BÀI GỐC Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Những đêm đông giá lạnh, một mình nằm ngủ trong căn phòng trống trải, tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm và nhiều lúc muốn vụng trộm với ai đó cho thoả cơn thèm khát.

46 Chia sẻ

Đừng đánh mất mình khi chồng đi xa

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi năm nay 25 tuổi, có vẻ ngoài ai cũng nói là xinh đẹp. Người yêu tôi hiện đang công tác ở nước ngoài...

Tôi là H, một người có thể nói có hoàn cảnh cũng không khác bạn là mấy.

Tôi năm nay 25 tuổi, hiện đang làm việc tại một công ty lớn và thu nhập cao. Vẻ ngoài của tôi ai cũng nói là xinh đẹp.

Tôi đang yêu một người, nhưng tình yêu của chúng tôi cũng không dễ dàng như những người bạn khác. Chúng tôi yêu nhau đã được 3 năm nay, vậy mà chúng tôi chưa bao giờ được đón tết cùng nhau, chưa bao giờ chăm sóc nhau được một ngày. Từ hồi anh và tôi yêu nhau, do lo cho cuộc sống tương lai sau này của chúng tôi nên anh đã quyết định để tôi lại Việt Nam và đi nước ngoài làm ăn.

Tôi chỉ là người đang yêu, chỉ mong mình dược yêu nhiều hơn. Vậy mà bây giờ một mình tôi ở đây chờ anh. Không biết anh xa gia đình ăn uống có hợp khẩu vị không, có quen với thời tiết khắc nghiệt không, rồi xa quá anh có tự chăm sóc bản thân mình tốt không?

Tôi muốn bạn biết rằng tôi cũng có hoàn cảnh giống như bạn đây. Tôi biết bạn đang rất hoang mang. Bạn hãy vững lòng đừng để những suy nghĩ đó ám ảnh bạn và đừng bao giờ để nó làm bạn ngã gục.  

Theo tôi, tại sao Tết năm nay bạn lại không cùng chồng mình ăn tết ở nơi mà anh ấy đang sống và công tác. Có lẽ khi đó bạn sẽ hiểu chồng mình hơn và biết đâu sau chuyến đi đó bạn và chồng bạn sẽ có một em bé kháu khỉnh thì sao. Chúc bạn may mắn và thành công trong cuộc sống.

Chia sẻ