Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chúng tôi quen nhau qua mạng và tôi đã trao thân cho anh khi chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần....

Tôi đã trao cho anh cái quý nhất của đời con gái khi chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần

Tôi và anh quan biết nhau qua mạng, sau đó chúng tôi gặp nhau. Ngay trong lần đầu gặp gỡ, anh đã làm tôi ngộp thở. Anh không đẹp trai, không chưng diện, nói chung anh hoàn tòan bình thường so với những đứa con trai mà tôi quen, nhưng tôi lại thích anh ngay lần đầu tiên ấy.

Chỉ sau đó mấy ngày, tôi đồng ý cùng anh vào khách sạn nhưng chúng tôi chỉ quan hệ bên ngoài vì tôi rất sợ và kêu đau nên anh không dám làm gì thêm.

Sau lần đó, anh cũng quan tâm đến tôi nhiều, hỏi thăm tôi rất nhiều nên cũng làm tôi đỡ tủi thân và cũng tin tưởng anh hơn. Anh cũng đã nói cho tôi biết ý muốn của anh là cùng tôi làm chuyện đó. Không biết tại sao những lời nói của anh làm tôi suy nghĩ rất nhiều, đắn đo rất nhiều và rồi tôi đã chấp nhận cho anh cái quý giá nhất đời con gái với điều kiện anh phải sử dụng bao cao su.

Trong giây phút định mệnh ấy, tôi đã rất đau đớn, tôi khóc rất nhiều, trách móc anh rất nhiều. Anh không thề phản ứng lại, chỉ ôm tôi vào lòng, vuốt ve, an ủi và xin lỗi tôi. Anh cho tôi cảm giác đỡ nhục nhã, bớt tội lỗi hơn. Anh đã không bỏ mặc tôi như những gì tôi đã nghĩ mà ngược lại vẫn quan tâm hỏi han tôi rất nhiều.

Đêm đó về nhà, tôi đã khóc, tôi không trách anh, không giận anh tôi chỉ tự trách bản thân mình. Tôi trách mình đã quá dễ dãi, trách mình không đủ bản lĩnh vượt qua những ham muốn của bản thân. Tôi rất lo lắng, hoang mang về tương lai của mình. Anh đâu có hứa sẽ yêu thương tôi, chưa hề hứa hẹn gì với tôi vì vậy tôi sợ anh sẽ "quất ngựa truy phong" như những người con trai khác.

Lời hứa của tôi về sự trinh tiết trong đêm tân hồn mãi mãi sẽ không bao giờ được thực hiện. Tâm hồn tôi đã bị tổn thương, nếu anh bỏ mặc tôi thì tôi thật sự không biết phải đối mặt như thế nào. Tôi thấy như mình đã trở thành một kẻ tội lỗi trước đám bạn chưa biết gì của mình.

Mỗi khi nghĩ đến tương lai sau này khi người đàn ông tôi yêu sẽ không chấp nhận một đứa con gái không còn trinh tiết như tôi thì tôi chỉ biết khóc.

Tôi phải làm gì đây? Nếu anh ấy thật sự bỏ mặc tôi thì tôi biết làm sao? Đầu óc tôi bây giờ trống rỗng và không thề làm được gì. Hãy giúp tôi với!!! 

Loan 

Chia sẻ