BÀI GỐC Vì túng bấn, tôi đã giấu anh đi... "bán thân"

Vì túng bấn, tôi đã giấu anh đi... "bán thân"

(aFamily)- Từ ngày quyết định dọn về "sống thử" với nhau, chúng em thường xuyên cãi nhau về chuyện tiền bạc và rồi trong lúc túng bấn, em đã quyết định giấu anh đi "bán thân"...

13 Chia sẻ

BB hãy dừng việc "bán thân" và làm lại cuộc đời

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cuộc sống không phải đã kết thúc với bạn đâu. Vấp ngã chứ không phải bị què bạn ơi. Hãy đứng dậy và tập đi lại những bước chân đầu đời.

Đọc được bài viết của bạn, và biết bao nhiêu lời bình luận góp ý kiến trai ngược nhau, tôi cũng góp thêm vài lời bình và lêu lên ý kiến của mình.
Trước tiên tôi xin mạo muội nhận xét về con người bạn vài câu. Bạn là 1 sinh viên năm thứ 2, mới 21 tuổi, ở chốn quê lên thành thị học tập. Những diều đó chẳng nói lên được gì về con người bạn cả. Theo những gì tôi biết, bạn là 1 người cũng biết suy nghĩ đắn đo, có tính quyết đoán trong cuộc sống, giao tiếp bạn bè chắc cũng rộng rãi lên mới quen được cô bạn thân có những tính cách trải đời và hiểu đời nhiều như vậy cũng như có suy nghĩ thật tuyệt về giải pháp giụp bạn có tiền.

Chưa cần biết người ta ra sao chỉ cần thấy được tính cách bạn của người đó cũng nắm được gần chuẩn về họ rồi. Cũng như câu “nồi nào thì vung đấy” vậy. Nên nhớ ở đây cô ấy lại là bạn thân. Mới 21 tuổi, tương lai còn chưa đâu vào đâu mà đã dám ra sống thử với bạn trai. Đó cũng nói lên bản lĩnh của bạn rồi.

Còn bàn về nhưng trăn trở của bạn, bây giờ có ân hận hay đau khổ gì cũng chẳng thể quay lại như lúc đầu được nữa.

Cách tốt nhất là bạn chọn một giải pháp không phải đau khổ cho bản thân bạn và người bạn yêu. Cách tốt nhất theo tôi là bạn nên xa rời khỏi người bạn đang yêu. Tình yêu chỉ được tạo lên từ lòng vị tha, lòng rộng lượng cảm thông chia sẻ. Chứ không bao giờ tình yêu lai được xây lên bởi sự dối trá, lừa lọc và phụ bạc nhau.

Cũng từ ý kiến này có người lại cho là đàn ông họ luôn ích kỷ, và tôi cũng tiện đây nói lên những lý lẽ để làm tỏ vấn đề tại sao bạn nên xa anh ấy ra.

Nói về 1 con người, nhân tính quyết định lên giá trị con người đó. Nhân tính nói đi nói lại cũng chỉ là tính cách và cách cư xử hành động của con người mà thôi. Đàn ông hay đàn bà cũng giống nhau vậy thôi.

Còn bạn chỉ vì 1 lý do đơn giản là thiếu tiền để trang trải trong cuộc sống, đó là tiền đóng học, cuộc sống đâu phải mỗi lúc đó là bạn thiếu tiền thôi hả? Hơn nữa, còn nhiều giải pháp để có tiền mà đâu cần phải phản bội người mình yêu. Đem bao nhiêu tình cảm lòng yêu thương của anh ấy vứt vào sọt rác. Biến giá trị con người bạn thành đồ phế thải. Thật suy nghĩ của bạn chỉ bé bằng móng tay.

Đời sống con người điều quan trọng nhất là niềm tin. Không có niềm tin thì dù là anh em hay cha mẹ ruột thịt của mình cũng thành kẻ xa lạ. Cũng như anh ấy chỉ vì bị người yêu cũ lừa dối mà đã ra đi. Do đó, nếu biết chuyện bạn liệu anh ta có tha thứ cho bạn không?

Đàn ông con trai cũng có những người xấu, người tốt. Nhưng dù xấu hay tốt họ cũng chẳng bao giờ chấp nhận hay nhẫn nhịn chuyện bị người đàn bà của mình phụ bạc đâu. Những người chấp nhận tha thứ chẳng qua là vì con cái hay yếu tố gì đó thôi. Mà nếu có sống với nhau tiếp thì cuộc sống đó cũng là địa ngục. Họ yếu đuối, mất đi tính chất của đàn ông.

Đàn ông trăng hoa, tại sao đàn bà không thể trăng hoa được? Được chứ, bình đẳng mà. Có ai cấm đâu mà không thể. Nhưng xin nói người đàn bà mới là quan trọng nhất trong 1 gia đình, chứ không phải là người đàn ông. (Đàn ông là cho, còn đàn bà là nhận). Một điều mà không thể nào bình đẳng được trong giới tính.
 
