BÀI GỐC Vì túng bấn, tôi đã giấu anh đi... "bán thân"

Vì túng bấn, tôi đã giấu anh đi... "bán thân"

(aFamily)- Từ ngày quyết định dọn về "sống thử" với nhau, chúng em thường xuyên cãi nhau về chuyện tiền bạc và rồi trong lúc túng bấn, em đã quyết định giấu anh đi "bán thân"...

13 Chia sẻ

BB không được nói thật chuyện bạn làm cave với anh ấy

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đây là chuyện em phải giấu, thậm chí giấu thật kín và phủ nhận mọi thông tin về nó bởi nó liên quan đến cả hiện tại và tương lai của em.

BB thân mến!

Tâm sự của em khá nóng và nó cũng không được hay ho cho lắm. Chuyện này đối với nhiều người đàn ông quả là sốc. Thảo nào, các bài chia sẻ ở đây toàn của các đấng nam nhi. Anh nào vào cũng tranh thủ nhiếc móc, chê bai, oán trách em thậm tệ.

Đàn ông họ ích kỷ có tiếng rồi em ạ. Đợi chờ lòng bao dung của họ có lẽ là điều xa vời. Mà cứ cho là họ đủ lòng vị tha lúc này đi thì ai dám đảm bảo, trong cuộc đời bao năm tháng dài dài đằng sau, họ không lôi chuyện cũ ra để bới móc mỗi lúc vợ chồng mâu thuẫn. Mà chuyện gì chứ, cái chuyện tế nhị của em mà sau này con cái biết thì nguy hiểm lắm em ạ.

Cánh đàn ông, họ đã nói ra quan điểm của họ thì xét cho cùng đó cũng gần như là quan điểm của người yêu em rồi. Anh ta đã từng úp mở chuyện người yêu cũ đó thôi. Vậy nên, thay vì tự thú, chờ đợi sự thương hại. BB hãy dành cho mình quyền tự quyết đi.

Ai nắm tay từ tối đến sáng đâu em. Cuộc đời mỗi con người, kiểu gì chẳng có lúc sai lầm. Nhưng nếu sai lầm đến sớm, lúc tuổi đời còn trẻ, ta còn có cơ hội để sửa chữa chứ lúc có tuổi, nó xuất hiện, lúc đó có nhiều ràng buộc hơn, muốn sửa còn khó.

Giờ em đã trót lạc lối vào trò chơi mà cả xã hội lên án. Chân đạp phải bùn rồi, ngồi suy nghĩ cũng chẳng lấy lại được. Thế thì tội gì phải đau khổ, dằn vặt. Hãy tìm cách giải phóng cho tâm hồn mình được thanh thản đi em.

Chị khuyên em hãy chọn con đường chia tay. Lúc này, nó là con đường hay nhất và sáng nhất cho BB lựa chọn. Em sẽ đau khổ một thời gian vì mất người mình yêu. Nhưng nỗi đau ấy sẽ giống bát nước nguội dần. Rồi sẽ có một người đàn ông khác đến với em, khiến trái tim em mở ra. Biết đâu đó còn là một người đàn ông tốt hơn người yêu em hiện tại thì sao. Quan trọng là em dám bỏ đi hình ảnh người yêu cũ.

Chẳng việc gì phải tự thú hay kể sự thật với người yêu làm gì. Đây là chuyện em phải giấu, thậm chí giấu thật kín và phủ nhận mọi thông tin về nó. Nên hiểu rằng, nó không chỉ liên quan đến hiện tại mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của BB. Nếu không cẩn thận, em sẽ hối hận và bế tắc hơn lúc này rất nhiều.

Có gan làm, có gan chịu. Chẳng việc gì phải suy nghĩ về những lời dèm pha của nhiều người không ưa mình. Hãy coi như đây là một thử thách của cuộc đời mà em bắt buộc phải trải qua. Giờ là lúc em phải khắc phục hậu quả và vươn lên mạnh mẽ. 21 tuổi, còn thừa thời gian để sửa sai và chinh phục những điều tốt đẹp hơn trong tương lai.

Tự tin lên em gái nhé!

Chia sẻ