BÀI GỐC Vợ chồng tôi như... khách trọ vì khắc khẩu

Vợ chồng tôi như... khách trọ vì khắc khẩu

Không hiểu sao vợ chồng tôi không thể nói chuyệnbình thường như bao cặp vợ chồng khác. Có khi cả ngày chẳng ai nói với ai câu nào, cuộc sống tẻ nhạt vô cùng.

13 Chia sẻ

Vợ chồng khắc khẩu không phải do không hợp tuổi đâu!

,
Chia sẻ

Có những đôi vợ chồng, hợp từ thiên can đến tuổi tác, thiên mệnh như vợ chồng tôi đây mà vẫn khắc khẩu, tranh luận to tiếng suốt.

Trong tâm sự của mình, bạn Hà có nhấn mạnh đến yếu tố hai vợ chồng không hợp tuổi nên sinh ra khắc khẩu. Tôi có thể khẳng định với bạn rằng điều này hoàn toàn không có cơ sở và không chính xác. Tôi từng gặp nhiều đôi vợ chồng, nếu xét về tuổi tác, mệnh ngũ hành đều là không hợp nhưng vợ chồng hạnh phúc, cả ngày chẳng thấy to tiếng. Và cũng có những đôi vợ chồng, hợp từ thiên can đến tuổi tác, thiên mệnh như vợ chồng tôi đây mà vẫn khắc khẩu, tranh luận to tiếng suốt. 

Tôi nghĩ tuổi tác không phải vấn đề. Bởi vì một điều rõ nhìn thấy nhất đó là bạn bè cùng trang lứa, cùng lứa tuổi, cùng năm sinh mà mỗi đứa mỗi tính mỗi nết. Thậm chí, chị em sinh đôi, sinh cùng ngày cùng giờ cùng tháng cùng năm, chỉ cách nhau vài phút đồng hồ mà vẫn không hề giống nhau. Hai người sống với nhau, hợp hay không ở cái tính cách, có đúng không bạn Hà? 

Vợ chồng người bạn tôi, hồi mới yêu, rồi ngay cả khi kết hôn, bị bố mẹ phản đối lên xuống vì cái tội không hợp tuổi, đi xem đâu cũng bảo lấy nhau về sẽ cãi nhau suốt ngày, vợ chồng chả ở với nhau được mấy lả rồi ly hôn… Nhưng chúng nó vẫn kiên quyết, vì rằng yêu nhau cả mấy năm chưa một lần to tiếng, làm sao lấy về cãi nhau suốt ngày được… Cuối cùng, trời không chịu đất, đất phải chịu trời, bố mẹ hai bên vẫn phải đồng ý cho cưới. Cũng được 7 năm rồi, đã có hai mụn con kháu khỉnh, vợ chồng thì hạnh phúc, được bao người ngưỡng mộ. 

Chẳng bù cho vợ chồng tôi, khi xem tuổi, thầy nào cũng gật gù rằng sao mà đẹp thế, hợp thế. Nhưng hai vợ chồng thì cùng được cái ngang bướng, nhiều lý lẽ, và quan điểm thì nhiều vấn đề trái ngược hoàn toàn. Thế nên những câu chuyện trong nhà, ban đầu thì tranh luận, sau thành to tiếng, thậm chí có lần cãi nhau ỏm tỏi. Nhưng nói như vậy cũng không có nghĩa là chúng tôi không hạnh phúc. Thực ra, không có định nghĩa hay quy chuẩn cụ thể nào về hạnh phúc cả. Có những hạnh phúc bình dị, đơn giản, nhưng cũng có những hạnh phúc nhiều sóng gió và phức tạp hơn.

 Chúng tôi tranh luận nhiều, cãi nhau nhiều đến mức thành thói quen, lâu không cãi cũng thấy nhớ. Có đợt vợ hay chồng đi công tác, chẳng có ai tranh luận cùng cả hai cùng thấy thiếu thiếu. Và qua những lần cãi nhau, chúng tôi cũng hiểu nhau hơn. Làm tổn thương người mình yêu đúng là không tốt, nhưng qua đó cũng có thể nhận thấy rằng lần sau không nên như vậy nữa. Những lời nói dần bớt sắc nhọn hơn, rồi không còn những cuộc cãi vã, chỉ là những lần tranh luận, nêu quan điểm, nêu ý kiến mà thôi. 

Đừng đổ tội cho tuổi, Hà ạ. Quan trọng nhất là tính cách hai người hợp nhau thế nào và sau đó là yêu thương nhau đến đâu. Càng yêu thương nhiều sẽ càng dễ để nhích gần nhau hơn, hiểu và cảm thông cho nhau hơn. Mong rằng hai vợ chồng Hà sẽ đạt được điều đó. Chúc hai bạn sớm tìm lại tình yêu và hạnh phúc của gia đình mình.

Chia sẻ