BÀI GỐC Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

(aFamily)- Tuần trước, Linh đã có một đề nghị nghiêm túc gây “sốc” đối với tôi: Sống thử. Tôi kinh ngạc bảo “để anh suy nghĩ đã” thì Linh giận tôi từ hôm đó...

41 Chia sẻ

Linh muốn "sống thử" để trói buộc bạn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bản thân mình là con gái, không phải là gái ngoan và chính chuyên, nhưng mình không cho rằng sống thử là 1 ý hay đối với người con gái.

Gửi bạn X.A!

Bạn đã hỏi nhầm chỗ cho điều mà bạn băn khoăn mất rồi. Cuộc nói chuyện của bạn và Linh chấm dứt bằng việc im lặng và hờn dỗi, thậm chí bạn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với bạn gái của mình. Những gì bạn đang băn khoăn là không hiểu tại sao Linh muốn sống thử, từ đâu mà Linh có suy nghĩ ấy và từ đó có những quyết định.

Mình tự hỏi tại sao bạn không hỏi trực tiếp bạn gái của mình. Bạn muốn Linh hiểu cho những kế hoạch tương lai của bạn vậy tại sao không thẳng thắn với Linh. Một kế hoạch cho tương lai của 2 người nên để 2 người cùng thực hiện, đừng tính toán và làm việc đó một mình. Đó mới đúng là những việc bạn cần làm đối với 1 người con gái bạn đã trao tình yêu và lòng tin. Để hiểu rõ nhau hơn, để có những quyết định xa hơn mình nghĩ bạn không nên né tránh.

Về phần Linh, nếu Linh hành động như những gì bạn nói, mình nghĩ có thể Linh đang có những tính toán nào đó. Bản thân mình là con gái, xin nói rằng mình không phải là gái ngoan và chính chuyên, nhưng mình không cho rằng sống thử là 1 ý hay đối với người con gái. Có thể trong khoảng thời gian yêu nhau bạn không có ý đụng chạm thân xác với Linh khiến Linh tin tưởng, nhưng dù sao chuyện đề nghị bạn trai sống chung cũng thật khó hiểu. Mình nghĩ Linh muốn tận dụng sự giúp đỡ của bạn, hoặc muốn trói buộc bạn.

Hơn nữa khi bạn lưỡng lự trước đề nghị của Linh, Linh tỏ ra giận dỗi, mình lại càng tin vào suy nghĩ ấy của mình. Mình không nói về đề nghị mạnh bạo của Linh mà là cái tự trọng của 1 người con gái cần phải có. Linh nên hiểu là mình đang yêu người như thế nào, và dù có lỡ chưa kịp hiểu thì cũng phải có chút xấu hổ khi bạn trai từ chối sống chung. Con gái có thể chủ động, mạnh mẽ trong tình cảm, nhưng đừng để bạn trai phải lo lắng giữ gìn danh dự cho mình.

Về phần bạn, mình cho rằng sau 1 năm yêu nhau bạn vẫn chưa thực sự hiểu Linh là 1 cô gái thế nào. Theo như bạn nói, bạn khá ngố và nhút nhát. Nhưng trước những chuyện cần rõ ràng như chuyện này bạn nên tìm hiểu và đừng có sợ khi phải biết rằng mình đã quen 1 người con gái dạn dĩ và tính toán. Không nên nhút nhát và cả nể, để rồi ngậm bồ hòn làm ngọt trong những ngày tháng còn dài phía trước.

Chia sẻ