BÀI GỐC Tổn thương khi bị bà nội coi như "của nợ"

Tổn thương khi bị bà nội coi như "của nợ"

(aFamily)- Mẹ bỏ đi, bố lấy vợ hai, em lớn lên với bà nội cùng những lời nhiếc móc của bà rằng em là cái nợ mà mẹ em bỏ lại..., khiến em nhiều lúc quẫn trí muốn bỏ đi.

10 Chia sẻ

Bà nội của tôi cũng rất "ghê gớm"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bà với tôi hầu như chẳng bao giờ có những giây phút tình cảm với nhau. Bà không đánh tôi nhưng rất hay nhiếc móc, đay nghiến...

A. thân mến!

Tuy rằng tôi không có cuộc sống khổ sở như bạn nhưng tôi cũng có một người bà rất ghê gớm. Tôi không hiểu tại sao những người già lại ghê gớm như vậy. Phải chăng vì bà tôi, bà của bạn và các bà cụ khác vì quá vất vả nên khắc nghiệt với con cháu? Ngày nhỏ đọc nhiều câu chuyện về những người bà yêu thương con cháu, thường kể chuyện cổ tích cho cháu nghe tôi thấy rất buồn vì bà của mình chẳng giống như thế tí nào.

Ngày xưa khi bố mẹ và chị em tôi còn chưa ra riêng mà sống chung với bà nội thì đúng là hình ảnh bà trong tôi rất không đẹp. Bà không đánh tôi nhưng rất hay nhiếc móc, đặc biệt bà hay đay nghiến nói đi nói lại mãi không tôi một lỗi nào mà tôi mắc phải. Bà với tôi hầu như chẳng bao giờ có những giây phút tình cảm với nhau. Mà nếu có ý như vậy tôi cũng thấy ngượng vì không quen bởi bà và tôi rất không hợp nhau.

Khác với bà, mẹ tôi rất thương và chiều con. Tuy nhiên nếu mẹ tôi tỏ ra âu yếm tôi trước mặt bà thì thể nào bà cũng bĩu môi nhại lại. Điều đó khiến mẹ tôi ngại và cũng hạn chế tình cảm với chị em tôi nữa.

Mãi đến khi tôi học cấp 2, bố mẹ tôi mới chuyển nhà sang chỗ khác, cách nhà bà chừng 5 cây số. Từ đó tôi đỡ phải nghe bà nhiếc móc hơn. Lớn lên tôi dần thấy thương bà, thương tuổi già của bà, nhất là từ khi bà bị lẫn. Tôi không giận bà như trước nữa. Nhờ có bà mà bố tôi và các cô các chú được học hành đến nơi đến chốn. Ông tôi mất sớm, bà không biết chữ nhưng cố gắng không để cho đứa con nào thất học. Do đó họ nội nhà tôi đều học thành tài. Bây giờ lớp con cháu chúng tôi cũng trông vào đó mà học tập.

Dù thế nào đi nữa tôi cũng ước giá mà bà tôi đừng khắc nghiệt như trước thì tuổi thơ của tôi chắc hẳn đã đẹp đẽ hơn. Thật buồn cười, nhưng từ bây giờ tôi đã nghĩ rằng, sau này tôi có cháu, tôi nhất định sẽ chiều chuộng và âu yếm các cháu, ít nhất là trở thành một người bà mà hồi nhỏ tôi từng ao ước có được.

Chia sẻ