BÀI GỐC Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

(aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực.

69 Chia sẻ

Lấy được người mình yêu, nghèo không còn là vấn đề

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị nghĩ Chi chưa thực sự yêu Trung sâu sắc. Nếu yêu Trung với tất cả tình cảm của mình thì em sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy.

Thân gởi Mai Chi,

Cảm ơn Mai Chi đã xem qua những bài góp ý của chị. Chị không giỏi văn nên lời văn sẽ không trau chuốt mà chỉ là những lời góp ý chân thành của người từng trải, đã đi qua lứa tuổi của em.

Chị chưa ra Hà Nội, nhưng đã từng đến Nam Định -1 thành phố tuy nhỏ nhưng sạch sẽ và yên tĩnh. Nhưng hình ảnh đó đã cách nay gần 15 năm rồi, giờ chị nghĩ chắc đã thay đổi nhiều, đúng không? Vì vậy, chị không thể nói với Chi về việc sống ở Hà Nội tốt hơn hay về Nam Định được. Chị chỉ nói về vấn đề tình cảm thôi, Chi nhé.

Chị nghĩ Chi chưa thực sự yêu Trung sâu sắc. Nếu yêu Trung với tất cả tình cảm của mình thì em sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Cuộc hôn nhân có tình yêu luôn được ủng hộ hơn cuộc hôn nhân vật chất Chi à.

Thời buổi bây giờ, đa số mọi người đều muốn hưởng thụ nên ít nghĩ về tình cảm mà đa phần người ta tính toán nhiều hơn. Vì vậy mà tình cảm trai gái sang tình chồng vợ đều được bỏ lên bàn cân để đong đếm. Không như ngày xưa, đôi khi tình yêu với người lính nghèo ở vùng núi xa xôi qua những cánh thư cũng nghe ấm lòng.

Đúng là cuộc sống thực tế luôn có những lo toan rất đời thường khiến em suy nghĩ thiệt hơn về quyết định tình cảm của mình. Nhưng khi em lấy chồng vì tình yêu thì tốt-xấu gì em cũng giải quyết được hết. Tốt thì càng làm cho tốt thêm, mà có xấu thì cũng cùng nhau khắc phục được vì tình cảm thực sự vốn có trong em với người bạn đời của mình. Khi cuộc hôn nhân không có tình yêu, dù những va chạm nhỏ nhặt hay những vấp váp nhỏ trong đời sống chung cũng khiến em chán nản và khó chịu. Rồi có bao giờ em nghĩ đến nếu em lấy Tuấn, rồi 1 ngày nào đó tụi em gặp trục trặc về kinh tế thì liệu em cùng Tuấn chung vai vượt qua được không?

Với suy nghĩ của chị thì chị chọn người đàn ông mình đáng tin cậy để giao phó cuộc đời mình, với tình yêu chân thành của mình nữa. Sẽ có người nói em  không thực tế nếu em lấy Trung, nhưng Trung cũng là người có công ăn việc làm tốt, lại là người đàn ông yêu thương em và ngược lại em cũng vậy, đúng không?

Quyết định cuối cùng là của bản thân em. Hãy tự hỏi con tim mình, em yêu ai nhất? Và em đã sẵn sàng để lập gia đình chưa? Hay với cả Trung và Tuấn em chưa thực sự yêu ai thật lòng hết thì hãy cho em thời gian. Đừng nên quyết định vội vàng hay vì những lời bàn tán xung quanh mà nản lòng và vội vàng hành động theo quán tính của mình, em nhé.

 Thân chúc em may mắn và sẽ tìm được hạnh phúc thật sự cho mình.

Chia sẻ