BÀI GỐC Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

(aFamily)- Chúng tôi quen nhau qua mạng và tôi đã trao thân cho anh khi chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần....

31 Chia sẻ

Yêu lâu mà anh ấy không đòi "chuyện ấy" là vì biết kiềm chế

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đừng chia sẻ với người bạn thân khác giới về chuyện này. Anh ấy biết được sẽ khinh thường cũng như cậu bạn trai kia sẽ nghĩ thế nào về bạn?

Mắt đen ơi,

Đọc câu chuyện của bạn mới thấy ngày nay, ở bất cứ lĩnh vực nào, con người cũng đều có nỗi lo, sướng cũng lo, khổ cũng lo. Mà cái việc bạn tìm người chia sẻ này đúng là bất ngờ đến độ không hồi âm cho bạn, không được.

Tôi là một người luôn theo quan điểm truyền thống, vì vậy, đầu tiên tôi rất phục và ngưỡng mộ một người đàn ông như người yêu bạn. Trong cái thời đại hiện nay, khi mà “sở khanh” nhiều như lá mùa thu, phớt qua mặt báo cũng thấy nhan nhản. Chưa khi nào lại có nhiều cô gái dễ dãi như bây giờ, một tuần đã chấp nhận trao thân. Rồi chưa kể có bao nhiêu thứ kích động liên quan đến “chuyện ấy”, nhà nghỉ, khách sạn nhiều, nạo hút thai cũng lớn.
 
Vậy mà vẫn có những chàng trai biết giữ mình, không chạy theo những thú vui hoan lạc, xô bồ như người yêu bạn, điều đó đáng trân trọng làm sao. Tìm được một người đàn ông tốt như thế khó lắm, bạn ơi. Đây là mẫu người luôn quan niệm yêu một người và sống với người đó suốt đời. Bạn sẽ rất hạnh phúc và không phải lo lắng khi có một người bạn đời như thế. Một người đàn ông trưởng thành thực sự, biết tôn trọng người khác và có lòng tự trọng cao ngoài ra còn kiềm chế bản thân rất tốt.

Những dòng bạn viết:

“Gần như chúng em chỉ dừng ở việc hôn, sau đó anh có sờ soạng một chút, nhưng chỉ là phần ngực thôi, chứ không bao giờ xuống dưới cả. Chưa từng có một câu nào anh đòi hỏi hay ám chỉ chuyện ấy, lúc nào cũng nghiêm túc. Anh đặc biệt coi trọng chữ trinh, nghe cô gái nào đã từng mất trinh thì phản ứng dữ dội và tỏ ra khó chịu lắm. Anh ấy bảo, vợ anh nhất định phải còn trinh.”

Tôi xin trích lại nguyên văn một lời comment của một bạn độc giả vì bạn này đã nói đúng những gì tôi suy nghĩ và muốn gửi tới bạn:

“Đấy chính bạn cũng hiểu được một phần về quan điểm của anh rồi đấy, nói thật như thế nghĩa anh ấy là người đàn ông nói được làm được. Theo mình bạn chẳng nên băn khoăn vì anh ấy là người đàn ông đàng hoàng, đứng đắn chứ chẳng phải "vấn đề" đâu".
 
"Dẫu biết khi yêu thì con người ta luôn có những cảm xúc trỗi dậy tuy nhiên nếu lúc đó ta có đủ lý trí để kiềm chế thì mọi chuyện vẫn dừng lại ở mức độ bình thường. Mình không nghĩ anh ấy có sự cố đâu bạn ạ! Thật sự đáng tự hào vì ở xã hội này còn có những người đàn ông yêu và biết giữ gìn cho người mình yêu và theo như mình thấy thì người như thế sau về thương vợ lắm đấy!”
 
