BÀI GỐC Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

(aFamily)- Chúng tôi quen nhau qua mạng và tôi đã trao thân cho anh khi chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần....

31 Chia sẻ

Phụ nữ nên tự tin vui sống dù đã mất trinh

,
Chia sẻ

(aFamily)- Khi đến với anh, tôi cũng không còn trinh nhưng hiện giờ chúng tôi là sống rất hạnh phúc. Tôi hiểu rằng có được điều đó là nhờ giá trị bản thân chứ không nằm ở chữ "trinh".

Mình cũng có một gia đình hạnh phúc, một người đàn ông yêu thương hết mực, dù khi đến với anh mình không còn trinh trắng. Nói điều này ra không phải để vào hùa cho một lối sống buông thả, mà đơn giản chỉ để các bạn nữ hiểu được giá trị của mình nằm ở tâm hồn, trí tuệ chứ không ở bên dưới đó.

Mình có một tình yêu đẹp với một bạn trai bằng tuổi suốt 5 năm đại học, yêu nhau hết lòng, và được gia đình hai bên ủng hộ. Trong tình yêu đầy đam mê đó, chúng tôi hoàn toàn là của nhau. Bố mẹ biết, dặn chúng tôi là làm gì thì làm, nhưng chưa thể có con lúc này vì 2 đứa chưa ra trường, còn nếu có lỡ có thì cấm được bỏ, đẻ ra cháu mẹ mẹ nhận mẹ thương.

Tình yêu của chúng tôi trải qua nhiều chuyện. Cuộc sống ngày càng trở nên ngột ngạt vì những vấn đề hết sức trẻ con. Trong lúc bế tắc, tôi đã làm những điều rất có lỗi. Tôi ngoại tình. Người đó vì quá yêu tôi nên đã tha thứ, đã mở cho tôi cơ hội để quay về. Nhưng rồi sau đó ít lâu tôi vẫn quyết định ra đi.

Chia tay, lòng tôi thực sự nhẹ nhõm như vừa trút đi được một gánh nặng, nhưng không vì thế mà tôi có chút gì hối tiếc những ngày đã qua, những ngày tháng cả trái tim tôi đã dành cho người đó. Cả tôi và người đó đã sai rất nhiều, nhưng tôi đã trưởng thành hơn nhiều từ những cái sai đó.

Tôi sống tốt, một cuộc sống lành mạnh, vui khỏe, có ích một mình từ cuộc chia tay đó.

Rồi anh đến như định mệnh đã sắp đặt cho anh đến với tôi. Tôi biết mình yêu anh ngay từ ánh mắt đầu tiên đó. Chúng tôi không ngần ngại kể về cuộc đời mình trước khi gặp nhau. Anh cũng có một mối tình lãng mạn sinh viên giống như tôi. Tôi và anh đều hiểu ngày đó, mỗi chúng tôi đều chưa tồn tại đối với nhau, nên quá khứ đó là một mảng trời riêng đáng trân trọng của mỗi người. Tôi yêu anh bằng tất cả trái tim mình, và anh cũng yêu tôi tất cả những gì tôi đang có.

Những kinh nghiệm của anh và tôi có được từ quá khứ, kể cả chuyện tình dục thực sự giúp ích rất nhiều cho tình yêu của chúng tôi trong hiện tại. Nếu không có những hiểu biết đó, có thể một tình yêu đẹp lại tan vỡ chỉ vì những lý do không đáng có.

Có lần anh hỏi tôi: "Em ở đâu trong suốt những ngày tháng đó của cuộc đời anh? Sao em không xuất hiện sớm hơn để mình được ở bên nhau lâu hơn nữa?" Tôi nói với anh rằng: "Ngày đó em như 1 loại quả rất ngon nhưng còn xanh lắm. Anh ăn lỡ thấy chat anh quăng đi có phải là phí không".
Bây giờ chúng tôi đã là một gia đình hạnh phúc. Chúng tôi rất yêu thương và chăm sóc nhau từ những việc nhỏ nhất. Ai cũng nói rằng tôi quá may mắn nên "vớ" được người chồng rộng lượng như thế, nhưng tôi hiểu tôi có được những điều đó là nhờ đâu. Tôi hiểu hơn ai hết giá trị của bản thân mình. Tôi đẹp từ trong đẹp ra nên một người đàn ông nhỏ nhen ích kỷ sẽ không bao giờ hợp với mình và ko thể làm mình rung động.
 
May mắn đã cho tôi cơ hội được gặp anh trong đời, nhưng chỉ có sự hiểu biết thấu đáo về giá trị của bản thân mình, tôi đã không bỏ lỡ cơ hội đáng quý đó.

Qua câu chuyện của mình, tôi mong các bạn gái hay nên tự giải phóng mình khỏi những định kiến quá khắt khe. Hãy tự tin lên để sống vui sống khỏe, sống lành mạnh. Hãy sống sao cho đẹp để không tự mình đuổi đi những "nhành hoa giữa tâm hồn" mà cuộc đời mang đến cho ta.

Thân ái.

Chia sẻ