BÀI GỐC Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

(aFamily)- Tuần trước, Linh đã có một đề nghị nghiêm túc gây “sốc” đối với tôi: Sống thử. Tôi kinh ngạc bảo “để anh suy nghĩ đã” thì Linh giận tôi từ hôm đó...

41 Chia sẻ

Phản hồi bài viết "Hầu hết du học sinh đều sống thử"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đọc bài "Hầu hết du học sinh đều sống thử" của bạn, tôi cảm thấy rất bức xúc và cần phải lên tiếng.

Chào bạn Ngọc Diệp,

Đọc bài "Hầu hết du học sinh đều sống thử" của bạn, tôi cảm thấy rất bức xúc và cần phải lên tiếng.

Thứ nhất tôi muốn hỏi bạn một điều bạn quen bao nhiêu du học sinh? Thứ hai bạn đã từng đi du học chưa, có biết hoàn cảnh sống của các du học sinh như thế nào không mà dám quy chụp bừa bãi như vậy?

Từ trước đến nay tôi đã đọc rất nhiều bài viết về du học sinh với những nhận xét vô cùng thiển cận mà hầu hết người viết chỉ nhìn một hai trường hợp rồi lấy nó làm đại diện cho số đông. Bạn Ngọc Diệp cũng là một ví dụ.

Tôi là một du học sinh tại Pháp, 22 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học. Có thể nói đến thời điểm này sau gần 4 năm sống ở nước ngoài với vô số kinh nghiệm thực tế, tôi hiểu rõ hơn tất cả nhưng chú "ếch ngồi đáy giếng" về cuộc sống tình bạn, tình yêu của những du học sinh như tôi.

Có thể kết luận ngắn gọn rằng dù nhà có điều kiện đấy, có tiền đấy nhưng chúng tôi đi học nước ngoài khổ không kém bất cứ bạn học sinh ở tỉnh nào lên thành phố trọ học. Ngoài những khó khăn về vật chất, chỗ ở, sự thiếu thốn tình cảm gia đình chúng tôi còn phải đối mặt với một nền văn hóa hoàn toàn mới và khác với nơi mà mình sinh ra, lớn lên
 

Chưa kể đến những thủ tục pháp lý lằng nhằng, những trở ngại ngôn ngữ, những kỳ thị sắc tộc mà hầu hết chúng tôi đều gặp phải. Ai cho rằng du học sinh đi học chả khác gì đi chơi, đi học để tiêu tiền hộ bố mẹ, để hưởng thụ là ngu xuẩn và thiển cận.  

Đa số du học sinh dù gia đình khó khăn hay khá giả đều cố gắng kiếm việc làm để trang trải cuộc sống. Tôi và  bạn bè tôi cũng vậy. Dù gia đình tôi có thừa điều kiện để tôi được ăn học đàng hoàng nhưng trách nhiệm với gia đình và bản thân khiến tôi phải cố gắng làm việc và học tập. Vì thế đa số chúng tôi đều không có thời gian để đua đòi đàn đúm, yêu đương nhăng nhít như bạn Ngọc Diệp nói. Xin bạn hãy suy nghĩ kỹ trước các phát ngôn của mình.

Tôi không phủ nhận có một số du học sinh do học dốt mà phải đi du học nhưng ra nước ngoài chỉ để ăn và chơi. Tuy nhiên đó là số ít, rất ít. Nếu ai trong chúng tôi cũng có điều kiện để sống như thế thì còn ai dám than du học là khổ

Bạn cho rằng "Nhiều đứa con gái chủ động mời gọi anh khác lén lút quan hệ với họ khi người yêu về nước rồi sau đó vẫn lấy anh người yêu như thường... ". Bạn là ai mà dám gọi các bạn gái ấy là đứa nọ đứa kia?

Bản thân tôi chưa quen ai như thế trong số bạn học của tôi ở nước ngoài. Mà các cụ vẫn nói "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", nếu bạn thật sụ biết nhiều trường hợp như vậy thì tôi cho rằng bạn cũng nên xem lại nhân cách của mình rồi hãy lên nói người khác.

Quay về chuyện sống thử, cá nhân tôi không cổ vũ hay lên án chuyện này bởi theo tôi "sống thử" không có gì xấu. Chính cách sống, cách nghĩ của xã hội hiện giờ khiến nó trở nên tiêu cực.

Tôi và bạn trai tôi yêu nhau đã 4 năm nay. 4 năm chưa phải là dài nhưng cũng đủ để nhìn thấy rất nhiều người bạn ở trong và ngoài nước yêu rồi chia tay nhau. Vì sao đến giờ phút này, dù có những giận hờn, những băn khoăn nhưng chúng tôi vẫn chung sống và ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn? Đó là vì chúng tôi "sống thật". Buồn, vui, khó khăn, vất vả, cô đơn..., chúng tôi đều san sẻ cho nhau và tìm thấy ở nhau điểm tựa. Tuy chưa ràng buộc về mặt pháp luật nhưng trong tôi luôn có sự xác định lâu dài và nghiêm túc.

Tôi không bao giờ chấp nhận khái niệm "thử" trong tình yêu bởi vì tình cảm ấy đòi hỏi luôn đòi hỏi sự chân thành. Tình yêu không phải cái quần, cái áo để ướm vào người thấy không hợp thì vứt đi. Tuy nhiên có quá nhiều bạn trẻ (đặc biệt là nam giới) coi tình yêu rẻ rúng như thế nên chuyện "sống thử" mới trở nên rắc rối.

Tôi khuyên các bạn nữ hãy tìm hiểu thật kỹ đối tượng của mình trước bất cứ quyết định nghiêm túc nào. Nhưng một khi đã chọn nhầm người, các bạn cũng đừng quá đâu khổ. Chính sự phụ thuộc thái quá của các bạn vào người đàn ông khiến tình yêu trở nên bi kịch.

Người bạn trai ấy sẽ thấy mình có giá hơn, có quyền sinh quyền sát với cuộc đời các bạn. Sự thật là cho hết không phải là mất hết. Sống thử rồi bị bỏ rơi không có nghĩa là từ nay cuộc đời các bạn đi vào ngõ cụt. Một khi kẻ sở khanh đã quyết bỏ thì sự níu kéo chỉ khiến cho giá trị của người phụ nữ bị hạ thấp hơn thôi. Van xin kẻ phản bội cũng đồng nghĩa với việc các bạn không tôn trọng bản thân mình, như thế làm sao người khác tôn trọng các bạn. Thay vì vậy hãy học cách tự làm chủ cuộc đời mình, mạnh mẽ lên và đừng để người đàn ông quyết định. Có học thức, có tuổi trẻ, có trí tuệ...chắc chắn các bạn sẽ tìm được hạnh phúc thực sự.

Bạn Cỏ Úa đừng phí cuộc đời cho kẻ không ra gì. Cha mẹ, bạn bè và tương lai phía trước không đáng để bạn tiếp tục sống hay sao. Bạn phải mạnh mẽ lên chứ. Hãy sống sao cho kẻ phản bội ấy phải hối tiếc khi đã rời xa bạn chứ. Nếu bạn ra đi lúc này, bạn thật hèn nhất và bất hiếu với cha mẹ. Mong bạn suy nghĩ kỹ và chúc bạn sớm tìm thấy hạnh phúc.

Chia sẻ