Bạn phải nhìn nhận vào tính cách của anh ấy để suy xét cho logic. Nếu anh ấy cũng “hành xử” như phần lớn các chàng trai khác là “khám phá” bạn gái thì có thể bạn lại gặp khá nhiều phiền phức rồi cũng nên. Các biểu hiện của anh ấy hoàn toàn bình thường chứ đâu phải có vấn đề. Bạn thích anh ấy yêu bạn, biết giới hạn để không làm hại nhau hay bạn thích anh ấy nồng nhiệt đòi hỏi bạn, sau khi được đáp ứng thì “lặn”. Mà chắc bạn có biết, khi con trai mò đến “vùng cấm” của người yêu thì cảm xúc khó kiềm chế thế nào không?

Tuy nhiên, tôi biết bạn cũng có những lo lắng riêng khi có luồng ý kiến trái chiều cho rằng phải “thử súng phòng đạn điếc”. Điển hình như comment của bạn batbinh này:

“Bạn nên kiểm tra cẩn thận, gia đình bên vợ tôi có một cô em họ đã lấy phải 1 anh chồng bất lực rồi đấy. Lúc đầu cũng giống như chuyện bạn kể vậy: đứng đắn cực kỳ, cô ấy cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó thấy yêu thêm vì cho là tôn trọng nhau. Sự thực chỉ rõ ràng sau đêm tân hôn: anh ấy là người bất lực. Cho tới tận ngày ly hôn, cô em họ đó vẫn còn trinh. Mặc dù anh chồng trông rất cao to, đẹp trai, trông cũng rất đàn ông nhưng thực tế thì thật phũ phàng".
 
"Tình dục là một phần không thể thiếu trong quan hệ vợ chồng, mà là một người đàn ông, tôi nghĩ là người bình thường thì ai cũng có nhu cầu, dù có người ở mức độ cao, người ở mức độ thấp. Có nhu cầu và tôn trọng nhau là chuyện vẫn song hành được.  Nếu người yêu bạn không bao giờ đề cập đến chuyện đó thì đấy là biểu hiện không bình thường một chút nào cả. Bạn cần kiểm tra cẩn thận trước khi quyết định kết hôn nếu không sẽ rơi vào tình cảnh như cô em họ của vợ tôi, còn trinh cho tới khi ly hôn, mà vẫn mang tiếng có một đời chồng.”

Những trường hợp này không phải không có, tuy nhiên rất ít và biểu hiện của những người đàn ông bất lực cũng khác với trường hợp của tác giả matden321 kể ra.

Song nếu như bạn quá lo lắng thì hãy khéo léo rủ anh ấy đi khám sức khỏe tổng thể thử xem. Trước khi cưới, công việc đó khá cần thiết và có thể kiểm chứng được chắc chắn điều lo lắng của bạn.

Một cách thử khác cũng không kém phần mạo hiểm liệu bạn có dám thử không? Hãy lựa một buổi, bạn đến nhà anh ấy và nấu cơm, chuốc rượu cho anh ấy ngập tràn hơi men chếnh choáng còn bạn trong bộ điệu thật sexy thử xem “bản năng giới tính” của anh ấy có thay đổi không?

Nói vậy thôi chứ tôi không ủng hộ bạn làm như vậy, vì có thể bạn lại làm cho anh mất niềm tin và xâm hại lòng tự trọng trong con người anh ấy.

Đã bao giờ bạn đặt câu hỏi, liệu nhu cầu “chuyện ấy” của mình quá cao để đến mức phải nghi ngờ anh ấy chưa? Nếu không phải vậy thì tôi hi vọng bạn không nên quan trọng vấn đề này lắm, matden321 à. Hãy yêu bằng trái tim, bạn nhé. Đừng nghe những lời xiên xỏ không tốt, cũng như không nên chia sẻ với người bạn thân khác giới. Anh ấy của bạn mà biết được sẽ khinh thường cũng như cậu bạn trai kia sẽ nghĩ thế nào về bạn?

Hãy trân trọng và nâng niu hạnh phúc của mình, bạn nhé!

Chúc bạn sớm có một gia đình như ý!

Chia sẻ