BÀI GỐC Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

Tôi có nên yêu đàn ông Tây?

(aFamily)- Lòng tôi đang rồi bời. Vấn đề của tôi có quá nhiều bất cập phải không?

26 Chia sẻ

Bây giờ khó kiếm được người đàn ông Việt... tử tế lắm

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thế nhưng sau khi yêu vài người và nhìn ra xung quanh, tôi ngao ngán nhận ra rằng, chả có mấy người đàn ông VN mình muốn lấy làm chồng.

Tôi vốn là người hướng nội, thích những thứ cổ điển, thân quen. Do đó trước đây tôi luôn chắc chắn rằng mình sẽ lấy chồng Việt Nam, vì sự thân thuộc, vì cùng văn hoá. Mỗi khi nghe đến chuyện lấy chồng Tây, tôi lắc đầu, nghĩ rằng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra với mình. Thậm chí lấy chồng là người châu Á tôi cũng không muốn. Tôi chỉ muốn lấy chồng Việt Nam. 

Thế nhưng sau khi yêu vài người và nhìn ra xung quanh, tôi ngao ngán nhận ra rằng, chả có mấy người đàn ông VN mình muốn lấy làm chồng. Rất nhiều đàn ông Việt hiện nay lăng nhăng, đang yêu người này lại tán tỉnh người khác hoặc có vợ rồi vẫn đi ngoại tình. Điều này bùng phát trong vài năm gần đây, bởi những người thiếu bản lĩnh a dua theo thời cuộc, thấy người khác “ăn nem” thì mình cũng muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông, cũng đào hoa, sát gái như ai. 

Nhược điểm khác của đàn ông Việt là thiếu trách nhiệm, nói yêu đương thì dễ nhưng khi cần thể hiện tính đàn ông thì chẳng thấy đâu. Đàn ông thì phải chăm sóc, che chở cho người phụ nữ của mình nhưng nhiều người chỉ mải mê tụ tập bạn bè, kệ vợ ở nhà ốm đau bệnh tật hoặc tất bật việc nhà, chăm sóc cho con. 

Ngoài ra còn có những người đàn ông không có tinh thần cầu tiến, cuộc đời chỉ làng nhàng, mãi không khá lên được. Họ chẳng bao giờ nỗ lực, chẳng bao giờ dành thời gian trăn trở về công việc hay rèn luyện kỹ năng, tích luỹ kinh nghiệm để tương lai tốt đẹp hơn.  

Nhưng điều tôi ghét nhất ở những người đàn ông Việt đã gặp là sự giả dối, hèn hạ và đê tiện. Chả ai bắt mà họ nói rất hay, hứa rất hay nhưng không làm, khiến cho người ta coi thường. Hoặc có những người lợi dụng chuyện tình cảm để kiếm chác tiền bạc, thân xác phụ nữ.  

Vì những điều đó mà  tôi buộc lòng phải cởi mở tư duy, cho phép mình tiếp cận với đàn ông nước ngoài. Thật sự họ đã cho tôi một cái nhìn khác về đàn ông. Đến bây giờ thì đối với tôi, việc lấy một người chồng phương Tây, là điều có thể xảy ra lắm. 

Chia sẻ