BÀI GỐC Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

(aFamily)- Tôi dần nhận ra mình đã yêu Quân mất rồi nhưng vấn đề là cậu ấy lại kém tôi tới tận... 4 tuổi.

32 Chia sẻ

Hạnh phúc vì lấy được gái "nạ dòng"

,
Chia sẻ

(aFamily)-Là một cô gái giang hồ nên cô gái này rất biết cách sống, cách chiều chồng cũng như chiều cả gia đình chồng cho dù đã bị từ mặt.

Chào hà trần

Tôi đọc qua bài “Trai tân "sập bẫy" gái già...” của bạn viết, không nghĩ rằng một người cũng đã viết khá nhiều chia sẻ như bạn cũng có lúc gặp bế tắc nhỉ? Như một người bạn, tôi có vài điều chia sẻ cùng bạn với vấn đề bạn nêu.

Thực ra, tôi, bạn, gia đình bạn cũng như nhiều người đều không ủng hộ mối quan hệ của em trai bạn. Nó rõ ràng là mối quan hệ không xứng đáng, làm thất vọng những người trong gia đình chàng trai cũng như bạn bè sẽ có cái nhìn không thiện cảm về anh chàng này.

Các cụ ta vẫn thường có câu ví von việc: “nạ dòng lấy được trai tơ, đêm nằm tưng tửng như mơ được vàng, trai tơ mà lấy nạ dòng, như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu”. Từ xa xưa lắm rồi, các cụ đã đúc kết ra câu chẳng hay ho này như nhắc nhở chúng ta phải tránh đi. Song sự thực lại không đơn giản như thế.

Tôi kể tiếp câu chuyện của bạn anh tôi. Một người cận kề bên cạnh nhà tôi. Câu chuyện như thế này.

Anh này làm công tố viên của một tòa án, công việc ổn định và có khả năng phát triển tiềm tàng. Nhà anh này gia giáo, bố mẹ sống chừng mực và kinh tế tương đối khá giả. Chị gái cũng làm viên chức nhà nước lấy chồng đàng hoàng tử tế. Nói chung gia cảnh quá ổn.

Đây là một chàng trai cũng đẹp trai, dong dỏng, rất xứng đáng lấy làm chồng mà nhiều cô gái mơ ước. 28 tuổi, anh cũng trải qua vài mối tình nhưng vẫn không đậu cô nào. Bố mẹ anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Năm anh 30 tuổi dắt về nhà một cô gái già khú hơn anh hai tuổi, đã có chồng và bỏ chồng, có một đứa con 6 tuổi đang để cho bà ngoại nuôi ở quê và nói bố mẹ chuẩn bị làm đám cưới. Tất nhiên là bố mẹ, chị gái, cả gia đình, họ hàng nhà anh ta đều không đồng ý.

Nhưng anh ta vẫn chấp nhận dư luận, vẫn yêu vì anh ta bảo rằng không thể dứt bỏ được cô gái ấy. Anh ta chấp nhận cả việc gia đình từ mặt mình để tự đứng ra tổ chức đám cưới chỉ với sự hiện diện của bạn bè, đồng nghiệp.

Cưới xong rồi, anh và vợ thuê nhà ở riêng. Tiểu sử của cô gái này là dân giang hồ trong đó cờ bạc là cái nổi trội nhất. Song chân lý quyết định lấy nhau của họ lại đúng. Từ hồi lấy nhau, công việc cầm lô, cầm bảng của cô này càng phát, còn công việc của anh này ở cơ quan cũng rất nhiều màu mè.

Không cần nhà của bố mẹ, hai vợ chồng vẫn mua được nhà, sắm ô tô một thời gian sau đó, đẻ liền hai đứa con cả trai lẫn gái khiến bố mẹ, họ hàng nhà anh này lác mắt.

Là một cô gái giang hồ nên cô gái này rất biết cách sống, cách chiều chồng cũng như chiều cả gia đình chồng cho dù đã bị từ mặt.

Kết cục sao nhỉ, bố mẹ, gia đình anh chàng phải rút lại lời từ mặt trước đó để đón cháu nội, cháu đích tôn về nhận ông bà, chú bác rồi sống rất hạnh phúc với cô con dâu này chứ. Đến thời điểm này, mọi lời dèm pha đều đã được dập tắt.

Đó, câu chuyện ngang trái lại có kết cục như thế đấy Hà trần ạ. Bây giờ em bạn đã nhất định thế rồi. Nó cũng đến tuổi biết suy nghĩ, hãy để nó tự lựa chọn con đường của mình miễn là nó cảm thấy hạnh phúc. Bố mẹ bạn có lo lắng cho nó được cả đời hay không? Bạn cũng vậy, anh em kiến giả nhất phận, đâu thể mãi mãi đi theo khuyên bảo từng ly từng tý.

Mình đã đưa ra lời khuyên nhưng nó không chịu. Vậy hãy tôn trọng quyền tự do của nó và tin tưởng một tương lai tốt đẹp như câu chuyện tôi kể.

Chỉ là một lời chia sẻ rất chân thành vậy thôi, mong bạn có thêm sự lựa chọn.

                                                                                                                                                Mr Hoàn Hảo

Chia sẻ