Tôi khinh ghét tất cả đàn ông hay đàn bà ngoại tình

,
Chia sẻ

Suy cho cùng có cả nghìn lý do để những người ngoại tình đưa ra khi phản bội lại gia đình mình, con cái mình. Nhưng với tôi, những lý do đó toàn lý do dở hơi nhất trong tất cả các lý do biện hộ khác nhau. Tôi cảm thấy khinh ghét những người ngoại tình.

Chào mọi người, tôi cũng là một người vợ, một người mẹ của hai đứa con, tôi cũng có một gia đình đang hạnh phúc nên tôi rất bức xúc khi đọc những bài liên quan đến ngoại tình, dù lý do là gì và nguyên nhân từ đâu, dù là đàn ông hay đàn bà thì việc ngoại tình đều rất xấu hổ và đáng bị lên án.


Tôi đã cưới được hơn 6 năm, đó là thời gian chưa phải là dài nhưng có lẽ cũng đủ để hiểu trong cuộc sống gia đình xảy ra biết bao thăng trầm, bao biến cố, nhưng tôi luôn nghĩ chỉ cần thuận vợ thuận chồng thì mọi khó khăn sẽ cùng nhau vượt qua hết.

Người ta vẫn nói vợ chồng không tránh được những lúc cơm không lành, canh không ngọt, nhưng cái gì cũng có nguyên nhân từ hai phía, tiên trách kỷ hậu trách nhân, tôi vẫn lấy câu nói đó để điều chỉnh hành động và suy nghĩ của bản thân nhằm tìm cách giải quyết ổn thỏa nhất việc gia đình.

Từ ngày yêu chồng tôi bây giờ hay từ những tình yêu trước tôi luôn tự nhủ không bao giờ "bắt cá hai tay", với tôi tình yêu là duy nhất cho một người. Khi đã yêu và sau này lấy nhau tôi luôn tự hào vì chưa bao giờ làm gì có lỗi với chồng và sẽ không bao giờ có lỗi với chồng.

Có lẽ sẽ có người nói rằng thời gian con dài, đêm dài lắm mộng không nói trước được, nhưng tôi vẫn nghĩ cuộc sống của mình là do mình làm chủ, nếu mình tâm huyết và cố gắng vì một điều gì đó thì mình sẽ nhận lại được điều xứng đáng.

Chồng tôi là người hiền lành, vui tính, và gần như không hề biết đến hai chữ "lãng mạn", tôi cũng buồn, cũng tủi thân lắm chứ khi đến những ngày lễ mọi người được chồng, người yêu tặng hoa, quà, đưa đi chơi, còn tôi thì lần nào cũng vậy luôn nhận được câu nói "bản thân anh, anh còn không tiếc nữa là mấy món quà" hoặc "anh tặng em cả con người anh còn đáng giá hơn rất nhiều món quà khác".

Lúc đầu tôi cũng ấm ức nhưng giờ tôi nghĩ quan trọng là anh yêu tôi, yêu các con và những khó khăn vất vả anh đang cố gắng làm, cố gắng kiếm tiền, ..để mong mang lại cho tôi và các con cuộc sống tốt hơn thì tôi lại thấy lòng mình ấm lại, lại cảm thấy mình thật trẻ con khi cứ thích nhận quà.

Chồng tôi vẫn nói "anh không tặng quà, hay không nhớ ngày kỷ niệm không phải vì anh không yêu em", hoặc "không phải vì em tặng quà, em nhớ ngày sinh nhật của anh nên anh mới yêu em..." tôi hiểu anh đang nói cho tôi hiểu tình yêu anh dành cho tôi và các con không thể đong, đếm bằng các món quà, nó không chỉ hiện hữu trong các ngày lễ mà nó luôn ở trong lòng anh 365 ngày trong năm.


Tôi luôn cố gắng để hiểu anh, để thông cảm, để tự thấy bằng lòng với những gì mình đang có. anh vẫn nói "người sướng là người luôn nghĩ mình không khổ" chỉ cần mình thấy những gì mình đang có là tốt đẹp, là hạnh phúc như thế là mình đang hạnh phúc.

Tôi tự thấy so với mọi người cuộc sống của tôi cũng không bằng ai nhưng so với nhiều người tôi cũng là một điều để mơ ước vì thế tôi thấy hạnh phúc với những gì mình đang có.

