BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Nhìn con của bạn bè, thấy chạnh lòng quá...

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn bè hầu hết đều có chồng, có con. Còn mình thì sao? Vẫn đang alone và tất nhiên là chẳng có đứa con nào...

Đây là bài nhật ký mình viết cho cậu con trai của mình, chỉ có điều cậu con trai này chưa ra đời bởi đơn giản hiện giờ mình chưa có chồng và tất nhiên cũng vì thế mà chưa có thai.

Mình đã viết bài này khi ghé qua blog của một cô bạn, nhìn thấy ảnh đứa con đáng yêu của cô ấy và đọc những lời nói dễ thương của bé mà cô bạn mình kể lại, mình bỗng thấy chạnh lòng và sau một hồi nghĩ vẩn vơ, mình đã thử viết nhật ký cho đứa con thậm chí chưa hình thành trong bụng mình. Mình tưởng tượng ra mình viết bài này khi con trai mình cũng được 2 tuổi như con của cô bạn kia.

Bài này lúc đầu mình chỉ viết cho riêng mình trên trang nhật ký cá nhân, cũng không có ý định đưa lên đây nhưng hôm nay vào mục Tâm sự aFamily, nhìn thấy hai bài "Gửi chồng tương lai chưa từng biết mặt" của bạn Ngọc Hà và "Gửi vợ tương lai chưa biết bao giờ cưới" của anh Thiện, tự dưng khiến mình muốn chia sẻ bài viết với mọi người.

Sóc yêu của mẹ,

Vậy là sau một hồi quấy mẹ, con cũng đã chịu ngủ. Bố con, nằm bên cạnh khi mẹ ru con ngủ, cũng đang ngáy o...o... Trong lúc Mẹ "ầu ơ" ru con, bố thậm chí đã "khò khò" trước cả con rồi...

Sóc cưng à, thế là con được 2 tuổi rồi đấy, cũng có nghĩa niềm mong mỏi, khao khát bấy lâu của mẹ - Được Làm Mẹ - đã trở thành hiện thực được 2 năm. Con ra đời đã đưa cuộc sống của mẹ sang một trang mới, tươi sáng và đẹp đẽ hơn. Có con, mẹ thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn rất nhiều.

Mọi việc bây giờ mẹ làm không chỉ cho mẹ và cho bố nữa mà cho con là chủ yếu, Sóc ạ. Mỗi khi định làm việc gì, mẹ đều nghĩ đến con, đặt lợi ích của con lên hàng đầu, cân nhắc liệu việc đó có lợi cho con không...

Hàng ngày, đi làm, mẹ luôn cố gắng làm thật tốt để chiều được về sớm, đến nhà trẻ đón con, để được nhìn thấy con te te chạy ra cửa mừng rỡ gọi "Mẹ ơi", để được con thơm mẹ và nói "Con nhớ mẹ lắm", để được hỏi con xem hôm nay cô giáo dạy con những gì, con có được cô giáo khen không, để được nghe con kể con rất thích một bạn Mai Anh nào đó "nhưng bạn ấy không xinh bằng mẹ" (dù sự thật thì hoàn toàn trái ngược)...

Mẹ cũng mong được về nhà để được ở bên con nhiều  hơn, để được chơi đùa cùng con, để được dạy con học, con chơi...

Con có biết không, nhìn thấy con, mọi nỗi ưu phiền, buồn bực trong mẹ dường như tan biến. Những stress và bực mình nơi công sở sẽ chẳng là gì khi có con. Những khó khăn ngoài cuộc sống sẽ chỉ là những thử thách, chứ không thể làm mẹ nhụt chí bởi vì mẹ có con làm động lực để vượt qua tất cả.

Xa con một ngày là mẹ thấy nhớ lắm. Có hôm bà ngoại xin cho con sang chơi một ngày thôi, vậy mà mẹ cứ liên tục gọi sang hỏi thăm xem con thế nào dù mẹ biết bà chăm con rất tốt.

Giờ đây những gì tốt đẹp nhất mẹ đều dành hết cho con, giống như trước đây bà ngoại cũng đã làm thế với mẹ.

Sóc cưng à,  con trông rất giống bố đấy và điều đó khiến mẹ càng yêu con hơn (mặc dù giống mẹ thì sẽ đẹp hơn ) bởi những gì thuộc về bố và giống bố đều khiến mẹ thấy yêu và gần gũi.

Con cũng chính là chất keo gắn kết của bố mẹ, nhất là những lúc bố và mẹ giận nhau. Chẳng hạn như hôm trước, mẹ có lỗi,  làm bố giận, bố vác gối ra phòng khách ngủ. Thế rồi đến nửa đêm, bố lại ôm gối mò vào phòng ngủ với mẹ con mình vì bố bảo rất nhớ con đấy hihi.
 
Hay như dạo trước mẹ giận bố, chẳng thèm nói chuyện. Bố tìm cách cười làm hòa và làm cho mẹ cười nhưng mẹ chỉ lườm, chẳng nói câu nào. Thế rồi khi nhìn thấy bố chơi đùa cùng con, dạy con chơi trò chơi, hôn và nựng con..., mẹ không còn giận nữa mà lại thấy yêu bố đến lạ.
 
Cám ơn con vì có con, mẹ thấy cuộc đời ý nghĩa hơn. Cám ơn con vì nhờ có con, bố mẹ ngày càng gắn bó. Cám ơn con vì nhờ có con, mẹ thêm thấu hiểu được nỗi lòng và sự yêu thương của bà ngoại dành cho mẹ. Cám ơn con nhé, Sóc yêu.

Có con, mẹ vất vả hơn, nhưng điều đó có hề gì so với niềm hạnh phúc mà mẹ có.

Ngủ ngoan và mau lớn nhé, con yêu.

Mẹ yêu con nhiều, Sóc cưng à.  (Và mẹ cũng rất yêu bố con  vì không có bố thì mẹ cũng đâu thể có con chứ hihi ^^). Mẹ đi ngủ với bố đây ^^. Hẹn gặp con ngày mai.

Chia sẻ