BÀI GỐC Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

(aFamily)- Không chỉ vợ chồng tôi mà cả bố mẹ tôi đều mong sớm có cháu bế. Vậy mà vợ tôi lại bị thủng dạ con nên đến cả thụ tinh nhân tạo cũng không được nữa...

31 Chia sẻ

Anh Tùng đau khổ 1 thì vợ anh đau khổ gấp 100

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh đau khổ và khao khát làm cha 1 thì vợ anh dằn vặt, đau khổ gấp trăm ngàn lần như thế.

Thân gởi anh Tùng,

Đọc tâm sự của anh, tôi thấy anh thật ích kỷ và có phần nhu nhược. Chỉ tội nghiệp cho Vân - cô vợ “không may mắn” bị vô sinh của anh mà thôi. Nhưng tôi nói thật lòng, nếu anh không thể vượt qua được định kiến xã hội  cũng như áp lực gia đình thì anh nên “buông” cô ấy ra và có vợ khác đi. Đừng nghĩ vì trách nhiệm và bổn phận trả ơn nghĩa cho Vân mà níu kéo thêm tội nghiệp cô ấy. Hãy giữ hạnh phúc gia đình anh bằng tình yêu chân chính của anh dành cho người vợ tội nghiệp của mình.

Theo như anh kể thì với áp lực lớn hiện tại mà Vân đang mang quá nặng nề, kéo dài có thể sẽ dẫn đến bệnh trầm cảm và nặng hơn là tâm thần.

Nguyên nhân cô ấy bị vô sinh là do anh - điều này chính anh cũng thừa nhận. Lẽ ra với ba mẹ anh, tôi nghĩ anh nên đứng ra bảo bọc, che chở cho cô ấy. Thậm chí anh phải kể rõ “trắng đen đầu đuôi tai nheo’ cho các cụ biết vì đâu nên nỗi... Trách nhiệm thuộc về cả hai nhưng anh và Vân đều đã trưởng thành (nghĩa là khi hai người quan hệ thì đã trên 18 tuổi) thì tôi nghĩ không chỉ mình Vân nhận lãnh hậu qủ̉a của hôm nay mà chính anh cũng vậy.
 

Có thể bố mẹ anh sẽ cười Vân vì chưa cưới đã quan hệ tình dục nhưng theo tôi thì ở thời đại bây giờ, vấn đề chính là do hai người mà thôi. Lẽ ra anh nên tâm sự, san sẻ với cô ấy và mạnh mẽ đứng ra bảo vệ, chở che cho cô ấy trước những lời bàn ra tán vào của mọi người. Anh tỏ ra chán nản, cáu gắt thì cô ấy càng u uất và đau khổ.

Tờ giấy ly hôn của hai người có thể sẽ giết chết cô ấy, nhưng vì thái độ của anh đã khiến Vân “cố tình” nhưng không thật lòng muốn ly hôn. Cô ấy chỉ nói “hờn dỗi” chứ tôi nghĩ không người đàn bà nào muốn mất chồng trong hoàn cảnh như vậy ngoại trừ chồng tự ý xin ly hôn.

Tôi cũng là đàn bà, tôi cũng từng bị sẩy thai 2 lần và cũng có lúc tôi lo sợ sẽ không thể làm mẹ. Tôi đã hỏi chồng mình “nếu em không thể có con thì sao” nhưng lúc đó chồng tôi luôn bên cạnh động viên, an ủi và nói rằng ‘mình không có con là do trời sắp đặt sẵn rồi,chúng ta sẽ sống với nhau suốt đời và đi du lịch đây đó...”. Nhưng bây giờ chúng tôi đã có cậu con trai thông minh, kháu khỉnh. Vợ chồng tôi đều mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.

Cha mẹ với con cái cũng là duyên nợ và vợ chồng cũng vậy anh Tùng̣ ạ. Người đau khổ nhất bây giờ là Vân chứ không phải anh. Anh không thể cảm nhận được tấm lòng của người mẹ khi mất đi giọt máu vừa tượng hình trong cơ thể mình dù với bất cứ lý do gì: sẩy thai hay phá thai... Anh đau khổ  và khao khát làm cha 1 thì vợ anh dằn vặt, đau khổ gấp trăm ngàn lần như thế.

Vài dòng gởi đến tâm sự của anh và mong anh hãy làm người đàn ông bản lĩnh, mạnh mẽ thì mới xứng đáng tình yêu của Vân dành cho anh. Thân chúc may mắn và bình an.

Chia sẻ