BÀI GỐC Vì túng bấn, tôi đã giấu anh đi... "bán thân"

Vì túng bấn, tôi đã giấu anh đi... "bán thân"

(aFamily)- Từ ngày quyết định dọn về "sống thử" với nhau, chúng em thường xuyên cãi nhau về chuyện tiền bạc và rồi trong lúc túng bấn, em đã quyết định giấu anh đi "bán thân"...

13 Chia sẻ

BB hãy quên chuyện "bán thân" đi để sống

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn không đáng trách, bạn chỉ đang sai, nhưng nếu cứ trượt dài, bạn sẽ không có được hạnh phúc thực sự khi nhìn lại mình...

Thưa chuyên mục, khi đọc xong bài viết “Vì túng bấn, tôi giấu anh đi ... "bán thân" của tác giả B.B, tôi xin được có đôi dòng tâm sự gửi tới bạn và chuyên mục.

Bạn thân mến, lúc này đây khi đang ngồi chia sẻ với bạn những dòng tâm sự này, trời đã về đêm, mọi người đang trong giấc ngủ say, tôi đọc những dòng tâm sự của bạn... Cảm giác đầu tiên trong suy nghĩ của tôi là thấy thương bạn và tôi nhận thấy tình yêu của bạn và người bạn trai cũng rất đẹp nhưng có vẻ như 2 người đang yêu nhau chưa đúng cách nên các bạn chưa cảm nhận được một tình yêu đích thực tự nhiên từ 2 phía như thế nào.
Khi yêu, phụ nữ chúng ta thường yêu và thương người đàn ông chúng ta lựa chọn. Bản thân tôi cũng là 1 người phụ nữ, tôi rất hiểu cảm giác đang ngập tràn trong giấc mơ tình yêu đẹp của bạn. Nhưng tuổi đời và những kinh nghiệm của cuộc sông mà bạn đang có vẫn còn chưa nhiều trải nghiệm, tôi nghĩ bạn nên dành thời gian để nghĩ lại về tất cả những điều bạn đã làm cũng như những gì đang xảy tới quanh cuộc sống của bạn.

Chấp nhận một cuộc sống thử, đồng nghĩa bạn đã bắt đầu với cuộc sông "tiền hôn nhân" khi mà 2 người chưa đủ điều kiện nhiều để lo lắng cho nhau một cách trọn vẹn cả về mặt vật chất cũng như tinh thần. Thiết nghĩ, có lẽ khi ngồi đọc những dòng tâm sự này của tôi, hơn ai hết, bạn đã hiểu bạn đã trải qua những cung bậc cảm xúc nào và những gì bạn nghĩ về cuộc sống gia đình trước đây có phần nào thay đổi trong quan niệm của bạn không?

Tôi không nhìn về mặt tiêu cực của sống thử, tôi chỉ đang nhắc nhở bạn rằng con đường bạn chọn đi cũng sẽ có những khó khăn, trở ngại nhất định nào đó. Và khi đã có bạn trai đồng hành bên cạnh, sao bạn không chia sẻ cụ thể với anh ấy để tìm ra những biện pháp khắc phục cụ thể, an toàn và có trách nhiệm với nhau hơn?

Tôi biết bây giờ hình thức cho sinh viên vay vốn tại các trường ĐH, CĐ rất phổ biến rồi, hoặc có thể trình bày những khó khăn của bản thân để được bố mẹ, những người thân trong gia đình của bạn giúp đỡ. Bạn đang đi học, chắc chắn việc bạn có thể tự lo cho bản thân mình là rất khó khăn, bạn nên tìm sự hỗ trợ từ những người thân thương tin cậy nhất bên mình, chia sẻ những gì mình đang vướng mắc. Tôi thấy bạn đang tự giải quyết vấn đề rắc rối của bạn 1 mình mà không có sự tham khảo của bất cứ ai, nên khi bạn gặp khó khăn như nào trên con đường ấy, sẽ có ai biết về nó để họ chia sẻ với bạn, giúp bạn?

Chuyện không chỉ dừng lại ở việc bạn sai hay đúng khi hành động mà còn cho tôi nhận thấy bạn chưa có con đường đi cũng như xây dựng kế hoạch sống cho tương lai của chính bản thân bạn, mà những điều ấy bạn trai của bạn, tôi hay chuyên mục có thể giúp bạn được.

Với tất cả những điều đã qua, tôi khuyên bạn nên quên chúng và có thái độ sống nghiêm túc với chính bản thân bạn cũng như người bạn trai của bạn. Không ai soi xét người có lỗi trong quá khứ, mọi người chỉ đang nhìn những gì bạn đang làm, sẽ làm và thái độ sống của bạn ra sao. Tôi nghĩ phụ nữ Việt là những người chung thủy, giàu đức hy sinh nhất.

Tôi mong bạn hãy yêu và gìn giữ, trân trọng bản thân mình, để được yêu quý và sự cảm thông chia sẻ từ mọi người. Hãy tin ở hiền sẽ gặp lành. Tôi mong bạn sống vui, sống hạnh phúc với tương lai tươi sáng đang chào đón bạn. Xin cảm ơn chuyên mục và các bạn đã lắng nghe tôi. Thân ái.

Chia sẻ