BÀI GỐC Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

(aFamily)- Tuần trước, Linh đã có một đề nghị nghiêm túc gây “sốc” đối với tôi: Sống thử. Tôi kinh ngạc bảo “để anh suy nghĩ đã” thì Linh giận tôi từ hôm đó...

41 Chia sẻ

Tôi sợ quan điểm "Chọn vợ nên nhìn vào gia đình người đó"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị em mình luôn mặc cảm khi quyết định chọn lựa ai đó, vì nếu chọn một người không ra gì thì sẽ rất khổ nhưng chọn 1 người đàng hoàng gia đình nế nếp như bạn thì rất mặc cảm...

Qua câu chuyện của bạn X.A, là con gái như mình, mình thấy bạn thật quá tốt, đáng để mơ ước. Mình thuộc thế hệ 8X, thế hệ mà suy nghĩ và tư tưởng nằm giữa 2 thời đại Truyền thống và Hiện Đại. Nghĩa là mang suy nghĩ vừa nổi loạn của giới trẻ ngày ngay vừa chịu sự ảnh hưởng gia giáo, bảo thủ của gia đình. Bản thân mình luôn có những suy nghĩ nhận thức mới mẻ nhưng cũng luôn dựa trên nề nếp của gia đình. Có những lúc mình cũng có suy nghĩ và hành động không đúng nhưng còn có gia đình mình để mình phải suy nghĩ lại và sống cho tốt hơn. Bạn gái bạn thì khác, cô ấy sống độc lập ko có sự chia sẻ uốn nắn của cha mẹ nên còn khó khăn hơn.

Mình có đọc qua vài bài viết chia sẻ của các anh chị ở đây và nhận thấy đó là những kinh nghiệm và nhìn nhận được tích góp trong cuộc sống mà mọi người bắt gặp xung quanh. Tất cả đều có thể đúng nhưng cũng có thể không phải là hoàn toàn chấp nhận được.

Như cách viết của Mr.Hoàn Hảo thì quá khắc khe và dùng những lời lẽ cay nghiệt, đánh giá vội vàng 1 con người mà anh ấy chỉ vừa đọc qua lời tâm sự của X.A. Đọc mà mình có cảm giác anh ấy cũng đã từng như thế và bị bỏ rơi nên có suy nghĩ và lời lẽ cay độc như vậy.

Ngược lại  anh Đang tìm một nửa thì lại quá dễ dãi và bỡn cợt phụ nữ, suy nghĩ thì quá buông thả.

Nhưng mình rất thích những lời khuyên của anh Nguyễn Hà Tuấn rất chân thật và rất đàn ông "Gia đình là một yếu tố để cấu thành bản chất của con người chứ không phải là gia đình tốt mà con cái đã tốt (gia đình không tốt mà họ không tốt)”.

Mẹ mình mất lúc mình còn rất bé (chỉ 14 tháng tuổi)  và ba mình còn trẻ, các bác khuyên ba nên đi bước nữa và gửi mấy chị em mình cho các bác mỗi người nuôi 1 đứa. Nhưng ba mình không chịu, vẫn ôm hết 3 chị em mình.

Rồi ba cũng đi bước nữa may mắn là má sau rất yêu thương tụi mình. Lo lắng còn hơn cả con đẻ, nhưng rồi người lớn có cách nghĩ của người lớn, ở với nhau  không hợp, qua 10 năm họ lại đưa nhau ra tòa li dị. Lần này thì khó khăn hơn vì ba mình rất vất vả để dành quyền được nuôi dưỡng bé út.

Không chịu được cô đơn, ba mình lại đi bước nữa, bọn mình cũng gặp nhiều rắc rối khi có nhiều mẹ và ông bà ngoại như vậy.... Nhưng chị em mình sống rất tốt, chưa gặp sự phàn nàn của ai về nhân phẩm và đạo đức. Ba rất khó vì chị em mình là con gái, người ra nói "như có bom nổ chậm trong nhà" Có khi mấy chị mình thông báo có bạn trai là lúc đó sẽ nhận được lệnh giới nghiêm của ba.

Phức tạp vậy đó, đôi khi chị em mình sợ hãi và lo lắng khi yêu 1 ai đó, người ta sẽ nhìn nhận và đánh giá gia đình mình qua ba mình như suy nghĩ của một số người là "chọn vợ thì nhìn vào gia đình người đó".

Chị em mình luôn mặc cảm khi quyết định chọn lựa ai đó, vì nếu chọn một người không ra gì thì sẽ rất khổ nhưng chọn 1 người đàng hoàng gia đình nế nếp như bạn thì rất mặc cảm, vì thế mình hoàn toàn thông cảm với bạn gái của X.A khi bạn bị sock và nói "để anh suy nghĩ đã". Cô ấy biết mình vừa ra 1 lời đề nghị không được tốt và bắt gặp ánh mắt xem thường hay gì đó của bạn làm cô ấy thấy xấu hổ nhưng cái tôi của cô ấy buộc cô ấy phải nói “em về sống cùng anh, ăn chung, ở chung, ngủ riêng, có gì mà anh phải lo lắng thế?” để xoa dịu cho lời đề nghị ko được của cô ấy. Cô ấy chắc chắn hiểu bạn và biết cách sống của bạn thì vấn đề đó quả khó chấp nhận nhưng đã lỡ nói ra và làm hạ thấp bản thân cô ấy.

Vì thế mình nghĩ bạn nên cho cô ấy một cơ hội, hãy tìm hiểu và khuyên nhũ (con gái khi nói nhẹ nhàng chân thành sẽ tạo hiệu quả cao lắm đấy) đưa cô ấy đến một cuộc sống hạnh phúc vì cuộc đời cô ấy đã bất hạnh rồi. Không ai có thể chọn lựa cuộc sống cho mình hay cho người khác nhưng chân thành để giúp nó tốt hơn thì tại sao ta không giúp. Bạn lại yêu cô ấy nữa thì hãy rộng lòng với cô ấy hơn nữa.

Chúc bạn và cô ấy sẽ có một kết thúc đẹp nhé!

Thân!

Chia sẻ