BÀI GỐC Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

(aFamily)- Chúng tôi quen nhau qua mạng và tôi đã trao thân cho anh khi chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần....

31 Chia sẻ

Suýt nữa tôi đã được... "tình một đêm" với anh

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đêm nay tôi không ngủ được. Làm sao tôi có thể ngủ được khi cũng thời gian này cách đây một tuần, tôi đã suýt nữa có được cảm giác "Tình một đêm".

Đêm nay tôi không ngủ được. Làm sao tôi có thể ngủ được khi cũng thời gian này cách đây một tuần tôi đã suýt  nữa có được cảm giác "Tình một đêm".

Anh chàng "tình một đêm " của tôi học thạc sĩ trên tôi một khóa, chỉ vì hay đi công tác nước ngoài nên anh ta phải nợ một số môn bị buộc  phải học ghép với khóa sau,  cùng lớp của tôi.

Cuộc sống có bao điều bất ngờ mà chúng ta không thể biết hết được. Sau khi tốt nghiệp được gần 2 năm, nhân một chuyến công tác, anh đã điện thoại cho tôi, nói là muốn gặp tôi vì đang ở rất gần nơi tôi sống. Lúc còn đi học tôi rất quý anh ta, nên tôi rất vui mừng và nhận lời ngay.

Anh thuê một phòng đôi ở khách sạn nói là phòng có 2 giường ngủ dành cho tôi và anh ta. Vì hôm đi công tác đúng vào ngày chủ nhật nên anh được nghỉ cả ngày và  tôi cũng thế, anh đưa tôi đi chơi khắp nơi, ăn những món ăn đặc sản rất ngon ở những nhà hàng rất sang trọng. Chúng tôi đã  nói chuyện   rất nhiều, rất vui vẻ vì lâu không gặp nhau.

Đến khuya tôi không dám về, vì nhà tôi ở cách xa khách sạn nơi anh ở hơn 40 km. Cực chẳng đã tôi phải ở lại khách sạn. Đêm hôm đó tôi đang mơ màng ngủ thì nghe có tiếng anh gọi tôi dậy, anh nói muốn được sang giường tôi ngủ chung. Không hiểu sao lúc đó tôi lại đồng ý, anh đã ôm tôi rất chặt, hôn lên khắp người tôi, tôi rất thích được anh âu yếm và vuốt ve cơ thể mình. Lúc anh  cởi bỏ quần áo trên người tôi, tôi thật sự hoảng hốt, tôi bảo với anh ta rằng: "Tôi không thể, tôi không muốn làm chuyện đó, tôi vẫn còn trinh và tôi muốn dành cái quí giá đó cho người chồng của mình".

Nhưng tay anh ta cứ siết chặt lấy tôi, anh ta nói anh ta không thể kiểm soát được. Lúc đó tôi đã hoảng sợ thật sự tôi xin anh ta đừng làm thế với tôi, tôi và anh ta dù sao cũng là bạn, nếu anh ta làm thế là anh ta đã cưỡng bức tôi. Nghe tôi van nài, cuối cùng anh ta đã  không  làm điều ấy.

Cả đêm đó tôi không tài nào ngủ được, tôi lo sợ, sợ rằng  anh sẽ không giữ lời hứa với tôi và tôi sẽ không thoát khỏi chuyện bị anh ta xâm hại. Lúc anh ta ngủ tôi mới thấy đỡ lo lắng, nhưng lúc này không hiểu sao tôi lại muốn anh thức, tôi trằn trọc mãi không tài nào ngủ được và gọi anh ta "Anh ơi ! Em lạnh lắm". Anh ta choàng dậy, nhẹ nhàng bước sang giường bên cạnh của tôi và lại ôm tôi rất chặt, thú thật tôi rất sợ bị anh xâm hại, nhưng lại rất thích cái cảm giác được anh ta vuốt ve, ôm ấp và hôn lên cơ thể tôi.

Quả nhiên anh giữ đúng lời hứa, đêm đó anh không làm gì tôi cả ngoài việc chỉ ôm tôi và ngủ.

Sau đêm đó chúng tôi không còn gặp nhau nữa, không biết anh có nhớ đến tôi hay không nhưng tôi thì lúc nào cũng muốn có lại cảm giác dễ chịu của đêm hôm đó. Như vậy đấy các bạn ạ, tôi đã may mắn thoát khỏi chuyện" tình một đêm như vậy đấy".  Nhưng có lẽ, bàn tay anh, bờ vai của anh, hơi thở của anh, cái hôn ngọt ngào của anh và sự âu yếm của anh dành cho tôi, tôi không tài nào thoát khỏi được .      

 

Chia sẻ