BÀI GỐC Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

(aFamily)- Tuần trước, Linh đã có một đề nghị nghiêm túc gây “sốc” đối với tôi: Sống thử. Tôi kinh ngạc bảo “để anh suy nghĩ đã” thì Linh giận tôi từ hôm đó...

41 Chia sẻ

Sống thử: Bao nhiêu kinh nghiệm cho đủ?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Sống thử có cho ta kinh nghiệm nhưng chẳng bao giờ là đủ, còn hậu quả thì sẽ luôn phải gánh chịu dù bạn có là kẻ bạc tình.

Xin gửi vài lời đến bạn X.A,

- Cuộc sống bản thân là phức tạp. Người có tâm và đủ thông minh mới có thể giữ được mình khỏi sa vào hoàn cảnh trở trêu và cũng cần cầu mong mình tránh khỏi những hoàn cảnh đó (nếu vượt quá sẽ không giữ được mình).

- Cuộc sống của bạn sẽ đơn giản hơn nếu tránh được những điều không hợp tình (sẽ không phải lo lắng, xấo hổ về một điều gì đó... và không làm cha mẹ buồn nếu bạn đặt chữ hiếu lên một mức độ nhất định). Điều này cũng có nghĩa là bạn sẽ mất một số thứ (ham muốn hay dục vọng của bản thân không phải là xấu và pháp luật cũng không cấm nhưng có cần thiết để đánh đổi cái tâm của mình hay không thì tuỳ bạn định đoạt).


- Ngày nay, việc sống thử trong giới trẻ là rất nhiều nên có nhiều người đánh giá bạn là khờ khạo, họ không biết rằng chỉ khi bạn có một nghị lực đủ lớn mới có thể ngăn cản điều đó.

- Sống thử đúng là cho ta kinh nghiệm sống sau này (tình dục là cái được nhiều nhất, biết tâm lý phụ nữ đầy đủ hơn... và ứng xử trong quan hệ gia đình sau này thì không nhiều lắm đâu) nhưng bạn cần xác định rằng sẽ không bao giờ là đủ và cũng không thể làm ta hạnh phúc hơn nếu thiếu hiểu biết và ứng xử trong gia đình (nó thật sự quan trọng để cùng với tình yêu duy trì hạnh phúc).

- Nếu thật sự có tâm, bạn hãy giữ cho mình, cho người yêu (nhất là khi sau này bạn sẽ không phải hối hận là lấy vợ không còn trinh tiết) - hãy giải thích cho cô ấy hiểu là bạn cần phải giữ như thế! Nếu cô ấy rời xa bạn - hãy để điều đó xảy ra vì cô ấy không muốn hiểu và tình yêu của bạn còn chưa đủ lớn để giữ cô ấy trở lại; có thể còn một số lý do mà nhiều người đã nêu rồi.

- Có nhiều người đã từng than rằng tiếc là ngày ấy không sống thử để bây giờ cô ta lại dâng cho kẻ khác - bạn tự suy xét bản thân để quyết định. Hậu quả sau này sẽ không ai giống ai hoàn toàn và cũng chưa chắc bạn đã vui hơn khi quyết định làm sống thử hay không. TÌNH CẢM VÀ BẢN LĨNH SỐNG KHÔNG ĐỒNG NHẤT VỚI NHAU ĐƯỢC.

Chúc bạn may mắn!

Chia sẻ