buồn và nghĩ đễn chuyện "ăn nem" với người đàn ông khác.

Chúc chị có những suy nghĩ thật lành mạnh và có một cái tết bên người chồng  thân yêu của mình thật vui vẻ. Chúc chị sớm có em bé để quên đi nỗi trống vắng vì vắng bóng người chồng thân yêu của mình.

Chúc chị hạnh phúc!

Chia sẻ