BÀI GỐC Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Những đêm đông giá lạnh, một mình nằm ngủ trong căn phòng trống trải, tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm và nhiều lúc muốn vụng trộm với ai đó cho thoả cơn thèm khát.

46 Chia sẻ

Anh đồng nghiệp chỉ lợi dụng bạn khi chồng đi vắng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Một người đàn ông chân chính sẽ không bao giờ chấp nhận một người vợ ngoại tình, nếu biết chị "vụng trộm" với anh chàng đồng nghiệp, hạnh phúc của vợ chồng bạn sẽ ra sao?

Tôi là một người đàn ông, năm nay tôi 30 tuổi đã có vợ và 2 con, tôi xin viết vài dòng tâm sự cùng bạn.

Trước tiên, mong bạn hãy nâng niu tình vợ chồng mà quên đi nhũng ham muốn về thể xác. Mặt khác tôi cũng thông cảm với bạn ở hoàn cảnh hiện tại, chồng bạn vì nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc mà phải hy sinh thầm lặng cái tình cảm mà đáng ra vợ chồng bạn cũng như bao người khác cùng nhau chia sẻ sớm tối.

Bạn mới xây dựng hạnh phúc với chồng  được chưa tròn môt năm, khoảng thời gian không đáng là bao để chứng tỏ lòng chung thuỷ của hai bạn. Mà nay chỉ vì một chút xa cách với chồng, bạn đã xao động trước tình cảm của một người đàn ông khác. Các cụ nói "xa mặt cach lòng", phải chăng đã đúng với cá nhân bạn? Ngày xưa, cái ngày mà cả tôi và bạn cùng chưa chào đời, chiến trinh đằng đẵng hàng thập kỷ, biết bao người vợ ôm gối chờ chồng  nuôi con, có như suy nghĩ của bạn đâu? Chắc lương tâm bạn bị lý trí làm phai nhoà, hãy đừng để lý trí đánh mất lương tâm!

Nếu một ngày nào đó chồng bạn biết được mối quan hệ tình cảm của bạn và anh chàng đồng nghiệp kia, chắc bạn hình dung được chuyện gì sẽ xảy ra, một người đàn ông chân chính sẽ không bao giờ chấp nhận một người vợ ngoại tình, khi đó hạnh phúc của vợ chồng bạn sẽ ra sao? Tan vỡ ư? Bạn sẽ phải ân hận những việc bạn làm. Bạn nên nhớ rằng con thuyền hạnh phúc gia đình là do người phụ nữ chèo lái.

Đến lúc đó bạn có muốn níu lại cũng không thể, và rằng anh chàng đồng nghiệp kia có chắc chắn cùng bạn  đi chung một con thuyền không? Hay anh ta chỉ tỏ ra muốn lợi dụng bạn khi chồng bạn xa vắng. Tôi khuyên bạn hãy tỉnh táo để nhìn nhận một cách nghiêm túc chuyện tình cảm của mình. Chúc các bạn hạnh phúc! ĐT.

Chia sẻ