BÀI GỐC Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

(aFamily)- Tuần trước, Linh đã có một đề nghị nghiêm túc gây “sốc” đối với tôi: Sống thử. Tôi kinh ngạc bảo “để anh suy nghĩ đã” thì Linh giận tôi từ hôm đó...

41 Chia sẻ

Người yêu cũng từng lấy "chuyện ấy" thử tôi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi không hiểu được vì sao các bạn nữ lại hành động như vậy. Bạn không hiểu rằng bạn đã vô tình làm "tắt" đi cái tình yêu đó. Tôi cảm thấy bị tổn thương.

Bắt đầu từ bài viết của XA "Sốc khi bạn gái rủ...sống thử", mình lân la đến với những dòng tâm sự của TLT (Tôi đã dùng "chuyện ấy" thử người yêu) và bài phản hồi của Dịu dàng nắng mai (Mọi trò thử thách trong tình yêu đều ấu trĩ) . Nó làm mình nhớ lại một kỷ niệm không vui cách đây gần một năm.

Trước tiên, mình rất là đồng tình với chia sẽ của bạn Dịu dàng nắng mai vừa không đồng ý với cách nghĩ và cách làm của bạn TLT.
 
Bài viết của Dịu Dàng Nắng Mai đã nói lên quá rõ rồi, mình chỉ xin góp thêm vài ý kiến, chỉ mong các bạn nữ đừng nên dùng cách thức như vậy nữa. TLT có lẽ đã không hiểu ra được rằng bạn ấy đã lầm khi nghĩ ra cách "thử thách" như vậy. Tôi cũng đã từng bị thử như vậy và cũng đã không thể kiềm lòng trước cô ấy. Nhưng đó là do tôi yêu cô ấy rất nhiều chứ tôi không phải là người quan hệ tùy tiện. Dù vậy, cuối cùng, tôi đã không đi quá giới hạn vì tôi trân trọng tình yêu đẹp đẽ đang có. Thế mà kết quả sau đó cũng không khác gì với câu chuyện của TLT. Kể từ đó mà thái độ của cô ấy với tôi khác đi, cho đến khi tôi nhận được lời chia tay trong ngỡ ngàng.


Đọc bài viết của TLT, thoạt đầu tôi còn có thể đồng cảm được với bạn ấy, nhưng đến khi đọc đến đoạn kết, tôi không kiềm được mà phải thốt ra rằng "Bạn thật ngốc và ấu trĩ".

Bạn TLT đã viết trong "Tôi đã dùng "chuyện ấy" để thử người yêu" rằng: "Các bạn có tin không và tôi lại thử lại anh ý đấy và khi chúng tôi hôn nhau, tôi dụ anh ý tiến lại gần giường và tất nhiên là tôi luôn ý thức được lúc nào phải dừng và không bao giờ tôi cho phép xảy ra chuyện đó".

Tôi đọc đến đoạn này mà cười phì vào cái ý nghĩ này và rồi tức điên lên được khi nhớ lại chuyện quá khứ đã xảy ra. Bạn không hiểu rằng bạn đã vô tình làm "tắt" đi cái tình yêu đó. Tôi cảm thấy bị tổn thương. Tôi cảm thấy thất vọng vì tôi có cảm giác như bị hiểu sai đi nhiều lắm.

Tôi không hiểu được vì sao các bạn nữ lại hành động như vậy. Các bạn chứng minh được gì? Tìm được gì? Các bạn liệu có nhận được kết quả tốt đẹp không khi chính bên trong các bạn đã không tin tưởng vào con tim mình, không tin tưởng vào người mình yêu?! Hay các bạn đang cố gắng tìm kiếm đâu đó một tình yêu trong mơ kiểu như phim Hàn Quốc?! Thật sự vớ vẩn. Nếu như vậy, ngay từ đầu, hãy can đảm nói rằng: "Tôi sẽ không yêu bất kỳ người đàn ông nào cả, chí ít cũng phải tới khi tôi đến tuổi lấy chồng (hay già rồi mà phải chọn để lấy một người mà có thể tôi không yêu nhiều hay chưa hiểu nhiều...!^$!#^!%), bởi vì tất cả bọn họ sẽ làm tôi thất vọng khi tôi dùng chuyện ấy để thử họ. Vì dù rằng rất yêu họ nhưng tôi buộc phải chia tay họ thôi".  

Chia sẻ