BÀI GỐC Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

(aFamily)- Chúng tôi quen nhau qua mạng và tôi đã trao thân cho anh khi chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần....

31 Chia sẻ

Bạn tôi coi người yêu như "của để dành" và cặp bồ để thỏa mãn sex

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn tui chuẩn bị lấy vợ và tuyên bố "Vợ tui phải còn trinh". Nó sẽ không đụng gì đến vợ cho đến đêm tân hôn. Nhưng bên cạnh đó, nó có một cô bồ để làm "chuyện ấy".

Mình xin chia sẻ với bạn mắt đen, tác giả bài "Yêu nhau 1 năm, sao anh ấy không hề đòi em "chuyện ấy"?".

Mình không giỏi văn lắm nên bạn đừng chê lời văn của mình nha. Mình nghĩ sao nói vậy thôi.

Trường hợp của bạn là một trường hợp bình thường so với thế hệ trước nhưng lại là hiếm so với thế hệ chúng ta hiện nay, nhưng chung quy nó mang tính tốt nhiều hơn xấu.

Mình không biết trường hợp của bạn chính xác là hiện tượng gì và nguyên nhân ra sao. Mình chỉ muốn chia sẻ một trường hợp gần giống như bạn thôi. Nên tự bạn phải xem xét từng lời khuyên, góp ý của mọi người rồi rút ra suy nghĩ đúng đắn cho vấn đề của mình, vì không ai hiểu chuyện của mình hơn chính mình cả.

Thứ nhất mình khuyên bạn nên giữ gìn bản thân mình, không nên thử như lời bạn thân của bạn nói, nêu không bạn sẽ mất rất nhiều đó (lòng tin người yêu dành cho bạn, sự trong trắng, sự vô tư của người con gái...).

Thứ hai là câu chuyện của mình. Mình có thằng bạn trong nhóm học cùng chơi chung với nhau đến giờ. Nó tuyên bố "Đồ cúng riêng, đồ ăn riêng". Bạn hiểu chứ? Nó hiện đang chuẩn bị lấy vợ và cũng tuyên bố là "Vợ tui phải còn trinh". Nó sẽ không đụng gì đến vợ cho đến ngày tân hôn.

Nhưng bên cạnh đó ảnh có một cô bồ dùng để xài. Đám bạn mình đứa nào cũng nói, rồi chửi nó là đứa không ra gì, nhất là mấy cậu con trai không ai đồng ý với suy nghĩ ích kỷ như vậy rằng nó sẽ bị quả báo... Nhưng nó mặc kệ. Chắc cuối năm nay nó lấy vợ.

Vì vậy mình mong các bạn gái hãy biết giữ mình để không trở thành "đồ để dùng" của mấy thằng lăng nhăng. Nó chỉ giữ gìn "đồ để cúng" thôi.

Vài lời chia sẻ mong bạn suy ngẫm.

Chia sẻ