BÀI GỐC Vợ chồng tôi như... khách trọ vì khắc khẩu

Vợ chồng tôi như... khách trọ vì khắc khẩu

Không hiểu sao vợ chồng tôi không thể nói chuyệnbình thường như bao cặp vợ chồng khác. Có khi cả ngày chẳng ai nói với ai câu nào, cuộc sống tẻ nhạt vô cùng.

13 Chia sẻ

Vợ chồng khắc khẩu không đáng để ly dị!

,
Chia sẻ

Ly hôn vẫn là giải pháp cuối cùng cho hôn nhân mà hạnh phúc không đạt được. Trường hợp vợ chồng bạn chưa phải là cần thiết đến vậy.

Bạn Hà thân,

Đọc tâm sự của bạn, điều tôi chú ý không phải là điểm xung khắc giữa hai cái tuổi, mà là thế hệ của cả hai vợ chồng. Tôi hình dung hai bạn kết hôn đã được 5 năm, có 1 con trai, nhưng cả hai đang còn rất trẻ!

Sự mâu thuẫn giữa hai tính cách, làm nên tình trạng mệt mỏi, đến nỗi có lúc bạn đã nghĩ đến chuyện ly hôn? Thực sự, nếu như chỉ vì từng ấy lý do mà làm nên cớ sự như vậy, theo tôi là rất oan uổng và cũng rất nên được hóa giải kịp thời!

Tôi không dám phủ nhận hoàn toàn khái niệm về xung&hợp trong tuổi tác đã được hình thành lâu đời trong nếp nghĩ dân gian. Ở đây, trên tâm sự của bạn, có vài bài chia sẻ cũng như ý kiến liên quan để cho bạn tham khảo. Tuy nhiên, giữa hai quan điểm: Vợ chồng mâu thuẫn thường xuyên 1- Do khắc tuổi. 2- Do khác tính cách. Tôi xin lạm bàn cùng bạn về quan điểm thứ 2.

Nhắc lại về điều tôi chú ý, là lứa tuổi của cả hai vợ chồng bạn, thì chồng bạn 30 và bạn thì 24 tuổi? Nếu bạn chú ý một chút, bạn sẽ thấy rằng bạn hơn rất nhiều người cùng thế hệ về sự ổn định trong cuộc sống bình thường. Tôi nói thế là muốn bạn nhìn lại lợi điểm của bạn ở giai đoạn yêu đương, lập gia đình cùng sinh con cái. Đó là sự lãng mạn, thơ mộng cùng ý thức chín chắn và sức khỏe sung mãn ở lứa tuổi ấy!

Điểm kế tiếp, tôi cũng muốn bạn nhận ra tất cả khúc mắc trong tình trạng hôn nhân của bạn, đại loại: "Ban đầu chúng tôi thực sự cũng cảm thấy hạnh phúc nhưng rồi càng ngày chúng tôi càng cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống vợ chồng xảy ra những bất đồng và chúng tôi đã không tìm được tiếng nói chung. Cuộc sống cứ thế trôi đi trong sự mệt mỏi của cả hai người. Anh thì suốt ngày chỉ mải mê làm việc đến quên cả vợ con. Đối với anh, công việc và bạn bè quan trọng hơn vợ con bởi vì anh rất ít khi quan tâm, chăm sóc vợ con mình như bao người đàn ông khác. Điều đó làm tôi cảm thấy thực sự chán nản và thất vọng!...", thật ra thì trong cuộc sống chung quanh, tình trạng này không phải là hiếm hoi, bạn ạ!

Có thể rằng cũng tùy theo ý thức của mỗi cá nhân, mà hôn nhân được người ta vun vén cũng như nhìn nhận theo mỗi cách khác. Và tâm lý thấy vợ hay chồng mình là "cá biệt", là không giống như mọi người..., khiến ta thất vọng, chán nản! Rồi ngày qua ngày, sự xung đột từ trong nỗi niềm ấy cứ nhân dần lên, bào mòn hết những mong muốn cải thiện, làm lạnh dần đi những cảm xúc và cuối cùng..., những tư tưởng tiêu cực, đổ vỡ có đất để sinh sôi!

Điều cần thiết nhất mà ta thường không đủ công bình để phán xét, là khi ta có những suy nghĩ thất vọng về chồng (hay vợ), thì đối phương cũng có tâm lý tương tự! Vì thế, không phải là hết yêu nhau, nhưng ngày một ngày hai sống trong cái cảnh khi thì căng thẳng đối đầu, khi thì lạnh lùng bất mãn, cả hai đều cảm thấy bất lực, thấy bế tắc! Và dù không quyết liệt, nhưng tình cảm vợ chồng cứ thế mà thui chột dần đi cho đến lúc nhìn lại thì tất cả đã chai sạn, đã thoái hóa một cách uổng phí mất rồi!

Tôi phân tích như trên, vì qua bài viết bạn chỉ đề cập đến sự vô tâm và nóng nảy của chồng bạn, cộng với tính tự ái của bạn, hai tính cách ấy đã làm nên "cơ sự"? Do vậy, nên chăng bạn hãy xem đó chỉ là sự "nhiễm khuẩn" từ thực tế cuộc sống, bạn cố gắng chạy chữa trước khi nó trở thành khối u hay bệnh lý mãn tính, phải cắt bỏ hay ép lòng chấp nhận sự bất như ý cho đến suốt đời!

Có vài chia sẻ của bạn đọc sau bài viết của bạn, rất có ý nghĩa và rất hợp lý với tình trạng gia đình bạn, mong bạn tham khảo để tự tìm cho mình một phương cách giải quyết tốt nhất! Ly hôn vẫn là giải pháp cuối cùng cho hôn nhân mà hạnh phúc không đạt được. Trường hợp vợ chồng bạn chưa phải là cần thiết đến vậy. Tuy nhiên, hãy cải thiện nó! Chứ chịu đựng và xem nhau như khách trọ trong nhà để tránh xung đột thì cũng không phải là hay, hơn nữa, là "phung phí" chất lượng sống bạn ạ!

Chúc vợ chồng bạn cùng nhau ngồi lại để sẻ chia và hoàn thiện hiệu quả. Chào bạn.

Chia sẻ