Bạn nghĩ sao khi sống với chồng mình mà đứa con trong bụng bạn không phải của chồng mình? Trừ trường hợp đặc biệt, còn không 1 thằng đàn ông nào muốn luôi con người khác cả. Và con bạn nữa, nó sẽ nghĩ ra sao khi biết mẹ nó là 1 người đàn bà lẳng lơ? Và nó hỏi nó có phải là con của cha nó hay không? Nếu đó là con gái thì cuộc đời thường hay đi vào ngõ cụt vì có quá khứ tốt đẹp của mẹ nó. Chứ cha nó thì bị ít hơn (sẩy cha thì ăn cơm với cá, sẩy mẹ thì liếm lá gặm xương). Người đàn bà sống không chỉ cho riêng họ mà cho chồng cho con, cho nòi giống cả 1 dòng họ mà người chồng muốn tin tưởng nhắm gửi.

Trước đây tôi cũng đọc được 1 bài về 1 người đàn bà ngoại tình vì hận chồng lăng nhăng. Cô ta trả thù là đi ngủ với người khác, đến khi mang bầu không biết là con của ai? Đó mới là người đàn bà ích kỷ cạn nghĩ, chỉ biết sống cho riêng mình, tự đánh mất mình mà quên đi mình đang có ai, mất chồng nhưng còn con.

Qua đó cho thấy những bài viết lại khuyên bạn lên giữ im lặng và tiếp tục sống với người yêu là hoàn toàn không thể. Họ cho đàn ông ích kỷ. Đúng mà bởi họ luôn cho ai nếu cần (dạng đàn ông năng nhăng), họ mất gì đâu? Loại đàn ông này không biết tiếc giọt máu của mình mà chỉ biết tiếc vì không được thỏa mãn tình dục với 1 ng đẹp nào đó mà thôi.

Sự ích kỷ của đàn ông còn được thể hiện ở chỗ là sẵn sàng cưới 1 người đàn bà đã có những quá không tốt đẹp, cưới 1 người mà đã có chồng và có con về làm vợ. Tại sao vậy? Con gái chết hết rồi sao mà phải lấy đàn bà góa chồng? Hay họ nghèo hèn hay ham hố tiền bạc 1 cái gì đó? Không phải, mà vì họ yêu. Yêu được bắt đầu bằng niềm tin. Tin rằng người đó sẽ mang lại cho họ cuộc sống hạnh phúc Vvà tình yêu nó vượt qua tất cả các giới hạn và thử thách. Dân gian có câu “lấy điếm về làm vợ chứ không ai lấy vợ về làm điếm”.

Còn anh ta lấy bạn về để làm gì vậy? Một người chỉ vì tiền thôi mà đã đánh mất mình rồi làm hại đến chính bản thân mình thì sau nay cũng có thể vì tiền mà đối xử tệ với người thân? Mmình còn không thương xót nữa là... Những người như vậy không đáng 1đồng xu. Chưa cần nói đến chuyện bạn phụ bạc với anh ấy để rồi lừa dối anh ta. Đã biết rằng nếu anh ấy biết chuyện thì cuộc tình sẽ tiêu tan, vậy sao không biết quay đầu là bờ. Giấy không bao giờ gói được lửa, mồm miệng thế gian chằng ai bịt hay vá được.

Nếu yêu anh ta thì hay buông tha cho anh ấy được bình yên. Người ta đau 1 lần nhưng không phải khổ cả đời vì bạn hiểu không?

Tình yêu là sự cảm thông chia sẻ và tha thứ. Bạn không còn xứng đáng với tình yêu mà anh ta dành cho. Bạn không còn xứng để được làm vợ anh ấy, không xứng làm mẹ con của anh ta. Đừng chần chừ để khổ cho con của anh ta và bạn nếu trước khi quá muộn. Không đứa trẻ nào muốn sinh ra mà mất bố hay mẹ đâu.

Cuộc sống không phải đã kết thúc với bạn đâu. Vấp ngã chứ không phải bị què bạn ơi? Hãy đứng dậy và tập đi lại những bước chân đầu đời. Như tôi nói ở trên, sẽ có người đàn ông tốt sẽ yêu bạn bỏ qua nhưng quá khứ sai lầm của bạn, tin bạn và yêu bạn, muốn nắm tay bạn đi hết cuộc đời còn lại. Cuộc sống muôn màu, hãy tự tin bước đi.

Vì bạn còn quá trẻ mà. Và nên nhớ, niềm tin tạo lên tất cả, đừng bao giờ sa ngã 1 lần nữa.

Còn ở đời đẹp tốt khoe ra xấu xa thì đậy lại. Tội gì vạch áo cho người xem lưng. Im lặng là vàng cho bạn lúc này đó. Đừng dại dột để lòng hận thù của người ta biến họ thành 1 cái loa phóng thanh. Thong thả mà bước đi.

Chia sẻ