BÀI GỐC Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

(aFamily)- Chúng tôi quen nhau qua mạng và tôi đã trao thân cho anh khi chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần....

31 Chia sẻ

Cái gì mất cũng đã mất, chữ “trinh” cũng vậy

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đừng hi vọng anh ta yêu Loan hoặc có đi chăng nữa thì tiếng yêu ấy cũng hời hợt và thoảng đến rồi cũng bốc hơi nhanh chóng.

Loan ạ,

Tôi nghĩ em mới lớn nên những gì em đã làm trong thời gian vừa qua cũng nông nổi, bồng bột như chính tuổi trẻ của em vậy.

Em đáng trách nhiều lắm, ai đọc tâm sự của em cũng muốn mắng em thật nhiều cho em tỉnh u mê, cho em trở về với thực tại, cho em nhận ra dại dột của mình và cho em biết đời không như một giấc mơ, đừng ảo tưởng hão huyền.

Riêng tôi, sau cảm giác bực dọc, trách cứ, tôi chợt nhận ra em cũng rất đáng thương. Vì đơn giản, em đã được trời sắp đặt cho thành nạn nhân của một cuộc tình sét đánh.

Tình yêu sét đánh có sức mạnh kỳ lạ và một vòng xoáy u mê đủ làm tê liệt mọi dây thần kinh cảnh giác của người trong cuộc. Nó lý giải tại sao, một cuộc nói chuyện trên mạng mà sau vài ngày khi hai người gặp nhau, người con gái đã đồng ý theo người con trai vào khách sạn và để cho anh ta dễ dàng làm “chuyện ấy”.

Vì ham muốn của Loan hay vì anh chàng kia quá sành sỏi trong chuyện chinh phục con gái, tôi xin miễn bình luận, chỉ xin nhìn nhận hồi kết của một tình yêu sét đánh dưới con mắt của tôi.

Tình yêu sét đánh ít khi kết thúc trong tốt đẹp mà thường đi đến chia tay. Nhanh đến rồi nhanh đi như chính cái tên của nó vậy. Khi yêu sét đánh, người ta thường yêu bằng tất cả những gì có thể, nó mạnh mẽ, rung động, cảm xúc, máu lửa hơn tất cả những tình yêu bình thường khác. Chính vì nó như vậy nên khi kết thúc không trọn vẹn thì nạn nhân của nó cũng đau khổ tột cùng, và thường nhân vật nữ phải chịu thiệt thòi hơn cả.

Tôi xin cam đoan một chàng trai như người yêu của Loan sẽ “quất ngựa truy phong” ngay sau tâm sự này của bạn một thời gian ngắn. Cái bản mặt họ sở đâu có khó để nhận diện mà những gì anh ta thể hiện đã quá “sở” rồi. Đừng hi vọng anh ta yêu Loan hoặc có đi chăng nữa thì tiếng yêu ấy cũng hời hợt và thoảng đến rồi cũng bốc hơi nhanh chóng.

Cái gì mất cũng đã mất, chữ “trinh” cũng vậy. Giờ không lấy lại được, có trách cứ, dày vò bản thân thì chỉ làm khổ mình thêm. Lo lắng, hoang mang chỉ đến trong thời gian này rồi Loan cũng quên được mà thôi. Tuy nhiên, tâm hồn bị tổn thương thì khó lòng lành được. Chấp nhận mang nó theo cho tới khi nào tìm được một người đàn ông yêu bạn thật sự, lúc đó có hi vọng chữa lành.

Giờ đây hãy tự an ủi mình rằng cũng có nhiều cô gái như mình hoặc cũng vì hoàn cảnh này, hoàn cảnh khác, họ đánh mất cái đấy. Họ vẫn vươn lên để tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình. Hoặc nếu không, hãy nghĩ mình bị một tai nạn như ngã xe hay vô ý tập thể dục mà làm hỏng cái “màng” ấy.

Đừng nghĩ theo chiều hướng xấu, chỉ nghĩ theo chiều hướng tốt, cũng là một cách giải tỏa tinh thần khỏi stress trong thời gian này.

Đây là một bài học bổ ích trong cuộc sống cho một cô gái trẻ như Loan cũng như nhiều bạn gái khác.

Chúc bạn sớm trở lại như bình thường. Thân!

Chia sẻ