BÀI GỐC Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

(aFamily)- Tuần trước, Linh đã có một đề nghị nghiêm túc gây “sốc” đối với tôi: Sống thử. Tôi kinh ngạc bảo “để anh suy nghĩ đã” thì Linh giận tôi từ hôm đó...

41 Chia sẻ

Gửi Đỗ Thục Hân: Bạn có một gia đình rất tốt

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn có một gia đình rất tốt. Tại sao lại mặc cảm?

Chào bạn Đỗ Thục Hân,

Qua bài viết của bạn, tôi thấy bạn có một gia đình rất tốt (theo quan điểm của tôi). Tại sao bạn lại cảm thấy mặc cảm khi bạn có một người cha không phải là kẻ lăng nhăng và rất thương yêu con cái của mình, một người cha sáng suốt khi đưa được người mẹ kế cũng hết lòng yêu thương con chồng về chăm sóc "gánh nợ nhà chồng"...?

Tôi không ở hoàn cảnh của bạn nên khó có thể "phán xét" một cách toàn diện. Tuy nhiên, có một điều tôi có thể nói ngay được: Cha bạn là một người rất thương con và rất chu đáo. Ông muốn các con ông thật chín chắn trong các mối quan hệ nhạy cảm, không muốn các con ông bị mù quang trong chuyện tình cảm mà ông là người đã rất từng trải.

Có thể bạn cho tôi là tuýp người cổ hủ khi cho rằng "Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh" là một câu châm ngôn gần như là chính xác trong mọi thời đại (tính tới thời điểm này). Chúc chị em bạn tìm được một nửa đích thực của mình.

Chia sẻ