BÀI GỐC Vì túng bấn, tôi đã giấu anh đi... "bán thân"

Vì túng bấn, tôi đã giấu anh đi... "bán thân"

(aFamily)- Từ ngày quyết định dọn về "sống thử" với nhau, chúng em thường xuyên cãi nhau về chuyện tiền bạc và rồi trong lúc túng bấn, em đã quyết định giấu anh đi "bán thân"...

13 Chia sẻ

Đàn ông đa phần rất ích kỷ trong "chuyện ấy" BB ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Việc BB đi "bán thân" sẽ khiến anh ấy Không chỉ nhục nhã mà còn đau đớn về tinh thần.

Gửi bạn BB!

Là một người đàn ông, tôi shock nặng khi đọc được tâm sự của bạn. Tôi không có chút cảm giác thương hại hay đồng cảm với nỗi khổ tâm của bạn. Xin nói thật với BB, khỏi vòng vo nhiều, nếu tôi là người yêu bạn, khi phát hiện ra điều này, chắc tôi ngất và không hiểu cuộc sống này đảo lộn thế nào nữa. Sẽ tặng bạn một cái bạt tai và chào tạm biệt.

Không biết những người đàn ông khác thì sao, còn tôi, khi đọc đến đoạn bạn chấp nhận “sống thử” và tìm ra cả lý do bao biện, tôi thầm nghĩ đây là người con gái thiếu tiết hạnh và có dấu chấm hỏi về nhân cách. Tôi vẫn hy vọng người yêu chứ không phải là BB đưa ra lời đề nghị “sống thử”. Mà xét cho cùng, người yêu bạn cũng chả đứng đắn gì đâu khi anh ta chấp nhận “thử sống”, anh ta đâu có ý định gì giữ gìn cho bạn gái mình.

Đến đoạn sau, khi BB nói túng tiền đi bán thân, tôi đã không tin đó là sự thật. Đến khi tin rồi, tưởng bạn chỉ nhúng tràm một lần, ai dè tới 7 lần. Tưởng bạn hết thuốc chữa và sẽ trở thành một “gái gọi” mang mác sinh viên cũng nên. Song bạn bắt đầu dừng lại, hối lỗi và dằn vặt khiến tôi đi từ ngạc nhiên này tới bất ngờ khác.

Tuy nhiên, tôi có cảm giác muộn rồi, BB ạ!

Đàn ông có người bao dung nhưng phần lớn là ích kỷ. Họ chỉ tha thứ với từng trường hợp mà sự thiệt thòi thuộc về họ ít nhất. Còn tình huống của BB, tôi nghĩ người yêu bạn, anh ấy sẽ bị tổn thương danh dự khi biết chuyện và khả năng bỏ qua cho bạn là rất ít.

Các cụ ta thường nói “lấy gái điếm về làm vợ, chứ không lấy vợ về làm gái điếm”. Câu này có cái lý của nó, không phải tự nhiên sinh ra. Người yêu BB, anh ta từng bị người yêu cũ lừa dối, trái tim đã tổn thương và hằn vết. Đến BB, người con gái anh ấy tin tưởng và có ý định đi tới hôn nhân, giờ lại làm một chuyện tày trời, lừa dối anh ấy như vậy. Anh ấy có thể chịu đựng các thứ khác chứ không chịu nhục đâu. Hành động của BB gần như sỉ nhục, bôi tro vào mặt anh ấy.

Không chỉ nhục nhã, anh ấy sẽ còn đau đớn về tinh thần. Cho dù có thương BB thế nào chăng nữa, có lấy bạn làm vợ thì nếu người nào đó biết sự thật, nói móc vài câu, liệu anh ấy có bình tĩnh mà bỏ ngoài tai hay không?

Một người đàn ông được ăn học tử tế sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện như vậy, nhất là khi anh ấy đã từng nói bóng gió về chuyện BB đừng lặp lại vết xe đổ của người yêu cũ anh ấy. Chỉ riêng việc lừa dối, anh ấy đã không chấp nhận thì sao bỏ qua được chuyện người yêu mình, vợ tương lai của mình đi ngủ với nhiều người đàn ông khác.

Hơn nữa, anh ấy đã ăn ngủ với BB, giờ chưa biết chừng nhân chuyện này, chia tay cũng chẳng làm anh ấy hối tiếc. Đi tìm một người con gái khác, với anh ấy dễ dàng đâu có khó khăn thì sao phải vương vấn một cô gái như BB.

Vậy nên, hi vọng có được sự tha thứ của người yêu BB, theo tôi, là chuyện khó xảy ra. Giờ có hai con đường cho bạn lựa chọn. Hoặc là tiếp tục bưng bít sự thật để đổi lấy một cái kết là tình yêu hiện tại và gia đình tương lai. Điều này đòi hỏi BB phải thực sự khéo léo, dung hòa mọi mối quan hệ và khôi phục lại niềm tin ở người yêu. Tất nhiên sẽ rất khó song còn hi vọng thì phải làm. Quan hệ với người bạn kia làm sao để cô ta không hé lộ điều gì. Hạn chế nghe điện thoại số lạ và quan tâm, chăm sóc người yêu thật nhiều để anh ấy không còn nghi ngờ.

Trường hợp thứ hai đau lòng hơn nhưng đầu óc sẽ thanh thản sau một thời gian. Đó là chủ động chia tay người yêu, có thể nêu ra lý do bất kỳ nào đó. Chủ động chuyển đi chỗ ở khác. Ra trường, vào Nam làm việc và kiếm chồng nơi khác. Đó là cách tính xa xôi của tôi còn thực hiện thế nào thì BB là người trong cuộc, bạn sẽ phải điều tiết sao cho hợp lý.

Vài lời chia sẻ cùng bạn!

Chia sẻ