BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Tôi từng định tự tử vì... cô đơn!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi không giỏi giao tiếp, tôi không có nhiều mối quan hệ, tôi ít bạn bè và hầu như rất ít người muốn quen tôi.

Tôi đã từng hỏi tại sao trời để tôi làm con gái mà không phú cho tôi một sắc đẹp mê hồn hay ít nhất cũng phải dễ nhìn, có duyên một tý. Đằng này, dáng không, da không, khuôn mặt cũng…không nốt. Lùn, bé tẹo, đen đúa là những từ mô tả tổng hợp hình thể của tôi.

Không cho tôi nhan sắc, trời cũng chẳng cho tôi học giỏi như mấy bạn gái đã từng viết tâm sự trong chủ đề này. Không phải tôi không chăm học mà thực ra tôi không có tố chất thông minh. Sự cần cù chưa đủ để giúp tôi thành công trên con đường học tập.

Công việc và cuộc sống đối với tôi khá vất vả. Kiếm tiền chưa bao giờ là dễ nhưng với tôi hình như còn khó khăn hơn.

Tôi không giỏi giao tiếp, tôi không có nhiều mối quan hệ, tôi ít bạn bè và hầu như rất ít người muốn quen tôi.

Tình bạn ít, tình yêu thì không, ai yêu một cô gái xấu xí như tôi chắc họ sẽ bị mọi người cho là có vấn đề.

Tôi luôn cảm thấy lẻ loi mỗi khi ra ngoài. Cho dù có về nhà, bến đỗ bình yên của mình thì tâm hồn tôi vẫn luôn trống trải.

Tôi từng có ý định tự tử vì…cô đơn và tự ti về bản thân mình!

Song trước khi làm điều dại dột đó, tôi chợt nhận ra:

Mình không đẹp về hình thức bởi mình giống bố mẹ mình. Mình là con của bố mẹ, mang những nét của bố mẹ mình đâu có gì tội lỗi. Bố mẹ mang nặng, đẻ đau nuôi mình khôn lớn. Giờ mình được khỏe mạnh là hạnh phúc lắm so với rất nhiều người còn khổ hơn mình gấp nhiều lần về mọi mặt.

Mình không học giỏi nhưng mình được bù lại đôi bàn tay khéo léo và đức tính chăm chỉ, chịu khó. Mình không làm ông nọ, bà kia thì mình cũng là một người bình thường và sống có ích cho xã hội.

Công việc của mình tuy không kiếm ra nhiều tiền nhưng vẫn còn nhẹ nhàng và đỡ vất vả hơn nhiều người khác. Khó khăn nếu biết cố gắng rồi cũng vượt qua.

Mình không giỏi giao tiếp vì mình chưa chịu giao tiếp nhiều. Mình ít bạn bởi mình chưa sẵn sàng kết bạn. Mình cô đơn vì mình chưa chịu mở lòng với mọi người.

Mình xấu xí về hình thức nhưng mình có một nhân cách đẹp, một tấm lòng rộng mở, nhìn cuộc sống một cách lạc quan thì mình sẽ cảm thấy mỗi phút giây được sống của đời người sẽ thật ý nghĩa.

Và tôi đã thay đổi

Nhờ bàn tay khéo léo của mình, những tấm thiệp, gói quà của tôi đã đem đến niềm vui cho bao người.

Nhờ sự chăm chỉ, tích cực mà tôi được mọi người đánh giá rất cao trong công việc.

Mỗi nụ cười giúp tôi tự tin trong giao tiếp, tôi đã có nhiều bạn hơn.

Tôi đã nhận được sự quan tâm của những người bạn khác giới. Tôi tin hạnh phúc sẽ mỉm cười với tôi và sự cô đơn sẽ trôi về quá khứ.

Chúc Alone và mọi người trong chủ đề “Bao giờ mới hết cô đơn?” sớm tìm được hạnh phúc!

Chia sẻ