BÀI GỐC Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

(aFamily)- Chúng tôi quen nhau qua mạng và tôi đã trao thân cho anh khi chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần....

31 Chia sẻ

Biết tôi không còn trinh, cánh đàn ông vẫn... săn đón

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi tưởng sẽ chẳng ai ngó ngàng gì đến tôi nữa. Nhưng thực sự tôi vẫn xinh, vẫn đẹp lắm. Và cái đám con trai kia chúng nó cũng có trong sáng, thuần khiết gì mà đòi hỏi nhiều.

Tôi không ngại ngần giấu người khác chuyện mình đã là đàn bà dù chưa có chồng. Đàn bà thì đã sao nào? Không còn con gái thì đã sao? Trinh tiết không làm nên giá trị con người tôi hay khiến tôi được hạnh phúc. Cái thời 18 thanh khiết ấy, chỉ có vài tên con trai bằng tuổi học cùng săn đón, tên nào cũng trẻ con, không biết chiều chuộng. Giờ đây 23 tuổi, nhan sắc của tôi đang ở vào độ chín, chín nhờ lứa tuổi, và chín cả nhờ sex. Số lượng đàn ông vây quanh tôi không hề ít. 

Lần đầu tiên của tôi là sau sinh nhật 18 tuổi. Lúc đó, đúng là tôi chẳng biết gì. Tôi chỉ thấy người nóng rực khi cậu ấy hôn tôi. Rồi tất cả xảy ra, đơn giản lắm. Chúng tôi còn tiếp tục quan hệ với nhau nhiều lần nữa rồi mới chia tay. Là tôi quá chán nản nên muốn kết thúc tất cả, tôi thấy nhạt nhẽo, thấy dường như cậu ta ở bên mình chỉ vì sex nên thôi. Mặc cậu ta van vỉ, cầu xin tình yêu, tôi vẫn quyết chia tay. Có lẽ vì tôi cứng rắn và kiên quyết quá, nên mới bị người ta thù, để rồi khắp lượt bạn bè tôi đều biết cậu ta đã có được tôi, rằng tôi đã là đàn bà.  

Tôi cũng tưởng rằng sẽ chẳng ai ngó ngàng gì đến tôi nữa. Nhưng thực sự là tôi vẫn xinh, vẫn đẹp lắm. Và cái đám con trai kia chúng nó cũng có trong sáng, thuần khiết gì mà đòi hỏi nhiều. Chúng nó vẫn lao vào tôi, nhờ cái tài quảng cáo của ex tôi, rằng trong chuyện ấy tôi rất được. Vậy là người thứ hai, người thứ ba… Tôi không bừa bãi, nhưng khi nào tôi muốn tôi sẽ làm, và chán tôi sẽ chia tay. 

Chuyện tôi chưa chồng và có hơn một người đàn ông, hầu như ai cũng biết. Nhưng họ vẫn săn đón tôi. Tôi vẫn được chiều chuộng, được cưng nựng. Không một ai dám coi thường tôi, và tôi tin, những người ấy nếu tôi gật đầu thì họ vẫn quyết lấy tôi làm vợ. Tôi đẹp, có công ăn việc làm ổn định, tôi còn khá giỏi trong chuyện đó. Họ còn mong gì hơn ở một người vợ nữa? Một lần phá trinh có đảm bảo cho hạnh phúc được không? Hay là những thứ mà tôi đang có trong tay? 

Loan không phải buồn và cả nghĩ. Bạn có hứng thú với anh ta, theo anh ta vào khách sạn và làm chuyện ấy thì có gì sai. Người ta sống bằng xúc cảm của mình. Cuộc đời bạn, bạn tự chịu trách nhiệm, hơi đâu mà sợ người ta nghĩ gì về mình, nói gì về mình? Còn tương lai của bạn thì càng không phải lo. Tôi chắc chắn bạn vẫn có người yêu, vẫn lấy chồng đàng hoàng như ai. Tình dục trước hôn nhân không phải là cái gì đó quá trầm trọng. Nếu sau này, người yêu hoặc chồng bạn lên giọng hạch sách, khinh miệt, hãy bảo anh ta trả lời thẳng thắn và trung thực xem, có phải anh ta chưa từng có ai trước bạn hay không? “Trai tân” bây giờ hiếm lắm, lên núi tìm họa may mới có thôi. 

Mong bạn bình tâm và tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Nếu anh ta bỏ bạn, sẽ có người khác đến bên bạn. Đời đâu phải đã hết đàn ông.

Chia sẻ