Nực cười cho những kẻ đang được gắn mác "người tình"
Những kẻ đang được gắn mác là "người tình" đừng lấy lý do vì tình yêu làm mù quáng nhé. Lý do này nghe nực cười lắm và có phần "chuối hột" lắm.
Chào những anh chị đang mang danh “người tình”!
Khi đọc những bài tâm sự về những người thứ 3, tôi luôn tự hỏi tại sao các anh chị lại có thể làm những việc xấu xa như thế được? Tại sao cứ phải đeo bám trong khi người
ta có vợ (chồng) và con rồi? Chẳng lẽ trong trái tim các anh chị không có một
phút giây nào cảm thấy tội lỗi sao?
Trên đời này có biết bao nhiêu người mà các anh chị em phải lao đầu vào chỗ không lối thoát như thế? Chẳng lẽ các anh chị muốn gia đình người ta tan nát thì mới thấy vui sao? Sao cái người mang danh “người tình” lại độc ác như thế, anh(chị) không phải là người hay sao? Thà người vợ đau khổ không sao nhưng còn những đứa con, những đứa bé đó mang tội lỗi gì mà phải chịu đựng những cảnh chướng tai gai mắt như thế.
Sao các anh (chị) không đặt mình vào vị trí của những đứa con mà suy nghĩ? Giả sử bố anh (chị) đi ngoại tình rồi về nhà đánh mẹ anh (chị) thì anh (chị) sẽ cảm thấy như thế nào? Có phải anh (chị) cũng sẽ căm ghét bố anh (chị) và những kẻ đã làm cho bố anh(chị) như thế không? Từ nhỏ đã phải sống trong cảnh như thế thì sau này lớn lên anh (chị) muốn con anh (chị) cũng trở thành kẻ đốn mạt như thế sao?
Anh (chị) nghĩ họ yêu
thương anh (chị) thật lòng ư? Không bao giờ có chuyện đó đâu, người yêu thương
và sẵn sàng hi sinh vì anh (chị) đó là những người đang sống chung và chăm sóc
các con anh (chị) hàng ngày kia kìa.
Các anh nói là kẻ đó
yêu anh thật lòng sao, đừng có mơ mộng nữa. Họ yêu tiền, yêu nhà, yêu xe chứ yêu
gì bản thân con người của các anh. Họ có sẵn sàng chờ các anh về ăn cơm mỗi khi tan sở không hay họ chỉ
thích “Anh ơi, em thích cái này. Anh ơi em như thế này, em như thế kia..." với cả thảy 101 lý
do mà lý do nào cũng rất chính đáng. Anh có thích họ có chăm lo từng chút một khi các anh bị bệnh không hay các chỉ
thích cái thân xác thôi?
Còn các chị, khi các chị là người tình, đừng bao giờ tin câu nói thốt ra từ miệng của những người đàn ông: “Anh yêu em, anh sẽ ly dị về sống với em”.
Không bao giờ đâu mấy chị ạ! Mấy chị hãy tỉnh mộng lại đi. Các chị đừng có mơ mộng
nhiều như thế. Họ chỉ coi các chị là nơi thỏa mãn lòng tham của họ chứ họ yêu
thương gì các chị đâu. Đây dám chắc 100% toàn là những lời giả dối đầu môi chót lưỡi thôi.
Các anh (chị) đừng lấy lý do vì tình yêu làm mù quáng nhé. Lý do này nghe nực cười lắm và có phần "chuối hột" lắm. Vậy cho tôi hỏi rằng người vợ (chồng) đang ở nhà với anh (chị) không phải vì yêu nhau nên mới cưới sao hay là vì các anh (chị) cưới về để hành hạ người đó? Các anh (chị) đừng có tham lam như thế. Đừng để đến lúc không còn gì thì mới hối hận vì sẽ không kịp đâu.
Các anh(chị) không cảm nhận thấy những đứa trẻ
bây giờ ngày càng hư không? Đó chính là do một phần "công lao" to lớn của các
anh (chị) đó. Tôi hi vọng các anh (chị) đừng có vì lòng ích kỷ và tham lam mà tổn
thương tới những đứa bé vô tội và tạo nên bất hạnh cho cuộc sống của gia đình người khác.