Mẹ cháu ngoại tình, cháu không muốn sống nữa!

,
Chia sẻ

Cháu viết bài này trong tâm trạng hoảng loạn lắm, từ nhỏ cháu chưa bao giờ nghĩ sẽ rơi vào hoàn cảnh này, giờ cháu chẳng biết làm sao, cháu muốn chết đi.

Thưa các cô, các bác và các anh chị!

Cháu viết cái này trong tâm trạng hoảng loạn lắm, từ nhỏ cháu chưa bao giờ rơi vào tình cảnh thế này. Giờ cháu chẳng biết phải làm sao nữa. Cháu chỉ muốn chết. Cháu đang học lớp 6 rồi, dưới cháu còn một em gái nữa mới 3 tuổi.

Gia đình của cháu đã từng rất hạnh phúc. Bố mẹ cháu yêu nhau lắm. Gia đình cháu luôn quấn quýt bên nhau. Vui nhất là cuối tuần khi bố mẹ cháu đưa cháu và em cháu đi chơi nhà ông bà nội ngoại. Cháu đã từng nghĩ nhà cháu hạnh phúc hơn các gia đình khác.

Mẹ cháu là một phụ nữ rất đẹp, bố cháu cũng rất đẹp trai. Bố cháu lại là sếp một công ty và có nhiều nhân viên. Các cô chú nhân viên đều hay đến nhà cháu chơi và yêu chị em chúng cháu lắm. Ngày thường cháu được bố mẹ đưa đi học, rồi tối bố mẹ đón cháu về. Ở nhà cháu rất ít khi bị bố mẹ la mắng. Bố mẹ cháu cũng rất thương yêu nhau, thỉnh thoảng cháu còn thấy bố mẹ cháu hôn nhau nữa.

Cháu luôn cố gắng là học sinh giỏi ở lớp. Hàng ngày bố mẹ thay nhau dạy cháu, cháu cũng ý thức học ngoan để bố mẹ cháu đỡ phải mất thời gian dạy cháu nhiều. Những khi cháu không phải học bài, cả nhà cháu lại được ngồi chơi bên nhau rất vui vẻ. Ở lớp cháu, cũng có bố mẹ mấy bạn bỏ nhau, các bạn ấy thật tội nghiệp, hay bị trêu nữa. Hôm trước lớp cháu có đề bài tả về bố, một bạn lớp cháu đã khóc và không làm bài. Cô giáo hỏi ra thì cả lớp mới biết là bạn ấy không có bố, bố mẹ bạn ấy đã li dị và bạn ấy không biết tả về bố mình. Cô giáo cháu đã cho riêng bạn ấy và vài bạn có bố mẹ bỏ nhau khác viết về bố hoặc mẹ cũng được, tùy thích.

Sau hôm đó, các bạn trong lớp đều biết lớp mình có bố mẹ bạn nào bỏ nhau. Cháu thấy các bạn ấy thường tránh nói về bố mẹ, gia đình. Bọn cháu cũng biết ý không hay nói về chuyện gia đình trước những bạn như vậy. Nhưng tuần trước, cháu học gõ văn bản ở trên lớp và cô đã yêu cầu về làm thêm để đánh máy tính cho nhanh và ghi nhớ vị trí của các nút bấm vì cháu đánh chậm. Tối hôm đó cháu về nhà, mượn máy tính của mẹ để tập đánh văn bản. Mẹ cháu mới đi làm về không để ý là máy tính chưa tắt. Chàu sờ vào máy tính nóng ran, khi cháu mở lên thì ngay trên màn hình là cửa sổ yahoo chat của mẹ cháu chưa đóng.

Thỉnh thoảng cháu cũng hay nói chuyện với bạn cháu qua YM. Cháu đọc trong đó thấy mẹ cháu đang nói chuyện với người đàn ông có cái tên không phải tên bố cháu. Người đàn ông kia hỏi thăm mẹ cháu, rồi nói yêu mẹ cháu, mẹ cháu cũng nói chuyện và mẹ cũng nói rất nhớ người ấy. Đoạn cuối mẹ cháu còn hôn tạm biệt người kia, người kia còn nói là chúc mẹ cháu buổi tối vui vẻ và cũng hôn mẹ cháu.

