BÀI GỐC Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

(aFamily)- Tôi dần nhận ra mình đã yêu Quân mất rồi nhưng vấn đề là cậu ấy lại kém tôi tới tận... 4 tuổi.

32 Chia sẻ

Vi sẽ bị Quân "đá" vì những cô gái trẻ đẹp

,
Chia sẻ

(aFamily)- Khi ấy chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, Quân sẽ dứt bỏ em để có thể đến với một cô gái trẻ đẹp, hoàn hảo hơn em.

Chào Vi!

 

Chị đã đọc bài tâm sự của em và muốn khuyên em một câu thật lòng: em không nên nhận lời làm bạn gái của Quân. Với một người khéo léo như Quân thì chị không dám chắc những điều cậu ấy thể hiện cho em thấy là thật hay giả. Tuy nhiên cứ cho là thật thì tình cảm của cậu ấy đối với em cũng không phải là mãi mãi đâu. Đến một lúc nào đấy tình cảm sẽ phai nhạt đi, thậm chí là nảy sinh cảm xúc chán ngán, đó là quy luật. Khi ấy chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, Quân sẽ dứt bỏ em để có thể đến với một cô gái trẻ đẹp, hoàn hảo hơn em. Vì vậy em nên thực tế hơn.

 

Trước đây chị cũng đã từng mơ mộng trong tình yêu, đặt hết cả lòng tin vào người đàn ông của mình để giờ đây chị phải cô đơn khi ở độ tuổi đã quá lứa lỡ thì. Nếu chị tỉnh táo hơn thì có thể hiện nay chị đã có một mái ấm ổn định cho dù thiếu đi phần lãng mạn.

 

Em không phải là cô gái mười tám đôi mươi để mà mạo hiểm với tình yêu như vậy. Hãy chọn người phù hợp với mình Vi ạ. Thật khó cưỡng lại sức hấp dẫn của một anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai nhưng em đã bao giờ nghĩ anh ta cuốn hút mình thì cũng có thể hấp dẫn nhiều phụ nữ khác? Chị tin rằng không ít cô gái trẻ đẹp hơn em sẵn sàng chủ động tấn công anh ta. Mèo nào lại chê mỡ, lúc đó nếu là vợ chồng rồi em đừng hối hận nhé.

 

Bây giờ việc tốt nhất hiện nay là em nên xây dựng một tình bạn vừng chắc với Quân. Cậu ấy là người có thể giúp đỡ em nhiều sau này, và mối quan hệ bạn bè thì luôn bền hơn mối quan hệ yêu đương. Hãy suy nghĩ những lời chị nói. Chúc em luôn sáng suốt.

Chia sẻ