BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Cô đơn lâu khiến anh tôi ngày càng khó tính

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ông anh nhà bác em năm nay sang tuổi 35, rất đàn ông, công việc không tồi chút nào, nhà cửa rộng rãi, giàu. Vậy mà đã 7 năm nay chưa yêu ai khác...

Anh Alone thân mến!

Em đọc những dòng cảm xúc của anh sao thấy chạnh lòng đến vậy. Ra ngoài xã hội, thấy người nhiều lắm, đâu đâu cũng có thanh niên nam nữ vè vè bên cạnh. Trong đấy chắc cũng có nhiều người chưa có đôi, có cặp, có tình yêu. Vậy mà sao, anh và họ không tìm thấy nhau nhỉ, để bớt phải than thân trách phận, buồn rầu vô cớ.
 
Không biết ông trời có thấu, có se duyên, có cầm que gắp cho anh không nhưng em luôn tin hạnh phúc sẽ sớm mỉm cười với những người chưa được may mắn trong tình duyên.

Nhưng anh cũng phải tự tạo cơ hội cho mình và mạnh dạn đi tìm kiếm một nửa của mình đi, đừng thụ động ngồi chờ, không có cái gì tự đến anh ạ. Mà những cái tự đến nhiều khi chưa hẳn đã tốt đẹp. Quan trọng là phải trải nghiệm để tìm được đúng cái mình cần.

Sở dĩ em muốn nhắc anh nhanh chóng xúc tiến chuyện tình yêu để anh bớt cô đơn và em cũng không muốn anh trở thành một người khó tính. Em còn trẻ con, nói năng không được chỉn chu thì anh bỏ quá, em muốn tốt cho anh vì em không muốn anh giống như ông anh họ nhà bác em.

Ông anh nhà bác em năm nay sang tuổi 35, cũng từng yêu nhưng lâu lắm rồi. Bây giờ đang trong tình trạng “lính phòng không” khoảng 7 năm nay. Nhìn ông ấy rất đàn ông, công việc không tồi chút nào, nhà cửa rộng rãi, giàu. Nhưng mà ôm nặng mối tình đầu nên đến nay hai bác em có giục thế nào, ông ấy cũng mặc kệ.

Đến tuổi này, lại thêm kén nữa, tối chẳng thích đi đâu. Hết giờ làm là ăn, ngủ rồi lại ngủ, ăn. Nhiều hôm ông ấy dắt xe ra khỏi nhà là hai bác mừng như bắt được của. Song, niềm vui chẳng như ý hai bác, nào có đi tán gái đâu cơ chứ, ra tụ tập với mấy ông bạn và mấy chai cuốc lủi, tàn cuộc mới loạng choạng mò về.

Cô đơn nhiều quá khiến ông ấy dị ứng với con gái luôn, em từng mai mối cho một cô. Dẫn đến nơi, thái độ ông cứ tưng tửng, nói chuyện chẳng ăn nhập chút nào làm em ngượng còn cô bạn thì xấu hổ. Đi đường về, ông chê ỏng eo, cứ như mình cao giá lắm. Sau vụ đấy cho ông ấy tự đi mà kiếm, không thèm giới thiệu nữa.

Càng ngày càng khó tính thôi rồi, đừng bao giờ nhắc chuyện lấy vợ trước mặt ông ấy, y rằng sẽ đụng tổ kiến lửa. Có hôm đang ăn cơm, hai bác kêu ca, ông bỏ luôn mâm cơm lên phòng đóng cửa không thèm ăn nữa. Hôm sau không thèm ăn cơm cùng cả nhà, chờ mọi người ăn xong mới ăn.

Mấy anh em cùng đội bóng thường gọi tên ông gán kèm chữ “hâm” ở đằng sau. Tất nhiên chỉ gọi sau lưng chứ trước mặt ông nổi nóng lên thì mệt. Có lẽ cũng hơi hơi một chút rồi. Đến anh chị, bố mẹ ông ấy còn chẳng ngần ngại gọi vậy nữa là anh em ở ngoài.

Nghe chuyện anh họ em chắc anh Alone cũng lo thêm phải không? Vì vậy anh chớ đi vào vết xe cô đơn của ông ấy. Con người có cảm xúc, tâm sinh lý. Đến lứa tuổi yêu, rung cảm thì cần phải có bạn khác giới để cân bằng tình cảm trong mình. Nếu cứ để lâu, tâm hồn trở nên khô khan, không còn cảm xúc sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, yêu làm cho người ta trẻ ra, nhìn cuộc đời tươi sáng và có nhiều động lực phấn đấu. Đến tuổi yêu mà không yêu nhiều khi làm cho con người ta trầm cảm, dễ stress, bực dọc, cáu bẳn.

Mấy lời chia sẻ đơn giản cùng anh thế thôi! Cố gắng lên anh nhé!

Chia sẻ