Trong đoạn nói chuyện với người đàn ông ấy, cháu không thấy mẹ cháu nhắc về bố cháu và chúng cháu tẹo nào cả. Chỉ có lúc cuối chào người kia mẹ cháu mới nói là đến giờ đón các con rồi chia tay. Cháu đọc đi đọc lại những gì mẹ nói với người đàn ông trong đó, tim cháu đập mạnh lắm, càng đọc cháu càng thấy mẹ cháu yêu bố cháu là dối lừa. Những bữa cơm mẹ cháu nấu cho bố con cháu, bố cháu khen ngon, mẹ cháu cười. Giờ đây cháu thấy tất cả là giả dối. Những sự chăm sóc của mẹ cháu cho bố con cháu chỉ là dối trá. Nụ cười mẹ cháu trong ngày sinh nhật cháu, em cháu, bố cháu là dối trá.

Cháu nhớ lại những gì mẹ tâm sự với cháu là yêu thương bố con cháu lắm. Giờ đây cháu thấy bị mẹ lừa một cách trắng trợn. Mẹ yêu người khác chứ không phải là bố con cháu. Cháu cũng xem lại thời gian mẹ cháu nói chuyện với người đàn ông kia là từ khi mẹ cháu đến công ty đến khi mẹ cháu đi đón cháu về. Mẹ cười mỗi khi người kia khen mẹ xinh, mẹ đùa với người đàn ông kia mỗi khi người đàn ông kia nói rất thích ôm mẹ, rất thích hôn mẹ, mẹ cũng nói là mẹ thích ông ấy hôn mẹ nữa.

Cháu thấy mẹ vẫn hôn bố hằng ngày, sao mẹ có thể hôn hai người đàn ông một lúc, sao mẹ có thể yêu được hai người được? Có phải chính vì chuyện mẹ yêu hai người nên bố mẹ của các bạn cháu đã bỏ nhau không? Cô chú ơi, bố mẹ cháu có bỏ nhau không ạ? Sao mẹ cháu và bố cháu yêu nhau thế mà lại bỏ nhau? Nếu bố biết được mẹ còn yêu một người khác nữa thì bố cháu có bỏ mẹ cháu không các cô các chú?

Trong những ngày qua, cháu đã không muốn ăn, không muốn nói chuyện với mẹ cháu nữa. Cháu thấy mẹ hôn bố mỗi tối thật xấu xa. Chiều nào khi mẹ đi làm về cháu cũng mượn máy tính mẹ cháu nhưng mẹ đã thoát yahoo rồi, cháu không đọc được những gì mẹ nói với người đàn ông kia nữa. Nhưng cháu biết họ vẫn nói chuyện với nhau hàng ngày.

Cháu không thể nói chuyện này với bố cháu được. Hàng đêm cháu ngủ với em cháu, cháu đã khóc rất nhiều. Cháu thấy em cháu ngủ ngon lành mà thương em cháu quá. Cháu yêu em cháu lắm, nếu bố mẹ cháu bỏ nhau thì chắc cháu và em có được ở với bố không? Cháu không muốn ở với mẹ cháu vì chắc mẹ sẽ lấy người đàn ông kia. Cháu ghét người đàn ông kia vì ông ấy đã yêu mẹ cháu và để mẹ cháu cũng yêu ông ấy. Không biết chú ấy có con như cháu hay không, không biết chú ấy có vừa yêu vợ của chú ấy và vừa yêu mẹ cháu hay không nữa?

Đêm cháu không ngủ được, cháu mò sang phòng bố mẹ cháu. Cháu vẫn thấy bố mẹ cháu nói chuyện với nhau tình cảm lắm. Cháu không nghĩ là bố có thể biết được những gì mẹ cháu hàng ngày nói chuyện với người đàn ông kia khi đi làm ở cơ quan. Cháu hận mẹ cháu, cháu muốn mẹ cháu phải ân hận về những gì mẹ cháu gây ra cho bố con cháu. Cháu muốn gửi thư cho mẹ cháu về những gì cháu biết và sau đó cháu sẽ nhảy từ tầng ba xuống đất để chết đi.

Cháu nghĩ nếu cháu chết, mẹ cháu sẽ không yêu người kia nữa và sẽ yêu bố cháu hơn. Dù sao bố mẹ cháu cũng còn em cháu và bố cháu muốn đẻ thêm một em trai nữa. Dạo này cháu khóc nhiều quá, mẹ cháu, bố cháu hỏi cháu tại sao, cháu chỉ biết khóc mà không dám nói. Mai cháu sẽ viết thư cho mẹ cháu, cháu có nên chết để mẹ cháu bỏ người kia không hả các cô chú? Cháu làm vậy có đúng không, cháu không dám nói với cô giáo cháu, cháu sợ các bạn cùng lớp cháu biết...

Chia sẻ