BÀI GỐC Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

(aFamily)- Tuần trước, Linh đã có một đề nghị nghiêm túc gây “sốc” đối với tôi: Sống thử. Tôi kinh ngạc bảo “để anh suy nghĩ đã” thì Linh giận tôi từ hôm đó...

41 Chia sẻ

Bạn gái của XA quá dạn dĩ với bạn trai

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhiều cô thấy đối tượng của mình quá tốt, chủ động ràng buộc một bào thai để ép cưới...

Chào X.A,

Vài dòng chị muốn gởi đến em theo nhận định riêng của chị-1 người ngoài cuộc. Chị không khuyên em sẽ làm gì trong trường hợp của mình đâu, X.A nhé.

Chị đã ngoài 30, và chỉ hơn 10 năm về trước thôi, sinh viên và những mối quan hệ nam nữ kín đáo, giữ gìn lắm, không giống bây giờ. Là người yêu của nhau, chỉ cần cùng nhau đi học, cùng nhau san sẻ những buồn vui hay sự quan tâm về nhau, nhất là trong những ngày lễ-tết...chỉ cần tấm card với vài dòng chữ thôi, cũng đủ rồi. Thời gian trôi nhanh, kèm theo xã hội phát triển cũng nhanh, nhanh đến mức chóng mặt và đáng báo động.

Chị ở cách xa em nửa vòng trái đất, mỗi ngày chỉ theo dõi tin tức của VN qua mạng. Chị cũng không ngờ giới trẻ VN bây giờ thay đổi nhiều qúa. Nào là sinh viên sống thử, rồi nạo phá thai...., dẫn đến tình trạng những thai nhi chưa kịp chào đời đã bị vứt bỏ trong thùng rác mà vừa rồi các báo mạng đưa tin. Hay cách đây mấy năm, trường hợp của bé Thiện Nhân chẳng hạn.Thật đau lòng X.A ạ.

Tuổi tụi em còn học hành, tương lai-sự nghiệp chưa vững và thực sự tình cảm lúc tuổi SV cũng khác với sau khi ra trường. Tuổi mới lớn thì cảm xúc trai gái mãnh liệt hơn, dễ phá bỏ ranh giới hơn nếu không biết giữ gìn. Mà thường là phái nữ biết tự giữ gìn hơn những bạn trai. Vậy mà trong trường hợp của em thì ngược lại, khiến em phân vân cũng đúng, và khiến cô bạn gái của em ngỡ ngàng hơn nữa vì em quá “đặc biệt”.

Nhưng X.A à, theo quan điểm của chị, bản thân là phụ nữ, chị không đồng tình với những cô gái qúa dạn dĩ trong quan hệ với bạn trai. Chị không dám “vơ đũa cả nắm” nhưng thường những cô gái thích sống chung trước hôn nhân muốn ràng buộc bạn trai của mình phải chịu trách nhiệm mà không hề nghĩ đến hậu quả nếu sau này chàng trai sẽ không cưới mình. Hay nhiều cô thấy đối tượng của mình quá tốt, chủ động ràng buộc một bào thai để ép cưới... Những trường hợp như vậy chị nghĩ em cũng biết khá nhiều qua tin tức báo chí trong nước. Phụ nữ thường thua thiệt hơn đàn ông nếu sau khi sống thử mà không thành vợ thành chồng. Vậy mà trong xã hội bây giờ có người con trai biết suy nghĩ chín chắn như em, chị thật phục và ủng hộ quan điểm của em.

Gia đình chị cũng thuộc phần gia giáo nên chị hiểu ý em. Trong mắt bố mẹ chồng mà cô con dâu đã “phá rào” trước hôn nhân thì sẽ bị coi thường lắm, huống chi còn sống chung khi còn đi học. Giữa nam nữ, nhất là hai người đang yêu nhau mà cùng chung nhà thì khó sống được “trong sạch” như ý của bạn gái em lắm. Không thể cùng chung phòng, chung ăn uống, chung tất cả mà trừ chuyện “tình dục” được.

Khi hẹn hò nhau thì thấp thỏm, mong đợi và còn chia được thời gian học hành. Nhưng khi sống thử, nghĩa là hai tụi em đã là “vợ chồng”, chỉ chưa chính thức trên pháp luật và trước gia đình thôi, thì liệu em đủ trách nhiệm để làm “chồng” người ta không? Và liệu em còn đủ thời gian cho việc học của mình???

Vài dòng tâm sự với em, chúc em sáng suốt quyết định vấn đề của mình. Có tình yêu rồi mới đến hôn nhân nhưng hôn nhân-tình yêu cũng có nhiều khác biệt lắm em trai ạ. Mến chúc em vui-may mắn.

Chia sẻ