BÀI GỐC Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

(aFamily)- Tôi dần nhận ra mình đã yêu Quân mất rồi nhưng vấn đề là cậu ấy lại kém tôi tới tận... 4 tuổi.

32 Chia sẻ

Em có nên yêu một chị đã đi làm rồi không?

,
Chia sẻ

Chị hơn em 1 tuổi và làm Call centre cho Viettel. Còn em vẫn đang là sinh viên. Em có nên duy trì mối quan hệ này không? Không biết tương lai sẽ đi về đâu...

Chào các anh chị! Em là một độc giả thường xuyên của mục tâm sự Afamily. Đọc tâm sự và chia sẻ của các độc giả khác em thấy mình nên tham khảo ý kiến của các anh chị trước khi quyết định một vấn đề mà em sợ mình sẽ mắc sai làm một lần nữa! 

Chuyện là thế này: em là sinh viên của ngành kĩ thuật của một trường đại học tại Hà Nội vì thế mà trong lớp sinh viên toàn là bạn trai. Uhm mà cuộc sống xa nhà mà thiếu thốn tình cảm cần có người chia sẻ.

Em đã quen 1 cô gái trên  mạng. Sau gần 2 năm quen nhau thì chúng em gặp mặt và rồi tình yêu kéo dài 6 tháng sau đó chia tay. Không phải nói mối tình đầu mà chia tay thì buồn chán như thế nào! Rồi thì mọi thứ cũng trôi qua!

Hai năm trôi qua em sợ không dám quen rồi yêu một người con gái nào nữa!

Rồi cho đến 1 hôm em quen 1 chị hơn tuồi chị làm Call centre cho Viettel. Chúng em chỉ nói chuyện nhiều từ sau tết thôi nhưng chỉ là qua điện thoại!  Em ở Hà Nội còn chị phải công tác ngoài Hải Phòng. Nói là hơn tuổi nhưng chị nhìn cute và trẻ lắm! Ở đây em không quan trọng lắm về ngoại hình mà quan trọng về phẩm chất của chị, chị hay nói đùa uhm mà cũng có thể gọi là nói dối.

Suy nghĩ mãi không biết có nên duy trì mối quan hệ này hay không?  Vì chị là người đi làm rồi còn em vẫn là Student, không biết tương lai sẽ đi về đâu! Các anh chị là những người có nhiều kinh nghiệm tuổi đời tư vấn giúp em nhé!

 

 

Chia sẻ