BÀI GỐC Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

Sốc khi bạn gái rủ... sống thử

(aFamily)- Tuần trước, Linh đã có một đề nghị nghiêm túc gây “sốc” đối với tôi: Sống thử. Tôi kinh ngạc bảo “để anh suy nghĩ đã” thì Linh giận tôi từ hôm đó...

41 Chia sẻ

Hầu hết du học sinh đều sống thử

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhiều đứa con gái chủ động mời gọi anh khác lén lút quan hệ với họ khi người yêu về nước rồi sau đó vẫn lấy anh người yêu như thường...

Chào bạn Cỏ Úa,

Mình thấy bạn không nên bi quan như vậy. Bạn đã lỡ yêu phải người không ra gì thì níu kéo chẳng để làm gì cả bởi níu kéo có khi khiến bạn còn khổ hơn sau này.

Bạn khờ khạo, cả tin nên giờ mới bị vậy. Giờ bạn rút kinh nghiệm là được chứ gì. Con gái đúng là giữ gìn được cái đó cho chồng mình vào đêm tân hôn thì tốt. Nếu lỡ mất rồi thì cũng không sao miễn bạn vẫn biết dừng lại, không để bị lừa gạt nữa, cố gắng làm việc tiết kiệm và tranh thủ học hỏi thêm những gì bạn muốn học. Rồi bạn sẽ gặp được người yêu mới chấp nhận va yêu bạn. Lúc này nhớ đừng dễ dãi nhé! Con trai hầu như chẳng đứa nào giữ gìn được như con gái đâu. Nên mình nghĩ bạn lỡ lầm 1 thì lần không sao.

Mình ở Việt Nam nên vậy thôi chứ mình thấy mấy đứa đi du học thì hầu như đều sống thử. Nhiều đứa con gái khi người yêu về nước cũng chủ động mời gọi người khác qua lại với họ một cách lén lút. Rồi khi về nước mấy cô đó vẫn lấy anh người yêu như thường và sống cũng rất hạnh phúc. Họ như thế còn không xấu hổ, không muốn chết mà bạn lại muốn chết làm gì. Mà ba mẹ anh chị em bạn sẽ thế nào. Chưa làm gì đền đáp công ơn mà bỏ đi như vậy, bạn đem đến đau khổ cho ngươi yêu thương mình còn người phụ bạc mình thì lại yêu thương họ như thế có đáng không?

Bạn phải sống, sống thật tốt và hạnh phúc. Cố lên bạn ah.

Mình 28 tuổi mà chưa có người yêu nhưng mình vẫn sống vui vẻ hạnh phúc chứ đâu buồn muốn chết. Không hẳn là mình ế đâu mà mình còn đang tìm kiếm một người xứng và phù hợp với mình. Mình mới chia tay 1 người cách đây không lâu , mình buồn lắm. Đọc tâm sự của bạn mình không muốn bạn làm điều dại dột. Mình cũng ráng giữ cho chồng nhưng lại đang mất niềm tin vào con trai. Dù vậy mình vẫn cố sống vui vẻ. Bạn cũng vậy nha!

 

Chia sẻ