BÀI GỐC Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

(aFamily)- Chúng tôi quen nhau qua mạng và tôi đã trao thân cho anh khi chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần....

31 Chia sẻ

Tôi sẽ chỉ chọn người yêu giỏi... "chuyện ấy"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Sau khi chia tay anh ta, tôi có thay đổi trong việc chọn người yêu, đó là phải làm tốt "chuyện ấy".

Gửi Loan, tác giả bài viết “Tôi đã trao thân cho một người… mới quen biết”,

Đọc tâm sự của bạn, tôi như thấy quá khứ của mình. Tôi cũng đã từng như bạn, cũng đã trao đời con gái của mình cho một người mới quen qua mạng. Người đó cũng không phải là quá đẹp trai, nhưng tôi biết tôi bị hấp dẫn bởi người ấy. Vâng, vào cái thời điểm đó, người ta thật có nhiều lý do lãng xẹt để trao đi đời con gái. Vì sự trống trải trong lòng, vì sự tò mò, vì sự nổi loạn trong lòng vv...

Bạn có hỏi là "Tôi phải làm gì đây?". Tôi xin được kể với bạn, vào thời điểm đó, tôi đã hành xử ra sao và bây giờ tôi ra sao.

Tôi cũng đã từng bối rối sau lần đâu tiên đó, và không biết mình phải làm gì đây. Khi đó, tôi đã cố gắng để làm người đó yêu tôi và chiều người đó gần như bất cứ khi nào người ấy muốn sex. Tôi đã hi vọng rằng người đó sẽ yêu tôi. Nhưng tất cả cũng chỉ là vô ích. Người đó vẫn đi trên con đường đã định của mình trước khi gặp tôi. Đó là, cưới người yêu của mình. Đó là rời bò tôi.

Tôi đã rất đau khổ, buồn chán, nhưng tôi lại nhắn hết những cảm xúc buồn tủi của mình vào nick của người đó, chỉ đơn giản là tôi chẳng có ai để tâm sự, chì vì người đó phải biết rằng người ấy đã gây ra sự đau khổ gì đối với tôi. Trong những lần tâm sự như vậy, tôi dần dần lấy lại thăng bằng cuộc sống cho mình, biết rằng mình phải mạnh mẽ lên, tôi dành thời gian của mình cho công việc, học tập và sự nghiệp.

Tuy nhiên, về sau này, người ấy lại nói có yêu tôi và một điều hơn hết là người ấy không thể quên được cảm xúc khi làm chuyện đó với tôi. Người đó bị nghiện sex với tôi từ quá trình tôi cố gắng chiều và làm cho người đó yêu tôi.

Sau này, khi chuyện quá khứ cũng dần vợi bớt trong lòng, tôi cũng có yêu và tìm hiểu người khác để tiến tới hôn nhân. Nhưng thực sự thì tôi không còn là con gái, nên cách nhìn nhận về đối tượng tiến tới hôn nhân của tôi có hơi khác. Tôi đặt ra vài tiêu chuẩn, trong đó, có tiêu chuẩn là phải biết làm chuyện đó tốt. Đây là điều tôi bị ảnh hưởng xấu từ quá trình quan hệ với người quen qua mạng. Bởi vậy, có những chàng trai hiền lành đến với tôi nhưng tôi lại không thể yêu nổi.

Với người yêu hiện tại, chúng tôi cũng có quan hệ trước hôn nhân. Nói tới đây, bạn lại thấy tôi là một người đàn bà rồi. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn hiểu giá trị của sự trong trắng, tôi cũng lo sợ sẽ có người không yêu tôi thật lòng, tôi cũng lo sợ là người mà tôi yêu hiện tại chỉ vì giải toả nhu cầu sinh lý. Nếu cho tôi một điều ước, tôi cũng ước sẽ được quay lại cái ngày định mệnh ấy.

Hiện tại, tôi cũng chẳng dám tin vào đàn ông và cũng chẳng dám đặt hết tình yêu vào người yêu hiện tại. Tuy nhiên, tôi không còn dành thời gian để than khóc cho mình, tôi dành sức lực để đối diện với hiện tại và nỗ lực cho tương lai.

Với những gì đã trải qua, tôi chân thành khuyên bạn rời bỏ người đàn ông mà bạn quen qua mạng. Chuyện một lần với người đó là đã quá đủ. Nếu thật sự, người đàn ông đó có yêu bạn thì người đó sẽ tự tìm đến bạn, sẽ đối xử với bạn trân trọng, sẽ đưa bạn về ra mắt gia đình, sẽ tuyên bố bạn là người yêu, sẽ tính chuyện hôn nhân với bạn... chứ không chỉ vì nhu cầu sinh lý. Nếu người đó không yêu bạn, thì bạn đừng có cố gắng với mối quan hệ đó. Vì chính tôi, khi làm như vậy, cũng chẳng thể thay đổi được.

Bạn cũng đừng tin vào những lời ngon ngọt của người đó mà hãy căn cứ theo hành động thực tế của họ đối với bạn. Chúc bạn sớm hạnh phúc.

Chia sẻ