Tôi thấy nhiều người phụ nữ, đàn ông đi ngoại tình rồi đổ lỗi cho vợ hoặc chồng mình, có những người kể lỗi đúng là lỗi nhưng cũng có  người lại kể lỗi là những thứ "quá hoàn hảo" của chồng, của vợ. Tôi thiết nghĩ suy cho cùng thì sướng quá cũng hóa cuồng chân. Vợ chồng không ra gì cũng có lý do ngoại tình, vợ chồng tốt quá cũng có lý do ngoại tình, giầu có, nghèo có, xinh có, xấu có đều là lý do chính đáng để mọi người đưa ra làm lý do biện minh cho hành động xấu hổ của mình.

Tôi và chồng tôi đã thỏa thuận với nhau từ ngày yêu "nếu một trong hai người thích ai, yêu ai thì sẽ nói cho người kia biết và chia tay chứ nhất định không bao giờ ngoại tình", tôi luôn cố gắng để làm điều đó. 
Nói vậy không có nghĩa là cuốc sống êm đềm quá đâu, tôi cũng ghen, cũng tra khảo, cũng để ý đến cuộc sống của anh, vì mình biết lòng mình chứ sao biết lòng người nhưng tôi nghĩ khi mình muốn làm điều gì đó thực sự thì chắc chắn mình làm được.

Vì thế mỗi khi đọc những bài ngoại tình dù là đàn ông hay đàn bà tôi đều cảm thấy rất tức giận và không hiểu người trong cuộc nghĩ gì mà hành động bỉ ổi như vậy. Dù là ai là vợ, là chồng, là người thứ 3 thì tôi đều thấy đáng xấu hổ cho hành động lừa dối, trà đạp lên tình cảm của người khác. Tôi luôn nghĩ rồi những người đó sẽ phải trả giá, sẽ phải nhận quả báo cho hành động thiếu suy nghĩ của họ.

Tại sao những người chồng, người vợ trước khi đi ngoại tình không nói chuyện thẳng thắn với người kia, chia sẻ những cảm xúc, những cảm nhận của bản thân mình như thế nào để cùng tìm cách tháo gỡ, để cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc cho các con? Vì sao họ cứ mải chạy theo người tình như con thiêu thân không nghĩ gì đến những người thân của mình, để rồi khi chuyện bại lộ họ lại khóc lóc, lại van xin sự tha thứ. Sao họ không lường trước tình huống họ phải quỳ mọp xuống chân người thân của mình xin tha thứ, xin cho cơ hội thứ 2, tự họ đóng cánh cửa cơ hội với mình rồi mong người khác cho mình cơ hội, sao lại vô trách nhiệm với bản thân như thế?


Tất cả những ai đang ngoại tình hay có ý định ngoại tình đã lần nào tự ngồi một mình suy nghĩ xem mình là ai, mình sống thế nào, người thân của mình đối xử với mình ra sao, và họ đã có những quãng thời gian tốt đẹp bên nhau thế nào chưa? chắc là chưa có thời gian để nghĩ đến vì đang bận vui vẻ với người tình, hoặc họ cố lảng tránh, cố gắng để quên đi những điều tốt đẹp, họ chỉ nghĩ được trong đầu những điểm xấu, những điểm chưa hoàn hảo của vợ chồng mình để tự trấn an mình rằng "hành động của mình là đúng, vì họ chưa tốt nên mình làm thế là đương nhiên"?

Suy cho cùng có cả nghìn lý do để họ đưa ra khi ngoại tình, nhưng những lý do đó toàn lý do dở hơi nhất trong tất cả các lý do biện hộ khác nhau. Tôi cảm thấy khinh ghét tất cả những người ngoại tình, phản bội lại gia đình mình, con cái mình. Và vì là một người phụ nữ nên tôi càng cảm thấy khinh những người phụ nữ ngoại tình hơn, vì họ làm xấu hổ, làm ô uế thanh danh của phụ nữ nói chung, điều đó không thể chấp nhận được.

Giá như ai cũng biết trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, biết nhường nhịn, biết lắng nghe, biết chia sẻ thì cuộc sống sẽ bớt đi rất nhiều chuyện đau lòng như hiện giờ.


Tôi chỉ muốn chia sẻ suy nghĩ của mình với mong muốn những người đang ngoại tình hoặc sắp ngoại tình hãy suy nghĩ trước khi tự cho mình cái quyền trà đạp lên tình cảm của người khác, tự cho mình cái quyền đạp đổ hạnh phúc của gia đình, cướp đi hạnh phúc của những đứa trẻ. Trước khi làm gì hãy luôn nghĩ "việc mình làm có phải trả giá đắt không"?

Chia sẻ