BÀI GỐC Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

(aFamily)- Tuần trước, Linh đã có một đề nghị nghiêm túc gây “sốc” đối với tôi: Sống thử. Tôi kinh ngạc bảo “để anh suy nghĩ đã” thì Linh giận tôi từ hôm đó...

41 Chia sẻ

Rủ rê bạn trai "sống thử" không có nghĩa Linh hư hỏng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn nghĩ rằng cô ấy đang lợi dụng và cố trói buộc bạn với độc chiêu cuối cùng là rủ bạn "sống thử"??? Nếu vậy thì tình yêu bạn dành cho cô ấy còn ít lắm.

Gửi tới tác giả X.A, tác giả bài viết "Sốc khi bạn gái rủ ...sống thử".

Sau khi đọc bài viết của X.A, một số ý kiến chia sẻ của độc giả cũng như bài viết phản hồi của chính tác giả, tôi thấy vẫn cần phải chia sẻ thêm với X.A với hy vọng những người như X.A sẽ bản lĩnh hơn với chính cuộc sống và tình yêu của mình.

Tôi thực sự không được may mắn như bạn, tôi sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều là công chức nhà nước với đồng lương ít ỏi. Dù vậy trong khoảng từ năm 1998 đến 2004 ba chị em tôi đã lần lượt hoàn thành chương trình đại học của mình.

Một người được đùm bọc như bạn thật khó để tượng tượng được có những câu chuyện cổ tích ở ngay trong cuộc sống này, những câu chuyện cổ tích đó được viết nên từ những ước mơ, từ ý chí vươn lên không mệt mỏi của con người.

Những năm 1995 khi chị em chúng tôi còn là những học sinh cấp 2 cấp 3, tôi đã chứng kiến hai chị gái mình sáng sáng dậy rất sớm đi bán "dọc khoai" ngoài chợ để tích cóp tiền mua sách đi học. Hai chị chính là tấm gương mẫu mực nhất để tôi rèn luyện ý trí, bản lĩnh và luôn làm chủ cuộc sống của mình.

Quay trở lại bài viết của bạn vì bạn chưa kể nhiều về người yêu của mình ngoại trừ việc bạn đề cập đến chuyện cô ấy đề nghị bạn sống thử, vì thế tôi không có nhiều nhận định về người yêu của bạn. Tuy nhiên có thể dễ nhận thấy giữa bạn và người yêu có sự khác biệt vô cùng lớn.

Tôi hết sức cảm thông với hoàn cảnh éo le của Linh, với những mất mát và những khó khăn cô ấy phải trải qua trong cuộc sống này. Chắc hẳn phải có một khoảng trống rất lớn trong tâm hồn cô ấy, bạn có nghĩ cô ấy thực sự cần những chia sẻ nhiều hơn từ bạn không? Bạn nghĩ mà xem hiện tại bạn là người yêu và là chỗ để nương tựa duy nhất của cô ấy đấy.

Tôi thực sự thấy buồn với cách nói và suy nghĩ của bạn. Mong bạn đừng giận nhé, nói thật đọc tâm sự của bạn tôi thấy bạn là một "công tử bột" chính hiệu, non nớt và tự phụ. Tại sao bạn có thể hài lòng và tự hào về những thứ mà bố mẹ bạn sẽ cho bạn với một tương lai đã được lập trình sẵn như vậy? Tại sao bạn lại nghĩ rằng bạn không muốn cô ấy "ỉ lại" vào bạn?

Bạn hãy đặt vào hoàn cảnh của cô ấy mà xem liệu bạn có tìm một bờ vai vững chắc để nương tựa không? Bạn là người đàn ông cô ấy yêu và sẵn sàng dâng hiến cho bạn tất cả. Lẽ ra bạn phải trân trọng và nâng niu những tình cảm đó. Nếu bạn yêu cô ấy bạn sẽ biết cách giữ gìn cho cô ấy chứ.

Lối suy nghĩ của bạn hơi thiên về vật chất và bạn đã biến cô ấy trở nên tầm thường quá. Có phải bạn đang nghĩ rằng bạn thật sự thiệt thòi khi yêu cô ấy, cô ấy đang lợi dụng và cố trói buộc bạn với độc chiêu cuối cùng là rủ bạn "sống thử"??? Nếu quả thực như vậy thì tình yêu bạn dành cho cô ấy còn ít lắm.

Có thể Linh không đúng khi đề nghị bạn như vậy nhưng là một người đàn ông lẽ ra bạn phải hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của cô ấy chứ. Bạn có thể bù đắp cho những mất mát của cô ấy, cô ấy thực sự cần sự chia sẻ nhiều hơn đấy bạn ạ.

Là con gái đứng trước cuộc sống đầy khó khăn và cám dỗ làm sao tránh khỏi những giây phút yếu lòng. Hãy mở rộng vòng tay, hãy là một bờ vai vững chắc với tấm lòng bao dung và tình yêu chân thành để tìm tới những giá trị của tình yêu và hạnh phúc bạn nhé.

Muốn làm được điều đó trước tiên bạn phải tự đứng trên đôi chân của mình, hãy dũng cảm đương đầu với những thử thách sẽ đem lại cho bạn thật nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống.

Chia sẻ